Đạt hơn 6 triệu lượt nghe trên Zing MP3 sau thời gian ngắn ra mắt, 24H đang tiếp bước Hongkong1 trở thành hiện tượng Vpop năm 2018.
Những ngày qua, ca khúc 24H đang nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả và trở thành từ khóa phủ sóng mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội. Bài hát chiếm giữ hạng 10 #zingchart tuần này. Điều thú vị nằm ở chỗ chủ nhân của ca khúc là những cái tên vừa quen vừa lạ: LyLy và Magazine.
Nhiều ý kiến cho rằng 24H nổi lên một phần là nhờ Magazine. Trước đó, nam rapper này từng gây ấn tượng với ca khúc Đường một chiều, song ca cùng Huỳnh Tú. Đường một chiều phát hành vào năm 2016 và bất ngờ nổi lên trong năm nay sau khi Huỳnh Tú mang lên sân khấu chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Ca khúc từng lọt top 20 #zingchart real-time và hiện đang sở hữu 53 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Bản hit này góp phần đưa tên tuổi của Magazine đến gần với công chúng. Đây cũng là bước đệm giúp sản phẩm tiếp theo của nam rapper, 24H, được khán giả đón nhận rộng rãi.
LyLy (tên thật Nguyễn Hoàng Ly) là thí sinh của chương trình Sing My Song mùa 2 và thuộc đội HLV Đức Trí. Khi tham gia chương trình, cô nàng không để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Sau chương trình, hot girl Sing My Song cũng khá im hơi lặng tiếng và chỉ đăng những clip cover trên trang cá nhân. 24H là sản phẩm ra mắt Vpop chính thức của LyLy và bất ngờ tạo được tiếng vang trên đường đua nhạc Việt.
24H sở hữu giai điệu bắt tai, ca từ đượm buồn kết hợp với phần rap đậm chất tự sự đặc trưng của Magazine. Bản hit không sử dụng nhạc cụ cầu kỳ, chủ yếu là tiếng guitar nhẹ nhàng, da diết. Giọng hát ngọt ngào của LyLy cũng chính là điểm sáng trong ca khúc. Màu sắc của 24H không mới, nhưng lại gần gũi và dễ tạo được sự đồng cảm với khán giả Việt Nam. Những yếu tố này giúp 24H liên tục thăng hạng. Trên #zingchart real-time, ca khúc đã leo lên hạng 7 và được dự đoán sẽ không ngừng “công phá” Vpop trong thời gian tới.
Nhìn lại top 10 #zingchart tuần này, có thể thấy Pop/Ballad đang bước vào giai đoạn thoái trào. Chỉ có 3 ca khúc trong top 10 là thuần Ballad (Anh đang ở đâu đấy anh, Màu nước mắt, Càng níu giữ càng dễ mất). Tháng 5 đến tháng 9 được đánh giá là giai đoạn “hoàng kim” của Ballad, khi mà #zingchart được chiếm sóng bởi các bản nhạc “lụi” u sầu. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, dường như “thời hoàng kim” của Ballad đã đi qua. Thay vào đó là sự lên ngôi của Rap/Hip hop. Có đến 5/10 ca khúc tuần này thuộc thể loại Rap/Hip Hop với các thành tích nổi trội: Vô tình, Thằng điên từng đứng nhất #zingchart tuần; Con trai cưng, Về, 24H không ngừng tăng hạng qua mỗi tuần.
Đức Quỳnh/VDT