Kết thúc mùa đầu tiên của Mãi Mãi Thanh Xuân sẽ là câu chuyện của đôi vợ chồng già hơn 20 năm nuôi dạy trẻ mồ côi. Bên cạnh đó, khán giả chương trình còn có dịp thưởng thức giọng hát của NSND Trần Hiếu qua tiết mục Tôi có già đâu.
Mãi Mãi Thanh Xuân đã đi đến chặng đường cuối cùng của mùa 1 với nhiều tiếng cười, niềm vui, cùng sự lạc quan yêu đời của những cô chú lớn tuổi. Trong tập cuối cùng của tuần này, 2 Bình luận viên quen thuộc của chương trình đã đồng hành cùng nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trên chiếc ghế nóng, cùng nhau suy đoán tài năng của những thí sinh đặc biệt. Đến với chương trình, cô ca sĩ xinh đẹp đã khoe giọng hát ngọt ngào trong một sáng tác của Hamlet Trương – Nợ ai đó cả thế giới.
Thí sinh đầu tiên: “Đội Lân Tóc Dài” – nhóm múa lân hiếm hoi khi chỉ toàn thành viên nữ trên 60 tuổi
Đầu tiên là nhóm thí sinh “ Đội Lân Tóc Dài” với 7 cô chú cùng nhau xuất hiện trên sân khấu với trang phục múa lân kinh điển. Đến với chương trình, các cô đã tiết lộ rất nhiều điều thú vị xung quanh những hoạt động của nhóm. Trước tiên, nguồn gốc tên “Đội Lân Tóc Dài” của nhóm là vì truyền thống đội lân chỉ tuyển thành viên nữ, còn nam chỉ có một người duy nhất là người dạy múa và đánh trống. Đội Lân Tóc Dài thành lập đến nay đã được 37 năm gồm có hơn mười thành viên. Hoạt động chủ yếu tại Bến Tre, đội Lân thường hay biểu diễn ở các lễ hội, đình, chùa hay bất cứ đâu có lời mời các cô đều nhiệt tình tham gia để phục vụ cộng đồng.
Đặc biệt, trong đội có thành viên lớn tuổi nhất là cô Trần Thị Sánh 87 tuổi, cô là người đã gắn bó với đội lân từ ngày đầu tiên thành lập đến bây giờ. Cô rất yêu đội Lân của mình, dù gần 90 tuổi mà cô vẫn hoạt động cùng đội rất tích cực. Sức khỏe, tinh thần không chỉ dồi dào mà không thua kém gì những anh chị em nhỏ tuổi khác. Cô còn giải bày, hôm nào không đi múa thì cô lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, vô cùng khó chịu, chỉ khi được đi múa lân thì tâm trạng mới tốt hẳn lên. Chia sẻ của cô khiến mọi người lẫn nghệ sĩ Quyền Linh vô cùng bất ngờ, đồng thời lại cực kì ngưỡng mộ. Nam nghệ sĩ còn hài hước đùa rằng “chắc phải đi múa lân để khỏi lên huyết áp” khiến người xem cười ngất.
Thí sinh thứ 2: chú Hồ Đại Phước – nhiếp ảnh gia chụp nhiều ngôi chợ nhất Việt Nam
Thí sinh tiếp theo là chú Hồ Đại Phước 73 tuổi – một kỉ lục gia nhiếp ảnh. Ngay khi vừa gặp chú, Quyền Linh và Ốc Thanh Vân ngay lập tức nhận ra người quen, bởi vì nhìn thấy chú ai ai cũng nhớ đến chợ, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp về những ngôi chợ trên khắp cả nước. Năm 2005, chú được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỉ lục người chụp chợ nhiều nhất Việt Nam.
Trước đây chú Đại Phước làm về nông nghiệp, không có cơ hội thực hiện đam mê nhiếp ảnh. Sau này khi đã ổn định về kinh tế, chú quyết tâm thực hiện đam mê thời trai trẻ và quyết định xuyên Việt để chụp ảnh về chợ. Bức ảnh đầu tiên chú chụp là chợ Bến Thành vào năm 1993. Sau đó, một mình một xe, chú rong ruổi dọc mảnh đất hình chữ S bằng những chuyến đi xuyên Việt chỉ với mong muốn chụp bằng hết những ngôi chợ trên những vùng đất đi qua để lỡ mai này khi chúng chỉ còn là ký ức thì vẫn còn những bức ảnh để lưu lại. Hơn 20 năm rong ruổi khắp mọi miền đất nước, chú đã chụp được khoảng 2.059 ngôi chợ với hơn 20.000 bức ảnh ở 63 tỉnh thành trong cả nước. Mỗi bức ảnh, ở mặt chú ghi rõ tên chợ, địa điểm, ngày tháng chụp và thông tin về người dân chụp cùng mình trong ảnh. Có thể nói càng đi nhiều, chú lại càng thấy các ngôi chợ có sức hấp dẫn, lôi cuốn kỳ lạ, nhất là những chợ phiên và chợ vùng núi cao, chợ của dân tộc bởi những nét văn hóa độc đáo còn lưu giữ tại đây. Chú cũng không thể lý giải được niềm đam mê này. Chỉ biết rằng đó là một niềm hạnh phúc, một cơ hội được kết tình bằng hữu khắp mọi nơi.
Thí sinh thứ 3: chú Nguyễn Phan, cô Thị Thiền – đôi vợ chồng già dạy trẻ mồ côi khiến bao người khâm phục
Tiếp đến là đôi vợ chồng chú Nguyễn Phan 72 tuổi và cô Nguyễn Thị Thiền 74 tuổi. Với các gợi ý ca hát, dạy chữ nỗi, dạy thủ ngữ, nuôi dạy trẻ mồ côi và đáp án khác, Quyền Linh rất tự tin với nhận định của mình khi vô tình phát hiện địa chỉ nhà của chú trong đoạn video giới thiệu. Nam nghệ sĩ cho rằng cô chú là người nuôi dạy trẻ mồ côi, và Phạm Quỳnh Anh cũng đồng tình với ý kiến đó. Tương tự, Ốc Thanh Vân cảm thấy cô chú trông rất phúc hậu, lương thiện và gần gũi, đặc biệt nét chữ rất đẹp, nó sẽ phù hợp hơn khi cô chú là giáo viên. Hơn nữa, nữ nghệ sĩ còn cho rằng cô chú không phải là những giáo viên thông thường, rất có khả năng 2 người còn dạy thêm cho trẻ mồ côi hay những bé bị khuyết tật. Đúng như Ban bình luận dự đoán, cô chú làm nghề nhà giáo và nuôi dạy trẻ em mồ côi.
Ốc Thanh Vân đặc biệt yêu thích công việc ý nghĩa và cảm kích tấm lòng của thầy Phan, cô Thiền khi dạy cho các em nhỏ suốt 23 năm trời mà hoàn toàn miễn phí. Đối với thầy Phan, mỗi người Việt Nam nói được tiếng Việt thì phải đọc được, viết được tiếng Việt, hơn nữa còn phải hiểu sử Việt. Còn về cô Thiền, không chỉ dạy chữ, còn dạy các em biết thế nào là lễ nghĩa, đạo làm người, biết yêu thương và kính trọng ông bà cha mẹ, mọi người và vạn vật xung quanh. Vì thế, trong ngần ấy năm dạy người, thầy cô được các học trò vô cùng yêu quý. Dù thành người hay có cuộc sống riêng, ai cũng luôn quan tâm hỏi han sức khỏe của cô chú. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm nhà giáo. Do tính chất công việc, cô Thiền không may mắc bệnh về dây thanh quản cần phải làm phẩu thuật. Thế nhưng, cô vẫn chưa từng ngơi nghỉ công việc dạy học thiêng liêng của mình một ngày nào cả. Đối với cô, ăn được ngủ được và có thể tiếp tục dạy các em nhỏ là niềm hạnh phúc vô bờ.
Thí sinh thứ 4: chú Bảo Thu – ảo thuật gia chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam
Tiếp theo là một nhân vật rất thú vị chú Bảo Thu 74 tuổi. Chú được giới thiệu là người có một trong những tài năng mở nắp nước ngọt bằng tay không, chơi guitar, chặt dừa bằng tay không, vẽ bản đồ Thế giới và ảo thuật gia. Phạm Quỳnh Anh đặc biệt ấn tượng với 2 khả năng bằng tay không, nữ ca sĩ lại rất thích mạo hiểm nên chọn ngay những đáp án có sức thu hút như vậy. Trong khi đó, Ốc Thanh Vân nghi ngờ 2 vết đỏ tại cùi chỏ của chú Bảo Thu là do vẽ bản đồ quá nhiều nên mới như vậy. Khác với 2 nữ Bình luận viên, Quyền Linh nhận thấy chiếc nón chú đội rất phong trần, rất nghệ sĩ, tất cả đều toát lên vẻ bí ẩn phú hợp với hình tượng của một ảo thuật gia. Ba bình luận viên với 3 phán đoán hoàn toàn khác nhau nhưng duy chỉ có suy đoán của nghệ sĩ Quyền Linh là chính xác nhất vì ảo thuật mới chính là biệt tài thật sự của chú. Chú Bảo Thu chính là giáo sư, tiến sĩ về biểu diễn ảo thuật, và là ảo thuật gia chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam và từng làm giám khảo của nhiều chương trình cũng như những cuộc thi ảo thuật trong nước và quốc tế.
Năm 1960 là lần đầu tiên chú Bảo Thu được diễn tại sân khấu của đoàn Kim Cương, sau đó chú tiếp tục biểu diễn chuyên nghiệp tại các tụ điểm, phòng trà. Thời gian sau, chú bắt đầu với một môn nghệ thuật hoàn toàn mới là sáng tác nhạc vào năm 21 tuổi. Chú đã thành công với bản nhạc Giọng Ca Dĩ Vãng, từ đó trở thành nhạc sĩ nhưng vẫn đam mê ảo thuật và đi diễn song song với ảo thuật. Giai đoạn năm1975, chú tự nhận thấy mình không có nhiều đồ ảo thuật, chú phải tự chế biến, sản xuất đồ ảo thuật mong muốn đem lại sự mới mẻ cho khán giả. Một phần vì sợ khán giả chán mình, chán ảo thuật, đồng thời chú muốn khăng định với danh xưng Tiến Sĩ là người phải luôn chế tạo những điều mới mẻ. Vào giai đoạn ca nhạc thành công vượt trội chú không đi diễn ảo thuật nữa nhưng vẫn tìm tòi sách, tạp chí, và sưu tầm đồ dùng ảo thuật. Hiện tại chú rất hài lòng về cuộc sống của mình, vẫn luôn cập nhật sản xuất đồ dùng ảo thuật, có một phòng trà riêng để gặp gỡ bạn bè trong giới ảo thuật và âm nhạc.
Thí sinh thứ 5: Bất ngờ với sự xuất hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu ở tập cuối chương trình
Nhân vật cuối cùng là sự xuất hiện vô cùng bất ngờ của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu 83 tuổi. Chỉ nhìn dáng đi và chiếc nón quen thuộc trong đoạn video ngắn mà 2 Bình luận viên kỳ cựu của chương trình đã có thể đoán ra người ấy chính là NSND Trần Hiếu. Đến với chương trình, thầy Trần Hiếu đã có màn trình diễn vui tươi, sôi động trong ca khúc Đừng nói tôi già cùng với những học trò của mình là nhóm Khúc Ca Ban Chiều. Đây cũng là nhóm Biệt Đội Bốn Anh Em từng góp mặt trong chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân và trở thành thí sinh được yêu thích nhất tập 12.
Từ năm 11 tuổi, chú đã bắt đầu đi hát. Năm 1954,chú tốt nghiệp khoa thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội. Sau đó chú về làm ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Chú đã từng đi học ở Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong ba năm. Từ năm 1986 đến 1991, chú là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Chú không những theo đuổi âm nhạc mà còn cho ra đời công trình nghiên cứu “Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam” (1981) và nhiều công trình khác về dân ca Việt Nam, về hát cho trẻ em và nhiều giáo trình về nhạc cổ điển và nhạc nhẹ. Năm 1997, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Và điều đặc biệt nhất có lẽ là cả gia đình thầy dường như đều theo nghệ thuật, em trai là nhạc sĩ Trần Tiến, và con gái là ca sĩ Trần Thu Hà. Hiện tại, một ngày của thầy chủ yếu dạy học trò và nhóm Khúc Ca Ban Chiều là một trong những nhóm nhạc đang theo học thầy Trần Hiếu.
Phần cuối chương trình là màn bình chọn của 100 khán giả tại trường quay cho nhân vật mà mình yêu thích. Kết quả, với 81 lượt bầu chọn, NSND Trần Hiếu đã trở thành thí sinh được yêu thích nhất chương trình tập cuối cùng với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.
Như vậy, sau một mùa phát sóng với nhiều cung bậc cảm xúc, Mãi Mãi Thanh Xuân mùa đầu tiên đã chính thức khép lại. Hãy cùng chờ đón sự trở lại của mùa 2 nhé.
Đức Quỳnh/VDT