Chí Thiện đang ghi dấu ấn với vai diễn bác sĩ Đô trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu. Nhân vật của anh đang nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự yêu mến từ khán giả trẻ. Thừa thắng xông lên, Chí Thiện cho ra mắt MV Người cuối có hình tượng hoàn toàn khác biệt so với nhân vật Đô mà khán giả đang yêu mến.
Nếu như trong Ngày ấy mình đã yêu, nhân vật Đô của nam ca sĩ là quân sư tình yêu thường xuyên đưa ra những lời khuyên tình yêu hữu ích cho Hạ (Nhã Phương) và Sol (Bảo Thanh) thì trong MV Người cuối vừa ra mắt, Chí Thiện là người giải cứu nữ chính khỏi mối quan hệ tình cảm không hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu như Ngày ấy mình đã yêu là bộ phim tươi vui và trong sáng thì MV mới của Chí Thiện lại ngập trong rượu mạnh và thuốc lá.
Người cuối là sản phẩm âm nhạc mà Chí Thiện tiếp tục hợp tác cùng rapper Búp và producer Ira Hoàng Thy sau thành công của Quan trọng là thần thái. Thông qua ca khúc này, Chí Thiện cũng muốn gửi thông điệp đến các cô gái rằng không bao giờ là quá muộn để từ bỏ một cuộc tình không hạnh phúc. Tình yêu một khi đã nhuốm màu tăm tối thì dù có cố gắng níu kéo cũng không thể quay lại như lúc xưa. Thay vào đó, nếu mạnh mẽ từ bỏ, sẽ luôn có những chàng trai khác tốt hơn chờ đợi bạn và bạn xứng đáng được như thế.
Sau khi cho ra mắt bản audio, Người cuối đã nhanh chóng đạt được nhiều thành tích khả quan. Cụ thể, ca khúc này đã lọt vào top 10 BXH ca khúc của trang nghe nhạc trực tuyến Nhaccuatui và đứng hạng nhất BXH Single ngay trong tuần đầu tiên ra mắt của Nhaccuatui. Để đáp lại tình cảm từ những người hâm mộ, Chí Thiện đã nhanh chóng cho ra mắt MV Người cuối vào ngày 17/07 vừa qua.
MV Người cuối là hành trình của những tâm hồn lạc lối, bấp bênh đi tìm kiếm câu trả lời cuối cùng của tình yêu. Trong MV, Như Ngọc – hotgirl 9X từng xuất hiện trong MV Tôi không muốn cô đơn của Chí Thiện hóa thân thành một cô gái tuyệt vọng bế tắc trong tình yêu. Ở bên cạnh người yêu hiện tại, Như Ngọc trải qua những ngày chìm đắm trong rượu và thuốc lá cùng những lần bị người yêu đối xử bạo lực nhưng cô vẫn không đủ can đảm để dứt bỏ mối tình sai trái này. Chí Thiện là người mang đến cho Như Ngọc một niềm hy vọng, đưa cô đến một vùng đất mới, rời xa những cám dỗ hiện tại và trao cho cô một động lực mạnh mẽ để rời xa người bạn trai tệ bạc của mình.
Cũng vì nội dung đặc biệt như thế mà MV lần này của Chí Thiện phải gắn mác 16+ do ngập tràn hình ảnh ăn chơi ở bar pub với rượu mạnh và khói thuốc. Bên cạnh đó, người xem còn phải bỏng mắt bởi những cảnh thân mật và khóa môi nóng bỏng. Thế nhưng, sau tất cả, những hình ảnh Chí Thiện và Như Ngọc cùng nhau bước trên bãi biển như một cái kết đẹp khiến cho những tâm hồn đang lạc lối và đồng cảm với câu chuyện trong MV cảm thấy bình yên, thanh thản.
Đang chiếm trọn tình cảm khán giả qua bộ phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu trên VTV3, thừa thắng xông lên với MV Người Cuối, Chí Thiện ngày càng bộc lộ khả năng biến hóa đa tài và khả năng tỏa sáng với các dự án nghệ thuật lớn. Chí Thiện cho biết, những gì anh có thể gây ngạc nhiên cho khán giả không chỉ đến đây, anh đang cùng ê kip hoạt động hết tốc lực cho những màn ra mắt ngày càng gay cấn những tháng cuối năm.
Đức Quỳnh/VDT