Cứ chiều về, bến đò Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại nhộn nhịp người già, trẻ em đưa nhau đến tắm, tập bơi.
Giang Huy/VNE
Cứ chiều về, bến đò Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại nhộn nhịp người già, trẻ em đưa nhau đến tắm, tập bơi.
Khúc sông Hồng chạy qua bến đò Thúy Lĩnh là bãi thoải, độ sâu không lớn, mấy năm trước nơi đây còn được gọi là “Đồ Sơn trong lòng Hà Nội”.
Tầm 5h chiều hàng ngày, rất nhiều em nhỏ trong làng ra bến sông này để nghịch nước và tắm.
Những người ở xa hơn cũng tìm đến hóng mát.
Nhiều nhà cẩn thận cho con mặc áo phao trước khi xuống bơi.
Một em nhỏ tranh thủ tập bơi.
Khu vực nông gần bờ, nước nông thường đông đúc trẻ em nghịch nước dưới sự giám sát của ông bà, bố mẹ.
Người già, trẻ nhỏ cùng dầm mình dưới dòng nước mát
Ở những điểm sâu hơn, các nam thanh niên thường chơi trò lộn từ trên thuyền xuống nước, vì không gian rộng ít va chạm người xung quanh.
Những chiếc thuyền đang neo đậu thành nơi nghỉ chân của các thanh niên sau khi làm mấy vòng.
Càng về chiều muộn, lượng người ra hóng mát càng đông.
Giang Huy/VNE
Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh – 0905 905 911
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – Hotline: 0919 800 688
Email: banbientapvietdaily@gmail.com
Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019
© 2019 VietDaily