Sau một thời gian ấp ủ, ca sĩ Hoàng Lê Vi vừa cho ra mắt album Còn mãi tiếc nuối với 9 ca khúc nhạc ngoại lời Việt như Lại gần bên em, Tình lầm lỡ, Khúc tình dối gian, Tiễn anh trong mưa…
Trong đó, ca khúc nhạc Hoa chủ đề album mang tên Còn mãi tiếc nuối do chồng cô, nhạc sĩ Trương Lê Sơn viết lời Việt.
Album được nhạc sĩ Trương Lê Sơn biên tập cách đây 3 năm, và tiến hành ghi âm một phần CD thì Hoàng Lê Vi mang bầu bé thứ hai nên mọi việc kéo dài đến giữa năm 2015 mới tiếp tục trở lại. Album gồm nhiều ca khúc do nhạc sĩ Trương Lê Sơn gợi ý, có rất nhiều bài hát thuộc kỷ niệm mối tình đầu của anh, theo trong ký ức anh hơn 20 năm qua và anh thích vợ của mình thể hiện lại.
“Một phần chiều ý chồng, một phần Vi cũng thích những bài đó, cái thời mới lớn, vừa biết rung động, rồi sang tặng nhau những chiếc băng cát-xét, mà chủ yếu là nghe cô Ngọc Lan ca”, Hoàng Lê Vi cho biết.
Giai đoạn cuối chuẩn bị phát hành, cô gặp rất nhiều khó khăn trong khâu xin phép, vì lý do có nhiều bài là lần đầu tiên sau năm 99 được ca sĩ Việt Nam ra băng đĩa. Khâu xin thẩm định ca từ và thân thế tác giả dịch lời mất 2 tháng mới hoàn thành.
“Lúc đầu Vi có chút nản lòng, nhưng vì nghĩ đén khán giả của mình, họ đã chờ đợi một sản phẩm cầm trên tay từ Hoàng Lê Vi quá lâu rồi, Vi phải cố đi tới cùng”, Hoàng Lê Vi tâm sự.
“Việc cover lại những ca khúc vang bóng một thời, đã đi vào tiềm thức của nhiều cô chú anh chị, đối với Vi gặp khá nhiều áp lực. Xưa giờ mình ra sản phẩm toàn ca khúc mới, mình xử lý theo cảm nhận riêng, bây giờ không dám phá vỡ những điều quen thuộc trong các bài hát này”.
“Nói chung là suy nghĩ rất nhiều khi ghi âm. Cuối cùng Vi quyết đinh hát theo cảm nhận của cá nhân Vi, hy vọng việc thổi hồn mới vào ca khúc, sẽ không ảnh hưởng tới tâm trạng thưởng thức của khán giả”, cô bộc bạch khi hát lại những ca khúc đã từng gắn bó với nhiều thế hệ.
Hoàng Lê Vi tâm sự, việc hát lại những ca khúc cũ như vậy, cô chỉ mong mang lại món quà tinh thần cho khán giả, chứ không dám hy vọng nó sẽ hit như những ca khúc cô đã từng hát.
Đức Quỳnh
Photo: Nguyễn Long
Make-up, Hair: Phúc Nghĩa
Fashion: Đức Duy
Theo VDT