
Dành chút sức lực cuối cùng của mình để thực hiện phần thử thách bất ngờ trong vòng đánh giá và loại, Chà Mi ngay sau đó đã ngã quỵ và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến cho Nguyễn Hợp và toàn bộ ekip vô cùng lo lắng.
Chà Mi, Cao Thiên Trang, Cao Ngân, Lại Thanh Hương là top 4 thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm. Mỗi người một cá tính và màu sắc riêng biệt, gây khó khăn cho bộ 3 giám khảo trước quyết định đi hay ở của mỗi người, chính vì thế một thử thách bất ngờ đã được đưa ra. Bốn thí sinh sẽ đi catwalk và tạo dáng như một người mẫu chuyên nghiệp trên chính đường băng trong phòng đánh giá và loại, trong cùng một bộ trang phục. Chà Mi là thí sinh cuối cùng thực hiện phần thi của mình, trước đó Cao Ngân, Lại Thanh Hương và Cao Thiên Trang đã thực hiện khá tốt, dù cho có những vấp váp.
Trước phần thi, đứng trong hậu trường Chà Mi đã bắt đầu thể hiện sự đuối sức, đầu óc say sẩm, mắt môi lờ đờ. Để lấy lại tinh thần, Chà Mi đã nhờ thành viên ekip vỗ mạnh vào lưng, cố gắng mở to mắt, cố gắng giữ thăng bằng để thực hiện tốt phần thi của mình.

Bước ra sàn diễn, Chà Mi lại một lần nữa nỗ lực và gắng gượng, cô nói về tình cảnh của mình lúc đó: “Tôi không nghe rõ nhạc, tai rất là ù, đau đầu. Chỉ biết ban giám khảo đang ngồi phía trước và cố gắng để tạo dáng nhanh nhất có thể để bước vào trong nghỉ ngơi bởi tôi đã thấm mệt”.
Vừa dứt thử thách Chà Mi cố gắng bước lên từng bật thang để đi vào trong, nhưng đó cũng chính là chút sức lực cuối cùng Chà Mi còn sót lại. Từ từ quỵ ngã trong hậu trường, tất cả thành viên ekip, ban giám khảo, các thí sinh đặc biệt là Nguyễn Hợp đã vô cùng hốt hoảng, cô chia sẻ: “Khi tôi chạy vào thì thấy cô ấy ngất xỉu, mắt môi mấp máy. Tôi đã rất lo lắng vì sức khỏe của Chà Mi đã không được tốt và bị mất sức khá nhiều ở thử thách chụp hình đối xứng đôi trên vòng xoay”.


Nói lại về trạng thái thể lực mình lúc đó, Chà Mi tự trách bản thân: “Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì không muốn tiếp tục thi nữa, khóc vì sao mình có thể yếu đuối và có thể lực kém như vậy?”
Đây không phải lần đầu tiên Chà Mi bị ngất xỉu, trước đó trong tập 2 ở thử thách chụp hình đôi trên cà kheo cô cũng đã hơn một lần làm mọi người thoát tim với hình ảnh mặt tái nhợt, mắt môi run cầm cập, khóe mắt ước đẫm. Cũng chính vì thế mà vô tình, Chà Mi được khán giả đặt cho biệt danh là “Thánh xỉu” và nhận về những nghi ngờ: có hay không Chà Mi đang diễn để đi gây sự chú ý và đi sâu trong chương trình?”.

Trả lời về những nghi vấn về vấn đề này, trong buổi livestream mới nhất, Chà Mi lên tiếng: “Tôi không muốn giải thích nhiều về chuyện xỉu, vì lịch quay hình của chương trình rất dày và nhiều, có nhiểu khi quay đến hai mươi mấy tiếng đồng hồ, rất là mệt mỏi. Thêm vào đó, tình trạng sức khỏe kém của Mi mọi người xung quanh Mi biết. Mi rất yếu và thường hay xỉu ở ngoài đời, một tháng phải đi bệnh viện đến mấy lần”.
Nếu xem lại phần thử thách chụp hình đôi cùng với Kim Dung trước đó, khán giả có thể thấy Chà Mi thực sự đã dành hết sức lực của mình để thực hiện. Nhiều lần bị té ngã trong vòng tròn xoay, đôi chân gầy guộc của cô phải chống chọi cơ thể của mình lẫn của bạn diễn, có lý do để Chà Mi rơi vào trạng thái suy kiệt sức lực như thế trong vòng đánh giá và loại với những hệ lụy trước đó. Đây là mùa giải All Stars và những thử thách dành cho những thí sinh, những người mẫu chuyên nghiệp ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, khó khăn và khốc liệt hơn rất nhiều. Thí sinh được thử thách ở kỹ năng, bên cạnh đó còn được thử thách ở thể lực. Đúng như thế, khi các thí sinh không chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt thì không thể hoàn thành tốt bất kì thử thách nào cả.

Phía trước các cô gái, các người mẫu của Top 7 thí sinh còn rất nhiều những thử thách khác, gây cấn và thú vị hơn rất nhiều, tất nhiên về độ khó chắc chắn sẽ không hề thuyên giảm. Chà Mi và những thí sinh còn lại phải lên dây cót tinh thần và trang bị cho mình thể lực tốt nhất để sẵn sàng đón nhận những thử thách ở giai đoạn nước rút về sau.
Tập 8 của chương trình Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model sẽ lên sóng VTV3 vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 8.
Đức Quỳnh/VDT


















