VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Nữ sinh bị mất một chân nén nước mắt vì sợ bố mẹ buồn

Thứ Sáu, 18/03/2016 - 15:38

Phần còn lại của chân đã bị cắt thi thoảng vẫn giật bắn từng cơn, nhưng nữ sinh Hà Vi cứ cố mím chặt môi chịu đau, không kêu than.

Hà Vi vẫn còn chịu nhiều cơn đau ở chân nhưng vẫn tỏ ra lạc quan để cha mẹ đỡ buồn lòng. Ảnh: Thiên Chương
Hà Vi vẫn còn chịu nhiều cơn đau ở chân nhưng vẫn tỏ ra lạc quan để cha mẹ đỡ buồn lòng. Ảnh: Thiên Chương

Gần một tuần bị cắt bỏ phần chân hoại tử, sức khỏe của Lê Thị Hà Vi ổn định nhưng cô bé vẫn còn đối diện với những cơn đau cứ vài phút lại đến một lần. Do chưa thích nghi với việc bỗng dưng mất đi một phần cơ thể, thi thoảng phần mỏm cụt đang được băng bằng bó lại giật lên từng cơn khiến Hà Vi nhăn mặt và nắm chặt tay mẹ.

“Mấy đêm nay con bé gần như không hề chợp mắt bởi cơn đau có thể đến bất cứ lúc nào. Có hôm cả phần chân của bé bị giật lên khỏi giường. Bác sĩ bảo do đột ngột mất chân nên mạch máu và thần kinh chưa ổn định. Nhìn thấy con đau đớn, vợ chồng tôi cũng thức theo con”, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ của Vi nói.

Bất ngờ đón nhận tai họa ập xuống, mẹ Vi nói những ngày đầu sau khi rời phòng mổ, cô bé liên tục khóc, thế nhưng những ngày sau đó chắc thấy mẹ khóc nhiều quá cô bé tỉnh táo dần, thậm chí có lúc còn tươi cười động viên ngược lại bố mẹ. Mỗi lần chân lên cơn đau, thay vì nhăn mặt kêu than, Vi chỉ nhíu mày, miệng khe khẽ “con không sao đâu, bố mẹ đừng lo, chắc chỉ vài hôm rồi cơ thể sẽ quen và sẽ hết đau thôi”.

Không chỉ động viên bố mẹ, trên trang cá nhân của mình, nữ sinh lớp 10 còn động viên bạn bè của mình ở Đăk Lăk và hứa sẽ sớm bình phục để trở về. “Hôm qua nghe cô hiệu trưởng gọi điện hỏi thăm, em vui lắm. Giờ còn đau nhưng em luôn cố gắng lạc quan để sớm trở lại với bạn bè, với thầy cô và ngôi trường thân yêu của mình”, Vi nói.

Xót xa trước tình cảnh cô bé bị mất chân chỉ vì một tai nạn nhỏ, từ mấy ngày qua, Hà Vi đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các tổ chức xã hội tại TP HCM và của tỉnh Đăk Lăk. Ngày 16/3, đại diện Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và gia đình về việc sẽ hỗ trợ lắp chân giả cho Vi.

Về việc phục hồi chức năng đi lại của bệnh nhân, các bác sĩ chuyên khoa cho biết phần chân còn lại của Vi là không quá khó cho việc lắp chân. “Điều quan trọng nhất trong hiện tại là giúp bé bình tĩnh lạc quan và nghỉ ngơi cho đến khi phần mõm cụt lành hẳn khi đó mới nghĩ đến việc lắp chân. Ở những trường hợp đoạn chi khác, chỉ vài tháng tập luyện sau khi lắp chân giả, bệnh nhân đã có thể đi lại”, một bác sĩ nói.

Ngày 6/3, Lê Thị Hà Vi, lớp 10 Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin trong tình trạng chân phải bị đau. Bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán gãy xương nên cho bó bột. Sau khi bó, bệnh nhân than đau nhưng bác sĩ giải thích cần bó để cố định xương.

Chân phải của nữ sinh chỉ còn một đoạn trên gối. Ảnh: Thiên Chương
Chân phải của nữ sinh chỉ còn một đoạn trên gối. Ảnh: Thiên Chương

Đến ngày 8/3, do thấy con quá đau đớn và các ngón chân sưng to, phụ huynh yêu cầu các bác sĩ tháo bột thì phát hiện chân đã bầm tím, nổi nhiều bóng nước. Hà Vi tiếp tục kêu đau đớn và chân mất cảm giác tuy nhiên đến ngày 11/3, gia đình mới thuyết phục được bác sĩ cho chuyển viện. Tại bệnh viện tỉnh, chân phải của Vi được xác định bị tắc mạch máu nên chuyển lên tuyến trên. Một ngày sau đó, Hà Vi được các sĩ cắt bỏ đến trên gối chân phải do hoại tử.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin thừa nhận nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân mất chân là do bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc. Toàn bộ êkip điều trị cho Hà Vi đã bị đình chỉ công tác.

Đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và động viên Hà Vi và gia đình sáng 17/3, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk cho biết Sở này đang tiến hành việc tìm hiểu và lập hội đồng chuyên môn để sớm có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Về góc độ chuyên môn, các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cho rằng, ở những bệnh nhân bị gãy mâm chày (xương ở gối) như trường hợp của Hà Vi thường kèm theo tổn thương mạch máu gây tắc mạch. Ở những ca tương tự, các bác sĩ cần phải kiểm tra mạch máu thay vì chỉ băng bột để cố định xương. Việc băng bó và không thông mạch máu sớm có thể dẫn đến hoại tử.

Theo Ngôi Sao

Tags: Cư KuinNữ sinh

Related Posts

Khoi To Nam Thanh Nien Lai Xe May Dam Vao Csgt Hung Yen 1
Đời sống

Khởi tố nam thanh niên lái xe máy đâm vào CSGT Hưng Yên

76655
Đời sống

Tóm gọn ‘nữ quái’ trộm cắp tài sản tại siêu thị Winmart Hải Phòng

Khong De Hanh Khach Thieu Phuong Tien Cham Ve Que Don Tet 3
Kinh doanh

Không để hành khách thiếu phương tiện, chậm về quê đón Tết

Chu Lo San Xuat 800 Tan Mi Tuoi Tron Han The O Tp Hcm Bi Bat 1
Đời sống

Chủ lò sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the ở TP. HCM bị bắt

11 Tram Xang Bi Danh Bom Thai Lan Ban Hanh Lenh Gioi Nghiem Khan Cap 3
Đời sống

11 trạm xăng bị đánh bom, Thái Lan ban hành lệnh giới nghiêm khẩn cấp

Unnamed File 27 1
Làm đẹp

Delina Collection – những sáng tạo hoàng gia được chế tác bởi Parfums de Marly

Thu Tuong Tiep Tuc Sap Xep Tinh Gon Bo May Trung Uong Va Dia Phuong 2
Đời sống

Thủ tướng: ‘Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy Trung ương và địa phương’

Cong An Ha Noi Thong Tin Vu Nguoi Phu Nu Bi Hanh Hung Tai Chung Cu 1
Đời sống

Công an Hà Nội thông tin vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư

Xep Luong Doi Voi Nguoi Duoc Tuyen Dung Vao Cong Chuc Ap Dung Tu 01 03 2026 1
Đời sống

Xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức, áp dụng từ 1/3/2026

Tin cập nhật

Nha O Thuong Mai 144225 68 154209 1
Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại theo thu nhập thực tế của người dân

Tong Thong Donald Trump Bat Cu Nuoc Nao Lam An Voi Iran Se Bi My Ap Thue 25 1
Kinh doanh

Tổng thống Donald Trump: Bất cứ nước nào làm ăn với Iran sẽ bị Mỹ áp thuế 25%

De Can Dich 1 Trieu Can Nha O Xa Hoi Kien Nghi Tu Cac Dia Phuong Hiep Hoi 4
Bất động sản

Để “cán đích” 1 triệu căn nhà ở xã hội: Kiến nghị từ các địa phương, hiệp hội

Doi Tien Le Dip Tet Can Trong Vi Pham Phap Luat Sap Bay Lua Dao 1
Kinh doanh

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Cẩn trọng vi phạm pháp luật, sập bẫy lừa đảo

Khoi To Nam Thanh Nien Lai Xe May Dam Vao Csgt Hung Yen 1
Đời sống

Khởi tố nam thanh niên lái xe máy đâm vào CSGT Hưng Yên

76655
Đời sống

Tóm gọn ‘nữ quái’ trộm cắp tài sản tại siêu thị Winmart Hải Phòng

Chungkhoan Kafi 019 Huuhanh 17681344313031988319663 1
Kinh doanh

VN-Index vượt mốc 1.900: Hợp lực của cổ phiếu DN Nhà nước và ‘siêu trụ’ tư nhân

Khong De Hanh Khach Thieu Phuong Tien Cham Ve Que Don Tet 3
Kinh doanh

Không để hành khách thiếu phương tiện, chậm về quê đón Tết

Chu Lo San Xuat 800 Tan Mi Tuoi Tron Han The O Tp Hcm Bi Bat 1
Đời sống

Chủ lò sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the ở TP. HCM bị bắt

11 Tram Xang Bi Danh Bom Thai Lan Ban Hanh Lenh Gioi Nghiem Khan Cap 3
Đời sống

11 trạm xăng bị đánh bom, Thái Lan ban hành lệnh giới nghiêm khẩn cấp

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily