VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Kể chuyện du học ở “thiên đường du lịch”

Chủ Nhật, 29/01/2017 - 17:45
Nguyễn Thị Lụa (thứ hai từ trái) và các du học sinh đến núi lửa Bromo cách Malang không xa – Ảnh: L.T.

Được mệnh danh ‘thiên đường du lịch’, Indonesia và Malta là địa điểm du học lạ lẫm với nhiều du học sinh. Hai du học sinh Việt mới đây đã chia sẻ với Tuổi Trẻ trải nghiệm thú vị của mình khi du học tại đấy.

Tốt nghiệp đại học không lâu, Phạm Thượng Hải và Nguyễn Thị Lụa nhận được suất học bổng du học toàn phần đến Malta và Indonesia. Vượt qua khác biệt ban đầu về văn hóa, khí hậu, hai bạn trẻ đang hòa nhập và tìm thấy niềm vui trong đời sống người dân bản địa.

Thèm ăn món Việt ở Malang
Trong năm cuối học tại Trường ĐH Mở TP.HCM, Nguyễn Thị Lụa nộp hồ sơ cho chương trình học bổng Darmasiswa của Chính phủ Indonesia. Theo đó trong một năm, Lụa sẽ học tiếng Bahasa – ngôn ngữ chính thức của Indonesia, nghệ thuật và văn hóa nước sở tại.

Rời Việt Nam từ cuối tháng 8-2016, Lụa bắt đầu việc học tại Trường ĐH Malang, phía đông đảo Java – đảo lớn nhất Indonesia.

“Khác với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp ở thủ đô Jakarta, thành phố Malang rất tĩnh lặng. Tuy nhiên, hình như người ở đây rất thích bắn pháo bông. Từ đám cưới, sinh nhật, lễ hội đường phố đến hoạt động trong trường, có khi bắn liên tiếp 3-4 ngày. Họ cho rằng bắn pháo bông là để thông báo niềm vui cho mọi người. Vì vậy, dù đang ngồi trong phòng học hay đi ngoài đường đều có thể bất chợt nghe những tiếng nổ lớn do pháo bông phát ra”, Lụa kể.

Được mệnh danh là “Paris của đông Java”, Malang có thời tiết mát mẻ, se lạnh như Đà Lạt với đồi núi, vườn cây bao quanh thành phố. Nhưng cuộc sống hơi tĩnh lặng, hoang vu.

Do thời gian học khá thoải mái (từ thứ 2 đến thứ 5), lớp của Lụa thường kéo đến các điểm du lịch vào các ngày nghỉ. Cuối năm ngoái, Lụa vô tình gặp một nhóm khách Việt Nam qua Malang tìm hiểu về nông nghiệp nên đã dẫn đường và thông dịch miễn phí cho họ đến các vườn táo nổi tiếng ở địa phương.

“Độc đáo ở chỗ Malang vẫn còn nhiều núi lửa đang hoạt động, thỉnh thoảng có động đất. Ký túc xá từng rung lắc hơn 6 độ Richter nhưng mọi chuyện vẫn bình an”, Lụa nhớ lại. “Nhưng điều đó càng khiến nhiều người tò mò đến ngắm miệng núi Bromo gần Malang, ồ lên khi nhìn thấy cột khói trắng bốc ca hàng kilômet và tận hưởng hoàng hôn, bình minh giữa điệp trùng mây núi”, cô nói.

Trong khi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên mang lại nguồn cảm hứng cho Lụa, ẩm thực lại là nỗi buồn kéo dài nhiều tháng qua của cô. Người bản địa phần lớn theo đạo Hồi với nguyên tắc không ăn thịt heo, chuộng khẩu vị cay, nhiều nghệ và nấu khá khô so với thói quen của người Việt.

“Lúc mới qua mình có chuẩn bị chà bông và phải ăn lén rất khổ sở để giữ lịch sự với các bạn đạo Hồi ở cùng phòng. Khẩu phần ăn bên đây ít rau sống, ít canh, chủ yếu là củ nấu chín, thịt bò, gà. Nhiều lúc chỉ thèm mì gói Việt Nam thôi! Bù lại giá thực phẩm rẻ, một phần cơm chỉ khoảng 13.000 đồng Việt Nam”, Lụa cho biết.

Với học bổng toàn phần, Lụa còn nhận tiền sinh hoạt hằng tháng, tương đương 4 triệu đồng. Việc học ngôn ngữ Indonesia cũng trở nên dễ dàng vì Lụa đã có nền tảng sau bốn năm ĐH, nay được trau dồi trong môi trường giao tiếp thực sự với sinh viên Indonesia, Thái Lan, Mỹ, Madagasca.

Khi hoàn thành hai học kỳ, nhà trường sẽ trao chứng chỉ cho sinh viên trở về Việt Nam.

Không dám đem theo máy ảnh vì sợ… quên học
Phạm Thượng Hải – tay “săn” giải thưởng tin học tại TP.HCM, cựu sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên, vừa du học thạc sĩ vào tháng 10-2016 theo chương trình học bổng toàn phần của Liên minh châu Âu.

Với ngành ngôn ngữ học tính toán (Computational Linguistics), Hải lần lượt trải qua hai môi trường: ĐH Malta (Cộng hòa Malta) và ĐH Karl (Cộng hòa Czech) trong hai năm, bằng cấp sẽ được công nhận trên toàn châu Âu.

Malta là quốc đảo nằm trong vùng Địa Trung Hải với diện tích khoảng 316km² (lớn gấp ba lần Q.9, TP.HCM). Phía bắc là Ý và châu Âu, phía nam và tây là châu Phi, Malta hòa trộn nhiều sắc màu văn hóa, chủng tộc.

“Nhìn chung không khí học tập rất thoáng và cởi mở kiểu châu Âu. Sinh viên tích cực phản hồi và giảng viên sẵn sàng điều chỉnh mức độ bài vở để phù hợp, hỗ trợ cho từng người sau giờ học. Chương trình học cũng dễ thở, nhưng nghe nói nếu chuyển qua Czech sẽ khác vì sinh viên ở đó học toán rất khủng”, Hải cho biết.

Nhà trường còn mở nhiều lớp ngoại khóa thú vị với học phí chỉ 5 euro/học kỳ. Từ võ thuật, ngoại ngữ, văn hóa đến lịch sử bản địa, sinh viên được trải nghiệm thực tế để hiểu hơn về Malta. Hải cũng đăng ký nhưng không kịp vì sinh viên tranh nhau học, các lớp đầy nhanh chóng.

Ngoài miễn học phí, mỗi tháng Hải nhận khoảng 1.000 euro để lo chi phí sinh hoạt. Hải thuê một căn hộ ở cùng hai người bạn châu Á, tự nấu ăn và gần như không gặp vấn đề khác biệt trong ăn uống.

“Ở Malta có khá nhiều người Hàn và Philippines qua buôn bán, làm việc nên đồ ăn châu Á rất phổ biến. Tuy nhiên, giá thực phẩm khá đắt do Malta ít trồng trọt, đồ ăn trong siêu thị chủ yếu được nhập”, Hải kể.

Phạm Thượng Hải “selfie” từ bờ biển Malta – Ảnh: H.T.

Vào dịp Giáng sinh, Hải đã săn vé máy bay đến Rome và Vatican (Ý) chỉ với 40 euro cả đi về. Khi trở về Malta, trường “vắng tanh như chùa bà đanh” vì đa số sinh viên châu Âu đã về quê đón năm mới cùng gia đình.

Hải cho biết mùa đông ở Malta còn kéo dài tới tháng 3 với nhiệt độ thấp nhất khoảng 6 độ C, và anh thường chạy bộ ngoài bờ biển cho ấm người.

“Mình thấy người dân ở đây sống rất nhàn hạ nhưng vẫn khá giả, chỉ cần có nhà cho du khách thuê là sống thoải mái. Hoạt động kinh tế chủ yếu xoay quanh du lịch, tài chính, ngân hàng, nhịp sống không hối hả như Sài Gòn, Hong Kong hay Singapore. Cả đảo gần như không có khu công nghiệp, môi trường cực kỳ trong lành, biển luôn trong vắt”, Hải chia sẻ.

Anh chàng còn nói đùa: “Biết trước sẽ học ở thành phố du lịch nên mình không mang theo máy ảnh. Việc học hành không nặng nề, bốn bề là cảnh đẹp, khu du lịch, sợ mải miết chơi quên học!”.

TƯỜNG HÂN
Theo Tuổi Trẻ

Related Posts

Z5538374753375 A7ca05d5fecfc1de243f7a373cd861c1 1 1
Giáo dục

Lê Quang Liêm về Việt Nam giới thiệu học bổng du học tại Đại học Webster, Mỹ

Canada 3
Du học

Triển lãm du học quy tụ 14 trường đại học Canada

Unnamed File 38 2
Giáo dục

Hoãn tổ chức thi IELTS: Thí sinh nên làm gì khi cần nộp chứng chỉ để đi du học?

Luu Ban Nhap Tu Dong 283 1
Du học

Hành trang cần chuẩn bị trước khi du học Nhật Bản

Luu Ban Nhap Tu Dong 67 2
Du học

Cú sốc văn hoá và cuộc sống ‘không chỉ màu hồng’ qua lời kể du học sinh Mỹ

Luu Ban Nhap Tu Dong 6 2
Du học

Mùa ‘apply’ Ivy League 2022: Tỉ lệ trúng tuyển Harvard thấp nhất lịch sử

Us Dh California Los Angeles Reuters 16008193402892129252983 2 1
Du học

Hệ thống Đại học California đã nhận 64 sinh viên ‘được lo lót’ trong 7 năm qua?

3 1 1 3
Du học

PTE Academic – Bài thi tiếng Anh dành cho du học, làm việc và định cư quốc tế

Anh01464 2read Only 1594218945894590864339 1
Du học

Du học sinh cần làm gì khi Mỹ quy định ‘trục xuất nếu học online 100%’?

Tin cập nhật

Bat Chap Cang Thang Thue Quan Dong Von Fdi Tiep Tuc Do Vao Viet Nam 2
Kinh doanh

Bất chấp căng thẳng thuế quan, dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam

Hai Quan Lien Tiep Chan Dung Hanh Vi Buon Lau Dien Thoai Tai San Bay Quoc Te Noi Bai 1
Kinh doanh

Hải quan liên tiếp chặn đứng hành vi buôn lậu điện thoại tại sân bay quốc tế Nội Bài

Ban Sao Cua Nhut6481 4 3
Giải trí

Quân Lee đối đầu Rhyder, bất ngờ lội ngược dòng vào phút cuối

8. Ca Sĩ Võ Hạ Trâm Sánh đôi Cùng Chồng Ấn Độ Tại đêm Bế Mạc, Quyến Rũ Trong Váy đỏ Lệch Vai. Cặp đôi Ghi điểm Tuyệt đối Với Phong Thái Sang Trọng Và (1)
Thời trang

Dàn sao Việt đọ thần thái trong đêm bế mạc AVIFW S/S 2025

Bo Cong An Vao Cuoc Vu C P Viet Nam Bi To Ban Thit Lon Benh 2
Đời sống

Bộ Công an vào cuộc vụ C.P. Việt Nam bị tố bán thịt lợn bệnh

Say Ruou Sau Bua Com Toi Con Rieng Danh Chet Bo Duong 2
Đời sống

Say rượu sau bữa cơm tối, con riêng đánh chết bố dượng

De Nghi 4 Dia Phuong Kiem Soat Chat Chat Luong Vat Lieu Khi Xay Cao Toc 1
Kinh doanh

Đề nghị 4 địa phương kiểm soát chặt chất lượng vật liệu khi xây cao tốc

Mc1305 2 2
Thời trang

Hot hòn họt với bộ ảnh Bikini Glamshot của Top 45 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025

Luu Ban Nhap Tu Dong 1
Đời sống

Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp thêm 1.400 tỷ, khắc phục toàn bộ hậu quả

Pho Thu Tuong Thuc Tien Do Som Thong 231km Cao Toc Vung Nam Trung Bo 2
Kinh doanh

Phó Thủ tướng thúc tiến độ, sớm thông 231km cao tốc vùng Nam Trung Bộ

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily