Dù Hoắc Kình Vân đã biết thân phận thật sự của Hoàng Bắc Sương nhưng vẫn không thể nào dứt khoát giữ khoảng cách với nàng. Tình yêu không còn bị chia cắt bởi thù hận nhưng trách nhiệm với bộ tộc khiến mỹ nữ Tân Cương buộc phải thành thân với Nhược Vấn.
Câu chuyện hiện đang tiến triển đến cục diện tranh giành quyền thống trị giữa các thế lực. Ngoài ra còn có sự tham gia của tướng cướp khét tiếng nhất sa mạc Nhược Vấn (Cao Dương đóng) khiến cho tình thế càng thêm phức tạp. Dù Hoàng Bắc Sương (Cáp Ni Khắc Tư đóng) đang là phu nhân của Na Chiến, sống tại phủ Hoa Ngọc nhưng Hoắc Kình Vân (Phương Dật Luân đóng) vẫn đi đi về về tự nhiên như ở nhà nhờ có mật đạo. Mỗi khi nhắc đến Hoàng Bắc Sương, Hoắc Kình Vân đều rất vui vẻ, dường như xem nàng thật sự là tổ ấm của hắn, nơi có nàng chính là nhà. Biến cố bất ngờ ập đến, Hoàng Bắc Sương không may bị dịch bệnh lây nhiễm suýt phải bỏ mạng. Vào lúc tưởng chừng không thể qua khỏi, nàng đã tự tiết lộ mình là cửu công chúa Ma Tùy Cách Tâm Vi có mối thù giết mẹ với thành Thiên Đô khiến Hoắc Kình Vân vừa đau lòng vừa sửng sốt tột độ. Dù hắn đã sớm biết từ trước nhưng khi nghe từ chính miệng nàng nói ra, tâm trạng của hắn càng thêm nặng nề và không biết phải làm sao mới có thể bù đắp được cho nàng, càng không thể mong nàng có thể tha thứ cho hắn. Số phận trớ trêu thay, kẻ thù của Hoàng Bắc Sương chính là người mà nàng yêu.
So với Hoàng Bắc Sương, Hoắc Kình Vân có đến ba thân phận khác nhau. Hắn không chỉ đơn giản là lãnh chúa Bắc Tịnh của Thiên Đô mà còn là môn chủ, người quản lý tổ chức tình báo “Mãng Lưu” có mạng lưới bao phủ khắp cả đại mạc. Mạng lưới tình báo không chỉ là “tai mắt” trên sa mạc mà còn là chìa khóa nắm bắt tình hình chiến sự quan trọng. Hoắc Kình Vân còn là con trai của thành chủ Vân Bái, từng tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị sát hại nhưng may mắn thoát chết nhờ lão Dung Hoát. Hoắc Kình Vân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi có thể giải tỏa hiểu lầm về mối thù giết mẹ với Hoàng Bắc Sương. Song, cả hai vẫn còn trách nhiệm chưa hoàn thành nên tình cảm giữa họ vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách và trắc trở.
Hoàng Bắc Sương cứ tưởng mình đã trả thù xong, sau khi thu thập đủ Đại Mạc Kỳ Quyển giao cho Na Chiến để bảo đảm an toàn cho tộc Ách Na Khấp sẽ rời khỏi chốn vương quyền thị phi nhưng tình thế vẫn chưa cho phép nàng rời đi. Biết được kẻ thù giết mẹ thực chất là Na Chiến, hắn cũng là kẻ thù của Hoắc Kình Vân và Nhược Vấn nên Hoàng Bắc Sương quyết định lên kế hoạch để đối phó với hắn. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Sương không muốn Hoắc Kình Vân nhúng tay vào kế hoạch của mình nên đã cố tình chuốc thuốc mê Hoắc Kình Vân, giả vờ thành thân với Nhược Vấn. Dù đây chỉ là kế hoạch của Hoàng Bắc Sương nhưng vô tình làm tổn thương Cách Tâm Vi. Thời gian ở bên cạnh Nhược Vấn, Cách Tâm Vi đã luôn đối xử chân thành, một lòng yêu hắn sâu đậm. Những tưởng sẽ được danh chính ngôn thuận cùng Nhược Vấn trở thành phu thê nhưng cuối cùng Cách Tâm Vi phải đau đớn nhìn Nhược Vấn thành hôn với tỷ muội tốt của mình.
Khi hay tin Hoàng Bắc Sương thành thân với Nhược Vấn, Na Chiến đã rất phẫn nộ. Một thành chủ thành Vân Bái như hắn làm sao có thể chịu đựng được nhục nhã ê chề có phu nhân lại đi kết hôn với thành chủ Phần Thiên. Đúng như dự đoán, Na Chiến quyết định dấy binh chinh phạt Phần Thiên, đây cũng là lúc để cho Hoắc Kình Vân, Hoàng Bắc Sương và cả Nhược Vấn có thể trả mối thâm thù đại hận. Tuy khó khăn nhưng với sự chuẩn bị gần 15 năm của Hoắc Kình Vân cùng trí tuệ của Hoàng Bắc Sương và sức mạnh của Nhược Vấn, tin chắc họ sẽ thành công để đánh bại Na Chiến. Không chỉ vì mục đích riêng đó cũng là vì sự yên bình của các bộ tộc, để thành Vân Bái không còn ỷ thế áp bức, bóc lột tộc Ách Na Khấp. Khán giả đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của Mạc Phong Ngâm lúc 22h trên THVL1 từ ngày 18/6.
Huyền My / Điện ảnh