Dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất “The Palm Trees In The Snow” của nhà văn Luz Gabás và được chỉnh sửa bởi Temas de hoy, bộ phim được nhận định là một trong số ít các tác phẩm phim Tây Ban Nha có tiếng vang trên thế giới.
Tình yêu của người phụ nữ da màu Bisila và chàng trai người Tây Ban Nha Kilian, vượt qua không gian, thời gian, không phân biệt màu da, sự cách trở về địa lý, văn hoá, về định kiến và các hủ tục của bộ lạc.
Clarence vô tình khám phá được những bức thư cũ đã thôi thúc cô rời vùng núi lạnh giá Huesca để tìm đến Bioko – nơi mà cha cô, Jacobo, và chú của cô, Kilian, đã trải qua quãng đời tuổi trẻ của mình. Ở đó, Clarence đã khám phá được bí mật về chuyện tình lãng mạn đã được che giấu trong bối cảnh lịch sử hỗn loạn mà những hệ quả của nó vẫn còn kéo dài đến ngày nay.
Từ năm 1926, quần đảo Fernando Poo’s (bây giờ là Bioko) là một phần của Ghi-nê, mặc dù trước đó nó là thuộc địa của Tây Ban Nha từ năm 1778. Căng thẳng và bạo lực của những năm trước đó là giai đoạn đầy khó khăn trong lịch sử, tuy nhiên ít người biết đến thông tin về hòn đảo này. Đảo tình yêu tái hiện lại giai đoạn chuyển giao khi mà các nước thuộc địa mới giành lại được độc lập, đồng thời xen kẽ với giai đoạn hiện tại, ở Bioko – một vùng đất đã trải qua nhiều đau thương bởi những năm tháng chịu sự bất ổn, chế độ độc tài, sự tra tấn dã man và thiếu tự do. Đây là một thể loại bi thương quen thuộc – một câu chuyện kết nối hai thời kì lịch sử, hai nền văn hóa và hai thế hệ.
Dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Luz Gabás, được chỉnh sửa bởi Temas de Hoy. Cuốn tiểu thuyết được phát hành năm 2012 và đến nay đã bán ra hơn 500.000 bản. Nội dung của cuốn sách được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của hàng ngàn người Tây Ban Nha đã đến hòn đảo với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đó cũng là câu chuyện của hàng trăm người trẻ ở thung lũng Benasque, trong số đó có cả ông bà và cha của tác giả. Họ đã quyết định rời bỏ vùng núi giá lạnh đầy băng tuyết để di cư đến vùng đất nông nghiệp, làm việc trong các đồn điền cacao.
Để chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim, đoàn làm phim đã phải di chuyển đến đảo Gran Canaria, tái hiện lại đồn điền cacao huyền thoại của Sampaka và trồng hơn 400 cây cọ ở đây.Quá trình quay phim kéo dài trong 10 tuần ở Gran Canarian, 2 tuần ở Colombia và 3 ngày ở Huesca với hơn 70 diễn viên, 200 nhân viên kĩ thuật và hơn 2000 thành viên khác. Những con số này đã khiến Đảo tình yêu trở thành dự án phim lớn nhất hiện nay của Tây Ban Nha. Đây tiếp tục hứa hẹn sẽ là một kiệt tác quyến rũ của điện ảnh Tây Ban Nha.
Nói về ý tưởng hình thành kịch bản phim, đao diễn tâm sự: Ngay khi tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết “The Palm Trees In The Snow” của tác giả Luz Gabás, tôi cảm thấy như chính mình vừa trải qua một chuyến đi tuyệt vời xuyên không gian và thời gian. Một hành trình đầy cảm xúc xuyên qua nhiều thế hệ của gia đình, một chuyến đi để khám phá lục địa kì lạ – Phi Châu – của Clarence đã giúp cô khám phá ra câu chuyện của chính cha và chú mình. “Điều khiến tôi yêu cuốn tiểu thuyết này chính là cảm giác được sống ở một nơi khác, rất xa nơi tôi sống và đây cũng là điều thôi thúc tôi mạnh mẽ để chuyển thể câu chuyện thành phim. Đạo diễn Fernando González Molina chia sẻ.
Phim Đảo tình yêu được khởi chiếu tại Việt Nam từ 22-4-2016.
Hiền Trang
Theo VDT