VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

60 phút tìm đường sống trong ngôi nhà cháy làm 14 người tử vong ở Hà Nội

Thứ Sáu, 24/05/2024 - 15:46
Image 85

Thấy phía ngoài lửa khói cuồn cuộc bốc lên, anh Khang cùng vợ trốn trong nhà vệ sinh, dùng khăn thấm nước hết lượt này tới lượt khác chờ được cứu.

Khoảng 0h30 sáng 24/5, anh Nguyễn Vũ Khang, 35 tuổi, quê Phú Thọ đang ngủ trong phòng trọ tầng 2 ở ngách 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thì nghe tiếng hô cháy. Vội xô cửa ra hành lang, anh thấy lửa khói đang cuồn cuộn bốc lên từ khoảng sân tầng 1 kèm nhiều tiếng nổ lụp bụp.

Image 84

Ngôi nhà trọ anh Khang thuê cao 3 tầng, mặt sàn chừng 100 m2, chia làm 10 phòng trọ. Nhà chỉ có lối thoát hiểm là cầu thang bộ, hành lang hở phía trước, ba phía còn lại là tường nhà hàng xóm cao 4-5 tầng, phía trên nhà lợp mái tôn chống nóng và chống thấm bít kín.

Nhà gia chủ cao 2 tầng, một tum nằm đối diện với nhà trọ. Khoảng sân lợp mái tôn giữa hai nhà rộng 55 m2 là nơi để xe của người thuê trọ, cũng là cửa hàng sửa xe điện Kim Hùng – con trai gia chủ. Thường ngày cửa hàng kê, treo đầy thiết bị xe điện, đêm về chật kín vì có khoảng 20 xe máy, xe điện của khách trọ.

Tổng số người trong hai ngôi nhà là 24, trong đó gia chủ 7 người (gồm cụ bà mẹ chủ nhà, vợ chồng ông chủ và gia đình con trai 4 người); 17 người thuê trọ.

Nằm kẹp giữa các ngôi nhà cao 4-5 tầng, nhà trọ cháy cao 3 tầng, ốp mái tôn trong nóng và chống thấm. Ảnh: Gia Chính
Nằm kẹp giữa các ngôi nhà cao 4-5 tầng, nhà trọ cháy cao 3 tầng, ốp mái tôn trong nóng và chống thấm. Ảnh: Gia Chính

Ít phút sau khi lửa bùng lên, phòng trọ rộng hơn 10 m2 của anh Khang nằm cuối hành lang tầng 2 bị khói xâm nhập. Xác định không thể thoát nạn bằng lối duy nhất là cầu thang bộ, anh kéo vợ chạy ngược vào toilet, đóng chặt cửa. “Bình tĩnh, giờ chạy ra ngoài là không sống được”, anh trấn an vợ đang hoảng loạn.

Hai vợ chồng liên tục dấp đẫm nước vào khăn bịt lấy mũi để tránh ngạt khói. Kỹ năng này anh học được khi xem các chương trình dạy cách thoát hiểm, phòng ngạt khí sau mối lo hàng loạt vụ cháy chung cư mini, nhà ống xảy ra ở Hà Nội.

Trong khi đó, ở khoảng sân giữa hai ngôi nhà, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, xộc vào hai ngôi nhà lúc mọi người đang ngủ. Một số người nghe tiếng động tỉnh dậy, nhưng ban công dày đặc khói đen kịt, mùi khét lẹt nên đành đóng chặt cửa hô hét cầu cứu.

Tại ngôi nhà 2 tầng, một tum, gia chủ dùng búa đập tường, cửa nhôm kính ở tầng 2 nhìn ra con ngõ. Hai thanh niên hàng xóm từ phía ngoài cùng hỗ trợ đục tường, đặt dây thang để người trong nhà leo xuống. Ông chủ, con dâu và hai cháu nhỏ được cứu theo cách này.

Phía ngoài cánh cổng khóa kín của hai ngôi nhà, khoảng 20 người dùng bình chữa cháy mini phun xịt. Một số đứng từ tầng tum nhà mình đổ nước từ trên cao xuống dập lửa. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành, cột lửa vẫn bốc cao, tỏa khói bao trùm cả khu vực dân cư.

“Cảnh tượng tôi chưa bao giờ thấy. Lửa qua các khe mái tôn bốc lên rừng rực, hạt lửa cuồn cuộn bay, khói mù mịt không thể nhìn thấy gì. Tiếng nổ bôm bốp vang lên cùng tiếng kêu cứu hô hét từ trong nhà cháy và các nhà xung quanh”, bà Thúy, hàng xóm với ngôi nhà cháy, kể lại.

0h52, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực số 2 – Phòng PC07 tiếp cận hiện trường. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ hẹp chỉ 2 m, cách phố Trung Kính khoảng 200 m với 3 chỗ ngoặt, cảnh sát với sự hỗ trợ của người dân phải kéo ống dẫn nước vào.

Khi lính cứu hỏa tiếp cận, hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng chục xe máy, xe điện để ở sân, kéo sập khung thép, mái tôn che sân. Lửa bùng mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng tầng 1. Khói đen và khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang hai ngôi nhà.

Cảnh sát chia làm hai mũi. Một mũi phá khóa cổng chính tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào hai ngôi nhà để dẫn nước dập lửa và cứu người bị nạn. 3 người đã được cứu theo hướng tiếp cận này. Một mũi tiếp cận lỗ hổng tầng hai đã được người dân đập trước đó để cứu người.

50 cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố, quận Cầu Giấy, cảnh sát 113 Cầu Giấy và công an phường Trung Hòa được huy động chữa cháy, giữ gìn an ninh. Ở ngoài mặt đường phố Trung Kính, khoảng 10 xe cứu hỏa, 9 xe cấp cứu túc trực xếp hàng dài cả trăm mét.

Từ phòng trọ của mình, anh Khang nghe tiếng lực lượng chức năng đến gần, thấy khói đã bớt dần liền dắt vợ chạy ra ngoài. Họ sau đó được cảnh sát đưa tới Bệnh viện Giao thông Vận tải, cách hiện trường 2,5 km, với triệu chứng hô hấp nhẹ.

Đội Fas Angel cùng y bác sĩ đưa các nạn nhân bị ngạt khói tới bệnh viện cấp cấp. Ảnh: Phạm Chiểu
Đội Fas Angel cùng y bác sĩ đưa các nạn nhân bị ngạt khói tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Phạm Chiểu

Đến 1h26, sau gần 60 phút, hỏa hoạn được dập tắt. Lính cứu hỏa tiếp tục phun nước vào trong làm mát để một tốp cảnh sát cùng đội hỗ trợ cứu hộ Fas Angle rọi đèn vào trong tìm kiếm nạn nhân. Họ phải lục tung đồ đạc trong hai ngôi nhà cháy rụi, lần vào toilet mỗi phòng tìm kiếm nạn nhân.

Những chiếc xe cứu thương đưa nạn nhân sống sót tới Bệnh viện Giao thông Vận tải. Nạn nhân tử vong được chuyển đến nhà tang lễ Bệnh viện 198 và Nhà tang lễ quận Cầu Giấy ở phố Trần Vỹ.

Đến 3h30, việc cứu hộ, vận chuyển thi thể kết thúc. Chính quyền quận Cầu Giấy thông báo 14 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ cháy. Hiện trường đang bị phong tỏa phục vụ điều tra nguyên nhân.

Thoát chết sau vụ cháy, anh Khang nói khi tới thuê vài tháng trước đã quan sát kỹ ngôi nhà, yên tâm khi thấy loạt bình cứu hỏa mini đặt ở hành lang. “Song khi hỏa hoạn ập đến, mọi thứ diễn biến quá nhanh, chúng tôi không thể làm gì ngoài cố thủ trong toilet”, anh nói.

Hai ngôi nhà cháy năm sâu trong ngõ, cách mặt đường Trung Kính khoảng 200 m. Đồ họa: Khánh Hoàng
Hai ngôi nhà cháy năm sâu trong ngõ, cách mặt đường Trung Kính khoảng 200 m. Đồ họa: Khánh Hoàng

Một năm qua, Hà Nội xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người. Tháng 1, ngôi nhà 3 tầng là tiệm hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm) bốc cháy làm 4 người trong gia đình tử vong. Tháng 10/2023, ngôi nhà thu mua đồng nát ở Tứ Hiệp (Thanh Trì) cháy khiến ba mẹ con thiệt mạng. Nghiêm trọng nhất tháng 9/2023, chung cư mini ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân) cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

Theo Vnexpress

Related Posts

Luu Ban Nhap Tu Dong 23 1
Xã hội

Khởi tố 20 bị can trong vụ ‘quái xế’ tông cô gái tử vong khi dừng đèn đỏ

Image 69 1
Xã hội

Liên tiếp 2 vụ trật bánh trên đường sắt qua Thừa Thiên Huế

Image 57 1
Xã hội

Sau tiếng nổ lớn, vườn nhà dân ở Quảng Bình xuất hiện hố sụt lún

Luu Ban Nhap Tu Dong 51 1
Xã hội

Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ Tết Ất Tỵ 9 ngày, dịp 30/4 nghỉ 5 ngày

Image 53 1
Xã hội

Quảng Trị: Mưa lớn khiến giao thông miền núi bị chia cắt, tê liệt

Image 50 2
Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lũ

Duong Sat Toc Do Cao Bnpq 1
Xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Luu Ban Nhap Tu Dong 3 1
Xã hội

Áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km

Luu Ban Nhap Tu Dong 2 1
Xã hội

Khả năng cao áp thấp nhiệt đới thành bão số 4, đổ bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi

Tin cập nhật

1111 2
Âm nhạc

LEXXY đốn tim khán giả từ những giai điệu đầu tiên của “Bật đèn xanh”

Xom Tro Thanh Xuan 14 1 2
Giải trí

Xóm Trọ Thanh Xuân: Tiểu Bảo Quốc mâu thuẫn với con trai chỉ vì quá tằn tiện

Biaiaawtre 5536 2775.jpg
Giải trí

Minh Khắc mang hơn 50 kg hành lý đến Ba Lan thi Nam vương Siêu quốc gia 2025

Tran4354 2 1
Giải trí

HurryKNG ghi điểm, tổ đội IQ đỉnh cao Cris Phan – RHYDER

Khong Can Chinh Sua Giay To Dat Dai Sau Khi Sap Xep To Chuc Chinh Quyen Dia Phuong 2 Cap 1
Bất động sản

Không cần chỉnh sửa giấy tờ đất đai sau khi sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Img 7274 2 2
Kinh doanh

Ra mắt Trung tâm Tư vấn Đào Tạo và Cung ứng Nhân lực Môi trường Xanh GEHRTC

Img 4292 1
Đời sống

Bộ trưởng Nội vụ: Cấp xã không còn là ‘cánh tay nối dài’, mà là ‘bộ não’ điều hành tại cơ sở

Bat Ong Trum Duong Day Ca Do Bong Da 2 000 Ty Dong 1
Đời sống

Bắt ‘ông trùm’ đường dây cá độ bóng đá 2.000 tỷ đồng

Unnamed File 3 1
Kinh doanh

Lộ trình ‘đổ dốc’ của giá vàng sau chỉ đạo bỏ độc quyền, mở nhập khẩu

Unnamed 15 1
Làm đẹp

The Body Shop quyên góp hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực qua chiến dịch 8/3 – “Ngát Hương & Kiên Cường”

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily