Tham gia tập mở màn Hát Mãi Ước Mơ mùa 3, thí sinh khiếm thị Nguyễn Dũ Nhất Sinh khiến ban giám khảo kinh ngạc bởi chất giọng lạ, cách xử lý tinh tế dù chỉ mới 17 tuổi.
Trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 3, Nguyễn Dũ Nhất Sinh tham gia với tư cách thí sinh, giúp đỡ cho trường hợp của anh Mai Văn Điệp – cũng là một người khiếm thị như Nhất Sinh nhưng có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Ngay từ vòng 1, chàng trai khiếm thị đã khiến ban giám khảo gồm Trấn Thành – Võ Hạ Trâm – Văn Mai Hương “há hốc” khi thể hiện ca khúc Huyền thoại mẹ với chất giọng trưởng thành, từng trải dù chỉ mới 17 tuổi. Võ Hạ Trâm nhận xét: “Trong chất giọng của em có sự khàn rất là đời. Tuy em còn nhỏ nhưng em hát bài Huyền thoại mẹ hoàn toàn khác biệt với tất cả những người đã từng hát bài hát này. Nó thực sự rất xúc động, chị rất ngạc nhiên khi em đưa vào cách xử lý, ngắt câu ngắt chữ, những cái luyến của em rất hay”. Cô tiếp tục: “Ông trời lấy của em đôi mắt nhưng bù lại cho em một giọng hát vừa ấm áp, lạ, lại rất sâu sắc. Chính vì cái sâu sắc đó đã chạm được đến cảm xúc của mỗi người ở đây và trước mặt em, người đàn ông mạnh mẽ nhất (Trấn Thành) cũng đang bật khóc, khóc như một đứa trẻ”.
Văn Mai Hương cũng vừa lau vội nước mắt vừa chia sẻ: “Em hát rất cảm xúc, rất hiếm ai có giọng như em, nó đơn giản, nó là cảm nhận của thế giới bên trong con người em và chị rất xúc động vì điều ấy”. Giọng ca Cầu hôn đã lên sân khấu ôm lấy Nhất Sinh và tặng chàng trai món quà là số tiền 5 triệu đồng như một lời động viên giọng hát trời phú cùng tấm lòng cao đẹp của em. Giám khảo Trấn Thành cũng móc tiền túi tặng thí sinh khiếm thị 5 triệu đồng, bên cạnh đó, ông xã Hari Won còn tặng riêng Nhất Sinh chiếc kính râm anh đang sử dụng có giá trị 20 triệu đồng.
Dẫn đầu điểm số ở cả 2 vòng 1 và 2, Nhất Sinh nhanh chóng tiến vào vòng 3 và một lần nữa chinh phục bộ ba giám khảo với ca khúc Gánh mẹ. Phần thi của chàng trai hoàn hảo đến nỗi Văn Mai Hương phải nhận định: “Nhắm mắt lại để tìm bắt lỗi mà cũng không có lỗi luôn”. Còn Trấn Thành cảm thán: “Trời ơi Sinh ơi, sao em chêm vô những chữ mà nó hay dữ vậy Sinh. Em hát chữ lặn lội mà tôi muốn lặn theo em rồi muốn lội ngược trở lên. Em ơi nó hay mà xử lý cũng rất tinh tế”, “Em đưa cá tính và thế giới của em vào bài hát, đó là điều mà không phải ca sĩ nào cũng làm được”.
Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng dành cho Nhất Sinh lời khen có cánh sau phần trình diễn: “Em hát như là một người ca sĩ mà bên cạnh đó em còn là một người họa sĩ… Chị chúc mừng em vì em vẽ nên một bức tranh rất đẹp”.
Từng là đứa trẻ sinh non ở tháng thứ 6, Nguyễn Dũ Nhất Sinh khi ra đời chỉ nặng 800g khiến cha mẹ người thân đều nghĩ em sẽ không thể nào sống được. Thương con, gia đình quyết tâm còn nước còn tát, dùng đủ mọi cách để cứu sống em. Nhất Sinh may mắn sống sót và lớn lên với sức khỏe ổn định nhưng đôi mắt lại vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Bị khiếm thị, cuộc sống thường nhật gặp nhiều khó khăn nhưng Nhất Sinh lại có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, em bắt đầu đam mê ca hát và tập hát từ năm 7 tuổi, qua những những bài nhạc trên tivi được ba mẹ mở.
Hiện tại Nhất Sinh đang làm nghề massage cho hội người mù ở Phan Thiết, thỉnh thoảng em đi hát từ thiện và tham gia các cuộc thi để trau dồi giọng hát và tập hòa nhập với cộng đồng. Ngoài ca hát, Nhất Sinh còn biết đàn organ và đàn guitar. Năm 2015, Nhất Sinh từng tham gia cuộc thi Hội thi tiếng hát người khuyết tật và đạt giải Vàng Miền Nam, giải Bạc Toàn Quốc. Chàng trai 17 tuổi chia sẻ khả năng ca hát của em hoàn toàn do bản thân tự trau dồi, học hỏi thông qua những đoạn clip trên Youtube mà không qua trường lớp nào hay do bất kỳ ai chỉ dạy càng khiến ban giám khảo bất ngờ.
Cuối chương trình, Nhất Sinh đã xuất sắc giành vượt qua 3 thí sinh còn lại, giành giải Nhất là giải thưởng 20 triệu đồng với số điểm tuyệt đối từ Ban giám khảo và khán giả.
Đón xem tập 2 của Hát Mãi Ước Mơ được phát sóng vào lúc 20g30 thứ Sáu, ngày 26/07/2019 trên kênh HTV7.
Đức Quỳnh/VDT