Bắt chước NSUT Lệ Thủy giống đến từng cọng tóc, bé Ngọc Giàu – team Chí Thiện – khiến khán giả lẫn 3 vị BGK vô cùng phấn khích và xuất sắc đạt giải Nhất tuần 8 Gương Mặt Thân Quen Nhí. Giọng hát rất hay, trong và khỏe, cộng với kiểu diễn “tỉnh bơ”, Ngọc Giàu đã hóa thân thành NSUT Lệ Thủy hát Áo Mơi Cà Mau vô cùng thuyết phục và hết sức hài hước với những biểu cảm khó đỡ. Dù đã nhiều lần thấy cô bé 9 tuổi biểu diễn vô cùng sôi động và lôi cuốn trên sân khấu, nhưng khán giả vẫn không thôi bị “choáng ngợp” bởi tài năng của em càng về các tập sau lại càng được tô đậm.
Tài không đợi tuổi, Ngọc Giàu chỉ mới 9 tuổi nhưng em đã có thể phát huy được tài năng đặc biệt của mình trong âm nhạc. Không chỉ hát tốt, em còn có những diễn xuất rất mượt mà, trơn tru. Ngọc Giàu luôn là nhân tố gây bất ngờ nhất của chương trình, khiến khán giả và ban giám khảo nhiều lần phải trầm trồ thán phục tài năng của em. Qua bàn tay nhào nặn của HLV Chí Thiện, Ngọc Giàu có sự cải thiện giọng hát rõ rệt và xử lí kĩ thuật tinh tế hơn.
Theo dõi Ngọc Giàu qua các phần thi từ đầu chương trình đến giờ, có thể nói cô bé là một thí sinh nhí không có áp lực thi đấu. Các tiết mục của em đều được thể hiện bằng sự tự tin của một nghệ sĩ thực thụ. Ngọc Giàu đến với chương trình giống như đang tham gia một cuộc chơi với tâm thế biểu diễn để mang đến cho khán giả những giây phút thoải mái để tận hưởng âm nhạc.
Là một trong những thí sinh khá mạnh cùng lối chơi “ xõa tới bến”, Ngọc Giàu đang là một điểm nhấn hết sức ấn tượng của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí năm nay. Sự mới lạ và tài năng của em tới thời điểm này có lẽ vẫn chưa được HLV Chí Thiện “bật mí” hết, ở cô bé 9 tuổi này vẫn còn nhiều điều thú vị mà không ai có thể đoán biết trước. Cộng với việc có HLV Chí Thiện “nhúng tay” vào, khán giả hoàn toàn có thể mong đợi những tiết mục tiếp theo của Ngọc Giàu sẽ ngày càng đã hơn và bùng nổ hơn.
Đức Quỳnh/VDT