Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Zelensky đã có cuộc cãi vã nảy lửa ngay tại phòng Bầu dục, khiến thoả thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đổ bể.
Cuộc gặp mặt được trông đợi hoá cuộc cãi vã
Ngày 28/2 (giờ địa phương), một cuộc đấu khẩu đáng chú ý đã nổ ra tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, một màn thể hiện cực kỳ căng thẳng, càng làm nổi bật thêm tương lai vô cùng bất định của viện trợ của Mỹ dành cho Kyiv.
Chỉ trích ông Zelensky vì không thể hiện đủ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Mỹ, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã lên tiếng cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine cản trở một thỏa thuận hòa bình với Nga khi chiến sự đã kéo dài hơn 3 năm.
Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã lên tiếng buộc Tổng thống Ukraine Zelensky phải ký thỏa thuận với Nga hoặc “chúng ta sẽ ra ngoài”.
“Hiện tại, ông không thực sự ở trong một vị thế tốt. Ông đã để mình rơi vào một vị thế rất tệ. Hiện tại, ông không có quân bài”, trích đoạn lời chỉ trích của ông Trump với ông Zelensky.
Trong khi đó, ông Zelensky nhanh chóng đáp trả rằng ông không “sử dụng quân bài” nào với Mỹ.
Lên tiếng sau nhiều lần qua lại, ông Trump nói: “Ông đang đánh bạc bằng mạng sống của hàng triệu người. Ông đang đánh bạc bằng Thế chiến thứ III”.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người ngồi cạnh ông Trump, đã cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine là “thiếu tôn trọng”.
Trong cuộc tranh luận căng thẳng, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng lên tiếng hoài nghi về cam kết ngoại giao của Nga, chỉ ra rằng Moscow đã không thực hiện những lời hứa trong quá khứ.
Sau đó, lãnh đạo Ukraine rời Phòng Bầu dục để đến một “phòng riêng”, trong khi nhóm Mỹ ở lại, một viên chức Nhà Trắng cho biết. Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó rời Nhà Trắng vào buổi chiều, và Washington cũng hủy cuộc họp báo chung giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào chiều 28/2.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết “rất khó để đàm phán với người Ukraine trong một thời gian dài” và lập luận của Phòng Bầu dục chính là “điểm then chốt”. Thỏa thuận khoáng sản sẽ là “bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình lâu dài”, nhưng ông Zelensky đã “chơi quá tay”.
Cuộc gặp diễn ra tệ đến mức sau khi kết thúc, ông Trump vẫn tiếp tục chỉ trích ông Zelensky trên mạng xã hội, nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine “chưa sẵn sàng cho hòa bình”.
“Chúng tôi đã có một cuộc họp rất có ý nghĩa tại Nhà Trắng ngày hôm nay”, ông Trump viết trên Truth Social.
“Nhiều điều đã được học mà không bao giờ có thể hiểu được nếu không có cuộc trò chuyện dưới sự chỉ trích và áp lực như vậy. Thật đáng kinh ngạc khi những gì xuất hiện qua cảm xúc, và tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelensky chưa sẵn sàng cho Hòa bình nếu Mỹ tham gia, bởi vì ông ấy cảm thấy sự tham gia của chúng tôi mang lại cho ông ấy một lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán. Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH. Ông ấy đã không tôn trọng Mỹ trong Phòng Bầu dục. Ông ấy có thể quay lại khi ông ấy sẵn sàng cho Hòa bình”, trích bài đăng của ông Trump.
Sau khi nhóm của ông được yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng, ông Zelensky đã đăng trên X : “Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn vì sự ủng hộ, cảm ơn vì chuyến thăm này. Cảm ơn @POTUS , Nghị viện và người dân Mỹ. Ukraine cần nền hòa bình công bằng và lâu dài, và chúng tôi đang nỗ lực hết mình vì điều đó”.
Thoả thuận khoáng sản đổ bể
Cuộc họp gây tranh cãi đã phơi bày những rạn nứt nghiêm trọng giữa Mỹ và Ukraine, làm đảo lộn kế hoạch ký kết một thỏa thuận khoáng sản hiếm giữa hai nước.
Trước đó, ông Trump đầu tuần này đã đề cập rằng Washington và Kyiv đã đạt được thỏa thuận về khuôn khổ rộng rãi để chia sẻ tài nguyên khoáng sản của Ukraine và cho biết ông Zelensky đến Nhà Trắng vì ông ấy “muốn ký thỏa thuận này cùng với tôi”.
Các cuộc đàm phán về khoáng sản vẫn tiếp tục mặc dù có căng thẳng công khai giữa hai nhà lãnh đạo trong những ngày gần đây. Ông Trump dường như đổ lỗi cho Ukraine về chiến sự với Nga và gọi ông Zelensky là “kẻ độc tài”, trong khi từ chối nói điều tương tự về Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước cuộc tranh cãi ngày 28/2, Tổng thống Mỹ ban đầu gọi thỏa thuận khoáng sản là “khoảnh khắc thú vị” và cho biết tiền từ thỏa thuận cũng có thể được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo và vũ khí quân sự. Ông nhắc lại rằng ông sẽ tiếp tục bán vũ khí quân sự cho Ukraine.
Ông cho biết: “Chúng tôi không biết chính xác là bao nhiêu vì chúng tôi sẽ bỏ một số tiền vào một quỹ mà chúng tôi sẽ lấy từ đất thô mà chúng tôi sẽ lấy và chia sẻ dưới dạng doanh thu, vì vậy sẽ là một số tiền rất lớn”.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng ông không biết ông Zelensky có thể làm gì để đưa thỏa thuận trở lại đúng hướng, nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã phạm phải “một trong những pha phản lưới nhà ngoại giao lớn nhất trong lịch sử”.
Ông Bessent cho biết quyết định có muốn tiếp tục đàm phán với ông Zelensky hay không sẽ tùy thuộc vào ông Trump.
Phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc gặp, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ, cũng tìm cách đổ lỗi cho ông Zelensky về vụ tranh cãi tại Phòng Bầu dục, nói rằng ông Trump đã “sốc” trước cuộc trao đổi của họ và đặt câu hỏi liệu Mỹ có thể làm việc với nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa hay không.
Theo CBS, CNN, Financial Post
Theo Quỳnh Anh / Vietnamfinance.vn