Giao diện web của Trump Mobile bóng bẩy hơn, nhưng sản phẩm chủ lực điện thoại T1 vẫn chỉ tồn tại trên màn hình, trong khi đã có 590.000 người đặt cọc.
Trang web của Trump Mobile vừa trải qua một đợt nâng cấp lớn, với logo mới, thiết kế hiện đại hơn. Tuy nhiên, tâm điểm thực sự của lần “lột xác” này lại là chiếc điện thoại T1, một sản phẩm đến nay vẫn chưa ai có thể cầm trên tay ngoài đời thực.

Trên giao diện mới, T1 xuất hiện với vẻ ngoài hoàn thiện, trông như đã sẵn sàng ra mắt chính thức. Nhưng điều đáng chú ý là, dù hình ảnh ngày càng rõ ràng và chi tiết, thời điểm phát hành cụ thể của thiết bị vẫn hoàn toàn mù mịt.
Trump Mobile T1 tiếp tục thay đổi diện mạo
Theo báo cáo mới từ The Verge, phiên bản T1 xuất hiện trên website lần này chính là mẫu mà các lãnh đạo công ty từng giới thiệu trong một cuộc gọi video hồi tháng 2. Thiết kế tổng thể giữ nguyên lớp hoàn thiện màu vàng cùng lá cờ Mỹ ở mặt lưng, nhưng logo T1 cỡ lớn trước đây đã bị loại bỏ.
Thiết bị còn gây chú ý với cụm camera xếp dọc gồm ba ống kính, các cạnh bo cong mềm mại và đặc biệt là sự xuất hiện của jack tai nghe 3.5mm, một chi tiết hiếm gặp trên smartphone hiện đại.
Không chỉ thiết kế, cấu hình của T1 cũng được nâng cấp đáng kể. Máy được cho là sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch với tần số quét 120Hz, sử dụng chip Snapdragon dòng 7, dung lượng lưu trữ 512GB có thể mở rộng và camera 50MP ở cả mặt trước lẫn sau. Xét trên lý thuyết, đây là bước tiến rõ rệt so với chiếc smartphone tầm trung từng được quảng bá với giá khởi điểm 499 USD.
Dù diện mạo trang web được đánh giá là hiện đại hơn, quá trình tái ra mắt lại không hoàn toàn suôn sẻ. Nguồn tin cho biết khi website chính thức hoạt động, nhiều trang vẫn hiển thị các đường dẫn thử nghiệm nội bộ, trong khi trang đặt cọc vẫn sử dụng hình ảnh dựng từ tháng 6 năm ngoái.

Đáng chú ý hơn, một lỗi hiển thị giá đã khiến nhiều người hiểu nhầm rằng 499 USD chỉ là khoản đặt cọc, thay vì toàn bộ giá trị sản phẩm. Thông tin này thực tế lại trùng khớp với những gì ban lãnh đạo từng đề cập: khách hàng đặt sớm có thể mua với giá 499 USD, nhưng người mua sau đó có thể phải trả tới 999 USD.
Trên website, thời gian giao hàng vẫn chỉ được mô tả chung chung là “cuối năm nay”, một cách diễn đạt đã được sử dụng lặp đi lặp lại suốt từ năm 2025 mà không có bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào.
Chuỗi trì hoãn khó lý giải
Tính đến thời điểm hiện tại, đây đã là lần thứ ba hoặc thứ tư T1 xuất hiện trên truyền thông, nhưng chưa có bất kỳ sản phẩm thực tế nào được giao đến tay người dùng. Chiếc Trump Phone đã bỏ lỡ mốc ra mắt dự kiến vào tháng 8/2025, tiếp tục trễ hạn cuối năm, không kịp cửa sổ tháng 3/2026 và vẫn đang trong tình trạng nhận đặt cọc 100 USD.

Điều đáng kinh ngạc là khoảng 590.000 người đã tham gia đặt trước, mang về cho công ty số tiền ước tính lên tới 59 triệu USD, trong khi chưa một ai thực sự nhận được sản phẩm.
Không chỉ vậy, lời hứa “Made in USA” từng được nhấn mạnh ban đầu cũng đã âm thầm biến mất. Thay vào đó, công ty hiện mô tả sản phẩm là “được định hình bởi sự đổi mới của Mỹ”, với khâu lắp ráp cuối cùng diễn ra tại Miami, một sự thay đổi đáng kể so với cam kết sản xuất nội địa trước đây.
Công bằng mà nói, website mới của Trump Mobile thực sự trông chuyên nghiệp hơn và thiết kế của T1 cũng có dấu hiệu hoàn thiện theo thời gian. Tuy nhiên, khi một công ty liên tục lỡ hẹn, điều chỉnh cam kết sản xuất và vẫn không đưa ra được ngày giao hàng cụ thể, thì một giao diện đẹp mắt khó có thể tạo ra niềm tin.
Câu hỏi giờ đây không còn là “khi nào T1 ra mắt”, mà đã chuyển thành một vấn đề lớn hơn: liệu chiếc điện thoại này có thực sự tồn tại ngoài những hình ảnh quảng bá hay không.
Anh Tuệ / Tri thức và cuộc sống
















