Tập 5 của chương trình Tình Bolero với chủ đề “Những nhạc phẩm vàng son” phát sóng tối qua đã nhận được nhiều lời khen của khán giả. Chương trình không chỉ mang đến những nhạc phẩm trữ tình bất hủ, những ca khúc gợi lên những hoài niệm đẹp về một thời đã qua mà còn cho thấy sự đầu tư trong việc dàn dựng sân khấu mà nữ ca sĩ hải ngoại Thanh Hà phải trầm trồ cho rằng đó là sự đầu tư tầm cỡ! Không chỉ vậy, việc dàn dựng khéo léo 8 tiết mục thành 4 câu chuyện tình tiếp nối nhau, mỗi câu chuyện mang một màu sắc “ngôn tình” riêng, được thể hiện bằng phần hoạt cảnh của 8 nghệ sĩ và MC Trác Thúy Miêu đã mang đến nhiều thú vị cho khán giả.
Ngoài 3 giám khảo quen thuộc là danh ca Phương Dung, danh ca Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà, tập tối qua còn có sự góp mặt của MC – nhà báo Phước Lập trong vai trò là giám khảo khách mời. Với những nhận xét duyên dáng và tinh tế, Phước Lập đã tiếp thêm nhiều động lực và khích lệ tinh thần cho 8 nghệ sĩ.
Vào vai cô gái Đà Lạt đợi chờ người yêu trên xứ hoa đào, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam Em mở đầu đêm thi với ca khúc “Đà Lạt xa nhau” của nhạc sĩ Anh Bằng. Ngoài khung cảnh thác đổ, để tái hiện hình ảnh của Đà Lạt trên sân khấu Tình Bolero, chương trình đã “vời” hẳn một cỗ xe ngựa thật với chú ngựa bạch rất đẹp lên sân khấu. Nam Em đã thể hiện ca khúc với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo nhưng đượm buồn như chính thành phố ngàn thông reo.
Phần thể hiện của Nam Em khiến giám khảo Thanh Hà thích thú, tuy nhiên theo chị thì Nam Em chưa thể hiện đủ cảm xúc của bài hát: “Nam Em run và hồi hộp nên bài hát hay, lời rất đẹp, cảnh trí đẹp, cái gì cũng được hết nhưng chỉ có tình cảm thì hơi thiếu”. MC Phước Lập đã động viên tinh thần Nam Em: “Anh ở đây, Nam Em ơi! Không sao hết trơn, em cứ cười thật tươi. Có thể hôm nay em hơi hụt hơi một chút nhưng em đã hát với tất cả sức lực của mình và hy vọng khán giả sẽ hiểu được”.
Là một cô gái mạnh mẽ và giàu nghị lực, thế nhưng khi vào hậu trường, Nam Em đã bật khóc. Cô tâm sự: “Từ nhỏ đến giờ Nam Em không có cuộc sống tốt. Ba Nam Em đã mất nên phải gặp gánh nặng gia đình, Nam Em cũng đang cố gắng từng ngày từng giờ, nhiều khi đi học thanh nhạc không có hơi hát nổi. Những lúc gặp khó khăn, Nam Em luôn tự nói với chính mình sẽ cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy về một người đẹp đi hát, nhìn mọi người tưởng cô ấy xinh đẹp, giàu có và hát hay nhưng thực sự cô ấy rất cô đơn”. Với ca khúc “Đà Lạt xa nhau”, Hoa khôi Nam Em nhận được 37,75 điểm từ 4 giám khảo.
Sau phần thi của Nam Em là phần thi của nam diễn viên điển trai Minh Luân. Để kết nối 2 tiết mục, ngay khi Nam Em vừa thể hiện xong ca khúc “Đà Lạt xa nhau”, Minh Luân xuất hiện trên sân khấu và vào vai người yêu của Nam Em – người đã khiến cô chờ đợi, nhớ nhung. Vì công việc, Minh Luân phải đi công tác xa thường xuyên và đến 6 tháng mới lên Đà Lạt thăm người yêu một lần nên cô quyết định bỏ đi. Không hiểu vì sao bị người yêu bỏ rơi nên Minh Luân đã trút giận vào chú ngựa bạch và có những màn đối đáp hài hước với MC Trác Thúy Miêu về lý do Nam Em bỏ đi.
MC Trác Thúy Miêu đã nói luôn: “Chị đây mà em xa chị một tháng chị cũng bỏ nữa là Nam Em”.Phần đối đáp, hoạt cảnh giữa Minh Luân và MC Trác Thúy Miêu cũng là câu chuyện để dẫn vào ca khúc “Hai lối mộng” của nhạc sĩ Trúc Phương mà Minh Luân chọn thể hiện trong đêm thi. Nhận xét về phần thi của Minh Luân, danh ca Phương Dung khen: “Minh Luân hát hòa âm rất đúng với Bolero. Tuy nhiên, ở khúc giữa cần phải mùi mẫn hơn một chút xíu nữa, em hát rất tuyệt vời”. Ca sĩ Thanh Hà cũng đồng tình và danh ca Phương Dung và nhận xét: “Minh Luân hát Bolero đúng là Bolero, nhịp rất là chắc, cái lơi chữ cuối rất là đẹp. Chị rất chịu, rất thích”. Nhà báo Phước Lập đã “mở hàng” cho ngay Minh Luân 10 điểm. Tổng điểm của Minh Luân trong đêm thi rất cao: 39,5 điểm.
Bảo Quyên
Theo VDT