VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Người phụ nữ mở xưởng đóng tàu vươn Hoàng Sa

Thứ Hai, 30/01/2017 - 16:13

Mới học đến lớp 7, nhưng bà Hoàng Thị Sửu (TP Đồng Hới, Quảng Bình) mạnh dạn mở xưởng đóng tàu công suất đến nghìn mã lực, vươn khơi vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

nguoi-phu-nu-mo-xuong-dong-tau-vuon-hoang-sa

Bà Sửu quyết tâm mở xưởng đóng tàu vì thấy bà con không có nơi sửa chữa ở xã nhà. Ảnh: Hoàng Táo

Những ngày cuối năm Bính Thân, xưởng đóng tàu của bà Hoàng Thị Sửu nườm nượp người ra vào. Xưởng rộng đến 2.500 m2, nằm bên mép sông Nhật Lệ, ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Khoảng 20 nhân công đang miệt mài làm việc trong tiếng đục tiếng bào. Trong đó 10 người lắp khung gỗ cho tàu 400CV, một nhóm khác kéo tàu gỗ lên đà sửa chữa.

Bà Sửu cho hay, công nhân phải làm việc đến tối muộn để sửa tàu cho ngư dân kịp vươn khơi ngay sau Tết. “Phải đến ngày 30 mới được gọi là nghỉ Tết. Tôi chỉ dám cho thợ nghỉ vài ngày, rồi phải làm ngay cho bà con”, bà Sửu nói.

Nhớ về quyết định mở xưởng đóng tàu cách đây 6 năm, bà Sửu bảo cha mẹ, ông bà đều đi biển. Thấy bà con phải đi xa mới sửa được tàu, có khi sửa được nhưng không ưng ý, bà quyết định gom hết vốn liếng bao năm buôn bán hải sản để mở. Thấy xưởng mới mở, một số ngư dân vui mừng ra mặt vì có nơi gần nhà để sửa tàu, nhưng cũng không ít người băn khoăn.

nguoi-phu-nu-mo-xuong-dong-tau-vuon-hoang-sa-1

Thiết kế chiếc máy tời để kéo tàu cá lên xưởng được xem là nhân tố quyết định của xưởng. Ảnh: Hoàng Táo

Chưa từng đi biển, không một lần cầm cái đục, cái cưa, bà Sửu bảo lúc mới hành nghề gặp khó khăn vô cùng. “Khốn khó về mọi mặt, cả vật chất lẫn tinh thần. Bản thân chưa có kinh nghiệm, mình lại là phụ nữ nên nhiều ngư dân không tin tưởng”, người phụ nữ 44 tuổi kể.

Ban đầu xưởng đóng tàu của bà Sửu chỉ sửa được tàu công suất nhỏ, máy tời kéo được những tàu tải trọng khoảng 50 tấn, chiều dài tàu chưa đến 15 m. Trong khi đó, tàu cá của ngư dân Bảo Ninh phần lớn là tàu lớn, vươn đến tận vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Năm 2013, 2 năm sau khi khởi nghiệp, bà Sửu một mình khăn gói vào Bình Định học lỏm các xưởng đóng tàu lớn. Bà vờ hỏi mua tàu, nhưng vừa tranh thủ nhìn ngắm vừa ghi nhớ cách đóng và thiết kế mô hình xưởng của họ. Về quê, bà quyết tâm tháo dỡ toàn bộ xưởng đóng tàu cũ để dựng lại xưởng mới, có khả năng kéo tàu tải trọng đến 200 tấn lên đà, đưa vào khu sửa chữa.

“Tôi phải quyết tâm lắm mới dám làm. Bỏ bao vốn liếng chưa kịp thu hồi, nay phá đi làm lại. Thiếu vốn, tôi phải cầm cố nhà cửa”, vừa kể, bà Sửu vừa nói mô hình xưởng được cải tiến, chứ không rập khuôn như ở Bình Định.

Ngoài kéo được tàu lớn, dài đến 25 m, xưởng mới của bà Sửu được đánh giá là an toàn. Việc cải tiến này cũng giúp bà tiết kiệm điện năng, tiện lợi hơn trong sắp xếp, kéo và đưa tàu lên xuống sông.

nguoi-phu-nu-mo-xuong-dong-tau-vuon-hoang-sa-2

Một tàu cá đang đóng mới tại xưởng của bà Sửu. Ảnh: Hoàng Táo

Dần dà thấy bà Sửu nói được làm được, nhiều ngư dân tin tưởng, chọn xưởng bà làm nơi đóng tàu. Đến nay, xưởng thường xuyên có 4-5 tàu đóng mới và sửa chữa với 40 nhân công có mức thu nhập 7-10 triệu đồng mỗi tháng. Năm 2016, bà Sửu đóng thành công 8 tàu, năm trước đó là 13 chiếc. “Chiếc lớn nhất tôi đóng có công suất 1.000 CV, đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa”, bà Sửu tự hào khoe.

Ngày trước gia đình khó khăn, bà Sửu học đến lớp 7 rồi nghỉ, chạy chợ buôn bán phụ giúp cha mẹ. “Thực ra không có trường nào dạy nghề đóng tàu cả. Mỗi vùng biển có những kiểu thiết kế tàu riêng, mình vừa làm vừa học mà thành”, bà bộc bạch. Ở tỉnh Quảng Bình, bà Sửu là phụ nữ duy nhất mở xưởng đóng tàu biển.

Cận Tết, ngư dân Nguyễn Văn Lương vui vẻ khi tàu 700CV của ông sắp hoàn thành, chuẩn bị vươn khơi. Sau gần nửa năm, gia sản lớn và cũng là “đứa con cưng” đã thành hình. “Tôi thấy bà Sửu đóng tàu chắc tay nên lựa chọn”, ông Lương nói.

Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết xưởng đóng tàu của bà Sửu góp phần rất lớn hỗ trợ ngư dân của xã vươn khơi, bám biển. “Đây là xưởng lớn nhất toàn xã, giúp 400 tàu cá của xã có nơi sửa chữa và đóng mới khi cần”, ông Hiếu nói.

Theo Vnexpress

Related Posts

Fc2b5dcd9e5837066e49 2 1
Du lịch

Cùng Agoda thiết kế chuyến du lịch một mình trong mơ

3 1 2 1
Đời sống

Saigon Urban Street Fest công bố chủ đề năm đầu tiên “Head Out Of The Original”

Flag Vietnam 2 1
Du lịch

Agoda tiết lộ quốc tế quan tâm đến du lịch Việt Nam ngày càng tăng 

Lang Giang Sinh Lego 02 1
Doanh nghiệp

LEGO trao sức mạnh sáng tạo tại Làng Giáng Sinh

Image1 1
Đời sống

Không chỉ là một món đồ chơi sưu tầm, Be@rbrick là Một Biểu Tượng Văn Hóa Đại Chúng

9876 1701800031 Miss Earth 15 1
Du lịch

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, hoa hậu Đỗ Lan Anh trở thành đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2023

Image3 1 1 1
Làm đẹp

Tiêu chiến xuất hiện đầy bất ngờ tại sự kiện Ralph Lauren ở Singapore

6c1bbb35 Fa3f 4206 87f0 33f08e98a6f3 3
Đời sống

Trúc Thy ra mắt dự án Mẹ Thiên Nhiên, hàng trăm khách mời bật khóc vì ý nghĩa nhân ái

Z4932395507042 38ac854ff06a6a1faa2f0200660308f8 1701406212
Đời sống

“Ngẩng mặt nhìn mặt” của tác giả trẻ Mị Dung – Trăn trở của những con người thời hậu chiến

Load More

Tin cập nhật

Luu Ban Nhap Tu Dong 32 1
Bất động sản

Vỡ kế hoạch nhà ở xã hội: TP.HCM trông chờ cơ chế đặc thù

Luu Ban Nhap Tu Dong 31 1
Bất động sản

Ngân hàng siết nợ resort, bến du thuyền: ‘Đại hạ giá’ ế vẫn hoàn ế

Luu Ban Nhap Tu Dong 41 1
Xã hội

Giải cứu 6 người trong đám cháy nhà ở TP.HCM

Luu Ban Nhap Tu Dong 11 2
Kinh doanh

91% phản ánh của người dùng liên quan đến giả mạo, lừa đảo lĩnh vực ngân hàng

Ma Tuy 10025552 1
Pháp luật

Bắt giữ kẻ vận chuyển 2.000 viên ma túy đến căn nhà hoang ở Quảng Trị

Luu Ban Nhap Tu Dong 28 1
Kinh doanh

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp gấp 3 lần ngân hàng: Bài học vỡ nợ vẫn còn ‘nóng hổi’

Luu Ban Nhap Tu Dong 40 2
Kinh doanh

Cụ thể về 8 tuyến Metro mà TP.HCM cần tổng mức 25 tỷ USD để đầu tư

Luu Ban Nhap Tu Dong 38 1
Công nghệ

Tấm séc được bán với giá hơn 36.000 USD vì có chữ ký của cựu CEO Apple Steve Jobs

Dinh Gia Dat 1 1
Bất động sản

Làm ăn khó khăn, TP.HCM không tăng hệ số điều chỉnh giá đất

Unnamed File 12 1
Kinh doanh

Gọi vốn BOT 17.000 tỷ làm cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh – 0905 905 911
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – Hotline: 0919 800 688
Email: banbientapvietdaily@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Quốc tế
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily