
Trung phong đeo áo số 10 toả sáng trong trận đấu mà nhà ĐKVĐ phô diễn sức mạnh và thắng Indonesia với tỷ số 4-2.
Indonesia đã làm tất cả những gì có thể, và có lúc, tạo cảm giác đủ sức đánh bại Thái Lan, nhất là sau khi họ ghi liền hai bàn để gỡ hoà 2-2 ở đầu hiệp hai. Nhưng đội quân dưới trướng HLV Kiatisuk đã chứng tỏ vị thế đội bóng mạnh nhất khu vực khi vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, để giành phần thắng 4-2.
Teerasil Dangda, với một cú hattrick, là người hùng của Thái Lan trong chiến thắng này. Anh toả sáng ở những thời điểm có tính quyết định, nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 79, rồi dập tắt mọi hy vọng kiếm điểm của đối phương ở thời gian bù giờ. Những pha làm bàn của trung phong đeo áo số 10 này đã sửa sai cho các đồng đội ở hàng thủ, mắc lỗi trong hai tình huống thủng lưới đầu hiệp hai.
Thái Lan bước vào thi đấu tại AFF Cup 2016 với sự tin rất cao, bởi trước đó ít ngày, họ vừa xuất sắc cầm hoà Australia 2-2 ở giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Đội bóng áo xanh nhanh chóng cụ thể hoá niềm tin ấy bằng thế trận tấn công phủ đầu dồn dập và bàn mở tỷ số ngay phút thứ tư. Hậu vệ phải Peerapat chớp thời cơ dứt điểm sau tình huống tiền đạo Chatthong áp sát nhanh, gây sức ép khiến một trung vệ của Indonesia lúng túng phá bóng hớ hênh. Trên đà hưng phấn, Thái Lan tấn công ào ạt và suýt nhân đôi lợi thế sau đó ít phút, khi Teerasil Dangda đệm bóng cận thành trúng xà ngang trong một pha dàn xếp đá phạt góc.
Sau màn nhập cuộc ấn tượng ấy, Thái Lan chơi có phần chùng xuống, và nhờ đó, Indonesia bắt đầu lấy lại thế cân bằng. Đội quân của HLV Alfred Riedl tỏ ra rất lợi hại với các pha đánh biên tốc độ, đặc biệt là ở cánh trái, với “mũi khoan” Rizki Pora, và một Boas Salossa chơi năng nổ trên tuyến đầu. Khoảng 15 phút giữa hiệp một, Indonesia tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm, nhưng họ lại không đủ sắc sảo để chớp thời cơ. Hai trong số này là những cơ hội rõ rệt, gồm tình huống Salossa không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Kawin ở phút 23, và pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của Lilipaly sau pha kiến tạo của Salossa ở phút 27.
Mải mê tìm bàn gỡ, Indonesia tỏ ra lơ là ở tuyến sau và phải giá đắt ở phút 36, trong một tình huống Thái Lan phối hợp nhanh và chính xác. “Messi Thái” Chanathip là người dọn cỗ cho Dangda đệm bóng cận thành hạ thủ môn Kurnia, nhân đôi lợi thế cho nhà ĐKVĐ.
Nhật Tảo
Theo Vnexpress


















