Vừa qua, Ngọc Huyền có một đêm nhạc ấm cúng và thành công rực rỡ khi đêm nhạc “cháy vé”. Đêm nhạc bắt đầu từ 9h tối nhưng 8h, khán giả đã đến xếp hàng chờ chụp hình cùng thần tượng. Phòng trà với 200 chỗ ngồi không còn chỗ trống. Nhân viên phòng vé tiết lộ vé bán hết sạch trước một tuần diễn ra. Đến đêm diễn, nhiều khán giả chấp nhận mua vé đứng để được xem thần tượng hát.
Ngọc Huyền xúc động trước tình cảm khán giả dành cho cô dù đã xa quê 15 năm. Cô nghẹn ngào: “Tôi đứng đây trong vòng tay khán giả thì còn hạnh phúc gì bằng”. Trong đêm nhạc có nghệ sĩ Kim Tử Long, Trinh Trinh Bình Tinh… đến chúc mừng và ủng hộ cô.
” Nếu như anh Kim Tử Long có làm show mời tôi hát tôi mong anh ấy bán vé rẻ rẻ để mọi khán giả đều được đến xem và tôi cũng hát không lấy thù lao. Tôi chỉ xin tiền vé máy bay”, Ngọc Huyền đùa vui.
Ngọc Huyền chia sẻ thêm cô đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn khi chồng con ủng hộ cô đi hát. Con gái cô – Hà Tiên – cũng thừa hát chất giọng của mẹ và tham gia các cuộc thi ca cải lương ở hải ngoại.
Trong đêm nhạc Ngọc Huyền hát ca khúc trữ tình như: Đêm tâm sự, Duyên phận, Con đường xưa em đi, Bảy ngày đợi mong, Chiếc áo bà ba, Tình đời, Mưa nửa đêm, Tâm sự đời tôi, Đừng nói xa nhau, Duyên phận…
Ngoài ra nữ nghệ sĩ còn thể hiện trích đoạn cải lương: Lan và Điêp, Tiếng trống Mê Linh.
Nghệ sĩ tiết lộ tháng 11 cô sẽ trở lại Việt Nam và sẽ dựng lại tuồng nổi tiếng Phi Giao xử án phục vụ người mộ điệu.
Hiền Trang/VDT