
“Lớp em, cứ bạn nào có nhiều người yêu nhất thì là hot girl. Vì rõ ràng xinh nhất thì mới có nhiều người tán nhất”, em Thu Anh cho biết.
Chia sẻ về vấn đề này, em Hà Thanh Thủy, học sinh lớp 6 trường THCS Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Bây giờ ở lớp em các bạn cứ đua nhau đi kiếm người yêu như kiểu phong trào hoa điểm mười ấy. Không chỉ có các bạn nam đâu, mà ngay cả các bạn nữ cũng vậy.
Hôm trước bạn T.H lớp em còn khoe, hiện bây giờ bạn ấy đã có tất cả 4 người yêu rồi, một anh lớp 8, một anh lớp 9 và 2 anh học cấp 3 nữa. Bạn ấy bảo “Tớ xinh thế này mà không kiếm được mấy anh thì để chúng nó khinh à?”.
Bạn T.H cũng là người bắt đầu cho phong trào này của lớp em đấy. Sau đó mấy bạn khác cũng bắt chước, nào thì ăn diện, phấn son, rồi đi chơi nhiều hơn với các anh ở lớp trên để làm quen. Cứ đến giờ ra chơi là mấy bạn đó cứ túm tụm lại một chỗ khoe chiến tích. Xem hôm nay đã hạ gục được anh nào chưa?.
Bạn Q.H hôm trước mở điện thoại ra khoe với em: “Cậu nhìn anh này đẹp trai không? Vừa mới nói chuyện với tớ có một lần mà đã mời tớ đi xem phim rồi đấy, ga lăng thật chứ đâu kẹt như mấy đứa kia”.
Cùng chia sẻ về chủ đề này, em Minh Trang học sinh lớp 7, trường tiểu học Thịnh Quang, Hà Nội cho biết: “Các bạn nữ lớp em bây giờ cứ thi nhau làm hot girl. Có bạn nhà chẳng có điều kiện gì cả, toàn đi mượn phấn son của các bạn khác để chát chít rồi đi cua trai.
Mà các bạn ấy không đếm xỉa đến con trai ở lớp đâu. Em nghe bạn D.H bảo là, yêu bọn con trai trong lớp thì mất tự do. Làm gì chúng nó cũng biết nên tốt nhất cứ yêu trai ngoài, muốn yêu bao nhiêu cũng được”.
Còn em Thái Trang học sinh lớp 6 thì chia sẻ: “Thấy các bạn nam lớp em suốt ngày ra oai, vênh váo là kiếm được bồ mới lớp ngoài xinh lắm, mấy bạn nữ trong lớp cũng chẳng muốn để thua. Các bạn ấy cũng lên kế hoạch tìm bạn trai lớp ngoài, thậm chí nhiều bạn còn quen cả mấy anh cấp 3.
Hôm trước bạn T.L, hot girl lớp em được một anh đến tận cửa lớp mời đi uống nước. Mấy bạn nam thấy thế tức lắm. Bạn L có nói với bọn em là “tớ nhất định phải kiếm thêm mấy anh nữa cho bọn nó hết oai. Bọn em nghe thấy thế cũng khoái lắm”.
Có vẻ rất thích thú với câu chuyện này, em P.T học sinh lớp 8 trường THCS Giảng Võ cũng chẳng ngại bày tỏ quan điểm của mình: “Lớp 8 rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai thì bị bọn nó khinh lắm.
Mà cái cảm giác, nắm trong tay mấy bạn “gấu” một lúc rất là thích. Bạn này làm mình buồn thì đã có bạn khác. Quan điểm của em là tình yêu học trò thì cứ thoải mái, sau này trưởng thành thì mới chỉ nghĩ đến một người”.
Không chỉ học sinh cấp 2, mà ngay cả nhiều học sinh cấp 1 cũng đã có những tư tưởng rất thoải mái trong chuyện tình yêu học trò. Em Thanh Tùng, học sinh lớp 5 trường tiểu học Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: “Bạn M.D là bạn nữ xinh nhất lớp em, các bạn nam trong lớp ai cũng thích bạn ấy nhưng thật tiếc là bạn ấy đã có người yêu mất rồi.
Chẳng những có một người yêu mà bạn ấy có tận mấy người cơ. Hôm nào tan học cũng thấy có mấy bạn nam người thì cầm trà sữa, người thì cầm bánh kem đem tặng. Các bạn gái trong lớp em ghen tị lắm, còn các bạn nam cứ nhìn thấy mà buồn”.
Cùng học lớp 5 trường tiểu học Đống Đa, em Thu Anh cho biết: “Ở lớp em, cứ bạn nào có nhiều người yêu nhất thì bạn ấy là hot girl. Vì rõ ràng xinh nhất thì mới có nhiều người tán nhất. Vì thế, nhiều bạn cứ đua nhau khẳng định mình. Cứ bạn nào có người mới là khoe tung, khoe tả lên.
Tuần trước, bạn Ánh Dương còn khoe, bạn ấy đã được bạn trai thơm vào má, “cảm giác lúc đó lãng mạn lắm”. Bạn ấy nói mà các bạn khác cứ ồ cả lên, chắc là ghen tị lắm”.
Minh Dương
Theo Phụ Nữ TPHCM














