Trong tập 13 Giai Điệu Chung Đôi phát sóng tối 22/4, top 4 cặp đôi xuất sắc nhất chương trình chính thức lộ diện gồm: Thu Thủy – Duy Ngọc, Jaykii – Ngọc Duyên, Jin Ju – JSol, Trấn Minh – Y Phụng.
Trước thềm chung kết, các cặp đôi sẽ có chuyến du lịch riêng nhằm tạo thêm sự gắn kết, kỉ niệm đẹp trên hành trình âm nhạc và tình yêu của đôi mình . Đây cũng có thể xem là một phần thưởng mà chương trình dành tặng cho top 4 xuất sắc. Theo đó, các địa điểm du lịch dành cho các cặp đôi: Thu Thủy – Duy Ngọc sẽ có chuyến du lịch đến Hàn Quốc, Jaykii – Sara dừng chân tại Phuket (Thái Lan), Jin Ju – JSol du ngoạn Hà Giang và “couple gà bông” Trấn Minh – Y Phụng sẽ có cuộc hẹn hò lãng mạn trên du thuyền tại Tp. HCM.
Phuket (Thái Lan) chính là địa điểm mà Ban cố vấn đã lựa chọn cho “cặp đôi Ballad” Jaykii – Ngọc Duyên. Chợ đêm Phuket là điểm đến đầu tiên của cặp đôi khi đặt chân trên đất Thái. Sang ngày thứ 2, cả hai di chuyển sang đảo Phi Phi, tham quan và trải nghiệm những dịch vụ nghỉ dưỡng trên hòn đảo xinh đẹp này. Vốn được xem là người khá “lạnh” và ít thể hiện trong chuyện tình cảm, thế nhưng trong chuyến hành trình này, Jaykii thừa nhận, chính anh đã dần thay đổi và cảm thấy gần gũi, thân thiết hơn với Ngọc Duyên.
Nói về cảm nhận sau hành trình tại Phuket, giọng ca “Chiều hôm ấy” tiết lộ, tình cảm mà anh chàng dành cho người đồng hành xinh đẹp tại Giai điệu chung đôi đã nhỉnh “hơn mức tình bạn”. Về phía Ngọc Duyên, cô nàng khẳng định chắc chắn “trong và kể cả sau khi chương trình kết thúc thì với Sara, cả hai vẫn luôn là một cặp đôi và gắn bó với nhau lâu dài”.
Cặp đôi Việt – Hàn có chuyến thưởng ngoạn tại vùng cao Hà Giang. Nàng ở Hàn Quốc, chàng sống tại Việt Nam, vì thế chuyến đi này trở thành chất xúc tác lý tưởng giúp cặp đôi có nhiều thời gian bên nhau và tìm hiểu nhau kỹ hơn.
Ngày đầu tiên, cặp đôi đã có những trải nghiệm thú vị về vùng đất và con người nơi đây. Suốt chuyến đi, JSol trở thành người hướng dẫn và đưa Jin Ju đi đến những điểm tham quan nổi tiếng, giải thích cho cô nàng hiểu thêm về văn hóa của dân tộc sống tại vùng cao Việt Nam.
Bước sang ngày thứ hai, chương trình đưa ra một thử thách nhỏ dành cho cặp đôi và cũng chính thử thách này, cả hai bắt đầu có những mâu thuẫn, tranh cãi đầu tiên xoay quanh việc giải đáp câu đố của chương trình.
Họ nhận được một yêu cầu bằng tiếng dân tộc Mông, việc phải làm là tìm người phiên dịch nhanh nhất và thực hiện yêu cầu trong thời gian quy định. Trong khoảnh khắc tức thời, JSol đã quyết định theo ý của mình, để Jin Ju ở lại và tự đi thực hiện nhiệm vụ. Cô nàng Hàn Quốc giận quá nên buộc miệng nói những câu tiếng Hàn mà có lẽ chỉ mỗi cô ấy mới hiểu. Tuy vậy, “giận thì giận mà thương thì thương” không lâu sau đó, họ nhanh chóng làm lành và thực hiện thành công thử thách. JSol nhận ra mình sai và xin lỗi cô gái ngay sau đó.
Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, thưởng ngoạn, Thái Sơn còn tranh thủ đưa Jin Ju về ra mắt bố mẹ. Nói về lần đầu ra mắt gia đình JSol, hot girl Hàn không giấu nổi sự lo lắng khi cho biết: “Trước khi gặp bố mẹ Jsol, bản thân Jin Ju rất hồi hộp và lo lắng vì sợ biết đâu bố mẹ Jsol không thích mình thì sao”. Thế nhưng, trái với lo lắng của cô nàng, cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ khi bố mẹ Thái Sơn có vẻ rất “vừa mắt” với cô bạn gái của con trai. Thậm chí trong bữa ăn gia đình, bố Thái Sơn còn gọi Jin Ju là “con dâu tương lai” khi thưởng thức món ăn mà cô nàng tự tay thực. Với mẹ JSol, cô cũng đặc biệt dành nhiều lời khen cho cô nàng bạn gái xinh đẹp này. Sau chuyến đi ngắn Hà Giang và về thăm gia đình, cặp đôi trở lại Tp. HCM và tất bật chuẩn bị cho đêm thi chung kết.
Với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ, Hàn Quốc chính là điểm hẹn hò lý tưởng được Ban cố vấn chọn lựa cho cặp đôi Duy Ngọc – Thu Thủy. Nói về sự ưu ái này, cố vấn Minh Hằng mong muốn cặp đôi “nhan sắc” có những trải nghiệm thú vị ở một đất nước lãng mạn, đặc biệt đây sẽ là cơ hội để cả hai cùng mở lòng và phát triển mối quan hệ hơn trước.
Trong ngày đầu tiên, cặp đôi được tham quan những điểm du lịch nổi tiếng trên đảo Nami, dạo quanh chợ đêm và thưởng thức đặc sản nổi tiếng tại hòn đảo xinh đẹp. Ngày thứ hai, Duy Ngọc – Thu Thủy tiếp tục được đến thăm cung điện Hoàng Gia, thực hiện màn makeover thay đổi diện mạo, được tư vấn bởi những chuyên gia chăm sóc sắc đẹp hàng đầu tại Hàn Quốc.
Tháp Namsan, một trong những biểu tượng của trung tâm Seoul, vừa là địa điểm tham quan, vừa là nơi khẳng định sự bền vững của các cặp đôi thông qua những “ổ khóa tình yêu” chính là điểm dừng chân cuối cùng của cặp Duy ngọc – Thu Thủy tại xứ sở kim chi xinh đẹp. Tại đây, như bao cặp đôi khác, cả hai cùng treo móc khóa tình yêu và ghi ước nguyện trong chiếc khóa, Duy Ngọc còn gây bất ngờ cho cô bạn gái khi đặc biệt chuẩn bị một món quà tự tay thực hiện, ghi lại hành trình mà cả hai đã trải qua cùng nhau trong Giai điệu chung đôi. Cái ôm trên đỉnh tháp Namsan như lời khẳng định về mối quan hệ của cả hai dường như đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn.
Nói về cảm nhận trong chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau, Duy Ngọc cho biết đây chuyến đi ý nghĩa và anh vô cùng trân trọng điều đó. Còn với Thu Thủy, trưởng nhóm Lip B cũng dành tình cảm đặc biệt cho người đồng hành khi tiết lộ “Duy Ngọc là người đàn ông lý tưởng”.
Đức Quỳnh/VDT