VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Thái Trinh, Quang Đăng dùng “tín hiệu” tình yêu chiếm ưu thế tại Mình ăn trưa nhé

Chủ Nhật, 18/11/2018 - 19:29

Tại tập 2 Mình Ăn Trưa Nhé mùa 2, khán giả đã được chứng kiến sự lầy lội và đáng yêu không để đâu cho hết cuả cặp đôi Thái Trinh, Quang Đăng và những người bạn cùng tham gia. Không chỉ thế, họ còn mang đến những món ăn có 1-0-2 “thách thức” sự can đảm của người thưởng thức.

Mình Ăn Trưa Nhé mùa 2 tập 2 chào đón Thái Trinh, Quang Đăng, Trung Thuận về chung đội Chôm chôm; Jay Trần, Phương Anh, Thái Nhựt về chung đội Những cô gái vui nhộn. Để quyết định đội nào sẽ nhận vai trò nhân viên quán ăn 2 đội đã oẳn tù xì để phân thắng bại. Kết quả, đội Chôm chôm của Trung Thuận đã thua đồng nghĩa phải thi trước nhưng MC Sam lại nhầm lẫn kết quả khiến Những cô gái vui nhộn hoang mang cực độ. Để chuộc lỗi Sam đành quay ra cười ngượng ngùng xin lỗi làm cả trường quay cười không ngớt vì sự đáng yêu của cô MC vui nhộn này.

VÒNG 1: ĐI CHỢ
Ở lượt chơi đầu tiên, Thái Trinh của đội Chôm chôm đã chứng minh mình là đối thủ mà đội chơi nào cũng muốn có vì cô nàng đã thật sự “tỏa sáng” trong việc nghe sai thông điệp khiến Sam cũng thắc mắc tại sao lại có thể “nhầm nhọt” nhiều đến như vậy. Không dừng lại ở đó, cặp đôi Thái Trinh và Quang Đăng đã dùng lợi thế của những người yêu nhau để truyền thông điệp bún bò bằng “tín hiệu” mà chỉ hai người mới hiểu. Kết quả, sau lượt chơi này Chôm chôm lấy được 1 nguyên liệu đúng.

Tiếp đến là lượt chơi của Những cô gái vui nhộn, Jay Trần cũng đã chứng tỏ chứng tỏ sự “lãng tai” của mình thậm chí còn vượt bậc hơn Thái Trinh vài phần. Sau lượt chơi này, Những cô gái vui nhộn không mang về bất kì nguyên liệu nào khớp với yêu cầu của đội thực khách.

Kết quả vòng Đi chợ, 1 – 0 nghiêng về cho đội Chôm chôm.

VÒNG 2: GỌI MÓN
Những cô gái vui nhộn bắt đầu làm nhân viên quán ăn trước. Trung Thuận đã trở thành là bậc thầy trong việc đánh lạc hướng đối thủ với cách truyền thông điệp tung hỏa mù. Ví dụ, với nguyên liệu bánh hỏi khô Trung Thuận đã dùng câu “hôm nay đi chợ mua bánh hỏi khô quá”,… khiến cho đội bạn không lấy được bất kì nguyên liệu nào.

Tới lượt Chôm chôm làm nhân viên quán ăn, dù cũng bị đội bạn “múa miệng”, truyền những thông điệp lắt léo nhưng Chôm chôm của Quang Đăng, Thái Trinh, Trung Thuận cũng mang về được 2 nguyên liệu chính xác, tiếp tục giành phần thắng ở vòng này.

Kết quả vòng Gọi món, 2 – 0 nghiêng về cho đội Chôm chôm.

VÒNG 3: VÀO BẾP
Những cô gái vui nhộn vào bếp với món “Cồi sò điệp xào rau củ gồm có: cồi sò điệp, súp lơ xanh, hành tây, đậu hà lan, cà rốt, tỏi”. Khi lấy nguyên liệu, Thái Nhật đã vô tình “lộ” không có kiến thức về các loại ốc, không phân biệt được đâu là con nghêu, đâu là con sò điệp khiến Sam cảm thấy bất lực. Tiến bộ hơn 2 vòng trước, ở vòng này tuy nấu món ăn không ngon lắm nhưng Những cô gái vui nhộn đã lấy đúng được tận 4/6 nguyên liệu đúng so với yêu cầu của đội thực khách.

Đội Chôm chôm cần vào bếp với món “Gà xào ngũ sắc gồm có: gà, hành tây, cà rốt, đậu bí bo, khoai tây, nước trái vải”. Tuy nhiên, vì không nghe rõ yêu cầu từ đội thực khách nên thay vì làm món xào thì đội Chôm chôm đã làm món canh. Khi nấu xong, Thái Trinh đã mạnh dạn nếm thử thành phẩm của đội mình và tự rùng mình sợ hãi. Kết thúc lượt thi này, Chôm chôm lấy được 5/6 nguyên liệu đúng và tiếp tục chiến thắng.

Kết quả, sau vòng Vào bếp 4 – 0 nghiêng về cho Chôm chôm. Như vậy Thái Trinh, Quang Đăng, Trung Thuận chính thức là đội chiến thắng và được thưởng thức món ăn đến từ đầu bếp thượng hạng Võ Hoàng Nhân.

Ở tập này, Võ Hoàng Nhân mang đến món Cá ba sa xốt trái xoài. Món ăn này được MC Sam trầm trồ là chưa từng được ăn bao giờ. Sau khi món ăn được bưng ra, Quang Đăng nếm thử miếng đầu tiên đã nhận định sau khi ăn món cá của Võ Hoàng Nhân lập tức quên hết những món khác trên đời. Với lớp vỏ giòn bên ngoài và thơm ngọt bên trong món Cá ba sa xốt trái xoài đã chinh phục được trái tim của tất cả những thực khách may mắn tại tập 2.

Đón xem tập 2 chương trình Mình Ăn Trưa Nhé mùa 2 được phát sóng vào lúc 12g30 Chủ Nhật, ngày 25/11/2018.

Đức Quỳnh/VDT

Related Posts

Ndk06947 1786689511825850888966 1
Giải trí

Thúy Ngân ngất xỉu, Erik, Châu Bùi bị tịch thu đồ cá nhân ở Sao nhập ngũ

4
Giải trí

“Hai Mặt Cuộc Đời”: Cay đắng nghịch cảnh “tình chị duyên em”

3 2
Giải trí

“Hai Mặt Cuộc Đời”: Khi bạn cố sống cuộc đời của người khác

4 1 1
Truyền hình

Bi kịch cặp song sinh “đổi đời”: Chị sống trong nhung lụa, em chật vật trong nghèo khó

4 Julia Montes A Copy 2
Giải trí

Jasmine Curtis-Smith và Julia Montes: Hai “nàng thơ” đốn tim khán giả Việt

220260620174900 1
Truyền hình

“Hai Mặt Cuộc Đời”: Siêu phẩm khung giờ vàng của Philipines cập bến màn ảnh Việt

Tai Xuong 2
Giải trí

HBO Max chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam

B 186 1 3
Giải trí

Isaac, Cody Nam Võ, Jsol, HurryKNG gặp nhiều thử thách khi khởi nghiệp

120260605110938
Truyền hình

Vợ của chồng tôi: Kẻ thủ ác lẩn trốn, người ở lại rơi vào cuộc chiến pháp lý đẫm nước mắt

Tin cập nhật

Vo Chong Ty Phu Pham Nhat Vuong Dung Dau Danh Sach Nhung Nguoi Giau Nhat Viet Nam 3
Kinh doanh

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu danh sách những người giàu nhất Việt Nam

Chu Tich Fifa Gianni Infantino Viet Nam Co Quyen Dat Nhung Giac Mo Lon 2
Đời sống

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: Việt Nam có quyền đặt những giấc mơ lớn

Nghi Le Quoc Khanh San Bay Noi Bai Du Bao Don Khach Ky Luc 2
Kinh doanh

Nghỉ lễ Quốc khánh, sân bay Nội Bài dự báo đón khách kỷ lục

Pho Wall Thu Lua Bo Truong Tai Chinh My Scott Bessent 1
Kinh doanh

Phố Wall ‘thử lửa’ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

Hoan Thanh Toan Bo Du An Cao Toc Quang Ngai Hoai Nhon Trong Nam 2026 1
Kinh doanh

Hoàn thành toàn bộ dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn trong năm 2026

Khoi Ngoai Vung Tien Gom Rong Tcb Hang Tram Ty Dong Vic Xac Lap Vung Gia Ky Luc 1
Kinh doanh

Khối ngoại vung tiền gom ròng TCB hàng trăm tỷ đồng, VIC xác lập vùng giá kỷ lục

Csgt Bat Dau Xu Phat Loi Khong Giu Khoang Cach An Toan Tu 27 8 2026 2
Xe

CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ ngày 27/8/2026

Hlv Kim Sang Sik Chien Thang Tai My Dinh Danh Cho Tat Ca Nguoi Ham Mo Viet Nam 2
Đời sống

HLV Kim Sang-sik: Chiến thắng tại Mỹ Đình dành cho tất cả người hâm mộ Việt Nam

Co Dong Vien Han Hoan Xuong Duong Mung Chien Thang Cua Doi Tuyen Viet Nam 12
Đời sống

Cổ động viên hân hoan xuống đường mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam

12 Ngan Hang Danh 408 000 Ty Dong Tin Dung Uu Dai De Thuc Day Tang Truong 1
Kinh doanh

12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi để thúc đẩy tăng trưởng

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily