Trong liveshow kỷ niệm 45 năm sáng tác của mình mang tên ‘Một đời âm nhạc’ diễn ra tối 9/9 tại Nhà hát Bến Thành, Q1 – TPHCM, nhạc sĩ Lê Minh đã mời Trịnh Kim Chi thể hiện một ca khúc mới của ông.

Nữ diễn viên chia sẻ, nhạc sĩ Lê Minh thấy chất giọng của cô hợp với ca khúc Mưa khóc tình xa – một sáng tác mới của mình nên đã mời cô tham gia chương trình. Sau khi nghe bản demo, Trịnh Kim Chi rất thích ca khúc và nhận lời tham gia.
Trước giờ G, Trịnh Kim Chi vô cùng hồi hộp, bởi từ trước giờ chị toàn hát những bài hát quen thuộc và được các ca sĩ khác đã hát nhiều rồi. Đó là những bài hát khá quen với khán thính giả, giờ hát một ca khúc hoàn toàn mới. “Tôi lo không biết mình có chuyển tải được nội dung bài hát hay không, tôi lo khi hát tôi có được khán giả đón nhận một ca khúc mới toanh hay không. Vì dù sao tôi cũng chỉ là một diễn viên… nhưng cũng vui là mọi sự đều suôn sẻ. Tôi nhận được nhiều lời khen về ca khúc mà tôi thể hiện, vậy là vui rồi” – Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Thời gian qua, Trịnh Kim Chi khá đắt show với vai trò ca hát. Cô chia sẻ: “ Tôi thích hát từ lâu rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Ai mời thì tôi tham gia, thật ra khi tôi thể hiện một bài hát tôi cũng có lợi thế của riêng mình về câu từ và biểu cảm tôi đặt vào trong bài hát. Chứ còn chất giọng tôi nghĩ tôi sẽ phải rèn luyện nhiều hơn nữa để giọng sáng hơn… Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ làm ca sĩ vì tôi luôn biết mình đang ở đâu và khả năng mình thế nào. Bây giờ vui là chính và tôi luôn làm cho tiết mục của mình trọn vẹn nhất có thể”.

Nhạc sĩ Lê Minh được người yêu nhạc biết đến qua những tác phẩm: Vui trong ngày cưới, Phải duyên hay nợ, Tình ngăn đôi bờ, Cô Út theo chồng, Bậu buồn biết bao, Giữ lại dáng quê, Cô Út về làng… Các sáng tác của ông mang âm hưởng dân ca Nam Bộ với lời ca mộc mạc, gần gũi kết hợp hài hòa giữa giai điệu và ca từ.

Sắp tới, ngày 21/9 sân khấu kịch Trịnh Kim Chi sẽ tổ chức giỗ Tổ nghiệp. Bên cạnh đó là chương trình đặc biệt Đón Tết Trung thu và trao quà cho 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Bảo Quyên/VDT
















