
Phong Linh là một trong ba cô gái phải rời khỏi chương trình Anh chàng độc thân – The Bachelor Viet Nam 2018. Ấn tượng của cô gái để lại không đủ sâu đậm với Quốc Trung nhưng với các thí sinh khác thì Phong Linh là một thí sinh ấn tượng.
Là người đầu tiên xuất hiện trong tập 1, lại là một cô gái có khiếu ăn nói, chân thành và giản dị, Phong Linh gần như ngay lập tức thu hút được tình cảm của các thí sinh tham gia chương trình. Chọn một lối giao tiếp nhẹ nhàng, nữ tính, Phong Linh vẫn thể hiện được bản lĩnh, kiến thức và các thái độ sống qua từng lời nói và cử chỉ. Duy có điều, có lẽ Phong Linh lại không phải là cô gái mà Quốc Trung đang kiếm tìm. Chính bởi vậy, việc dừng cuộc chơi tại Anh chàng độc thân – The Bachelor 2018 của Phong Linh khá nhẹ nhàng. Là bởi, dừng lại không có nghĩa là kết thúc. Một chuỗi ngày tham gia chương trình đã cho Linh nhiều thứ hơn. Đó là những người bạn mới, những trải nghiệm mới và trên hết, là sự tự tin của một cô gái trẻ dám dấn thân, dám thử đặt mình vào những môi trường mới chưa từng có.

Chính bởi vậy, ngay khi “tâm thư” này được đăng tải trên facebook cá nhân của Phong Ling trong ngày 26.8.2018 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ các bạn cùng thi cũng như những khán giả khắp nơi.
Nguyên văn dòng trạng thái của Phong Linh:
XIN CHÀO!
Mình là 1 trong 24 cô gái đang được nhận rất nhiều ý kiến về chuyến trải nghiệm cảm xúc của tụi mình tại The Bachelor – Anh chàng độc thân.
Mình đọc rất rất nhiều stasus, những dòng cảm xúc rất khác nhau, và mình tin, đa phần những anh chị em bạn bè đều là những người cực kỳ yêu thương và trân quý phụ nữ mới cảm thấy “không thích, không đồng cảm được, không chấp nhận được” từ lúc xem trailer đến 2 tập phát sóng vừa qua. Vì yêu thương nên tất cả các status, đa phần, mình đều cảm nhận được tinh thần tích cực và tình cảm họ dành cho tụi mình, thương nên mới nói, mới viết! NHƯNG, có nhiều điều mình nghĩ, cũng cần cho tụi mình, những NGƯỜI TRONG CUỘC được giãi bày chút đỉnh!
Đầu tiên, mình tin lý do để tất cả các cô gái tham gia vào cuộc hành trình của The Bachelor – Anh chàng độc thân đó là SỰ TỰ TIN ! 24 cô, mỗi nàng một cá tính, một nét riêng, một sự thu hút rất riêng, họ tin rằng bản thân đủ đặc biệt để thu hút một anh chàng chưa từng gặp gỡ!
Tiếp theo, chẳng có cô gái nào NGẠI THỬ một chuyến trải nghiệm cảm xúc mới lạ cả! Mình là fan của The Bachelor Mỹ từ khá lâu, đã xem cả series phim về Hậu trường Bachelor, nên lúc nhận được lời mời phỏng vấn mình nghĩ: ” TẠI SAO KHÔNG?” . Có phải lúc nào bạn cũng được trải nghiệm những khung cảnh hẹn hò lãng mạn, hoa và nến, váy áo xúng xính và nhiều yếu tố bất ngờ đâu?
Nếu nói “phẩm giá” hay “giá trị” của tụi mình ở đâu thì mình tin, không thể phán xét một cách trịch thượng chỉ qua một vài khung hình để nói rằng các cô này không CÓ GIÁ chỉ vì các cô ấy tham gia một chương trình. Vì tự tin vào giá trị của bản thân nên chúng mình mới không ngại thể hiện nó qua một chuyến đi trải nghiệm cảm xúc thật lộng lẫy. Và mình nghĩ như vậy KHÔNG SAI @@
T
iếp nữa, 24 CÔ ??? Ôi, nếu không phải là The Bachelor, mình sẽ không có cơ hội được tiếp xúc, gặp gỡ, làm quen và trở thành bạn của 23 cô nàng cá tính, dễ thương và đặc biệt nhường ấy! Ví dụ mình là fan xem vlog của Brittanya Karma từ lâu, thế nhưng nhờ cơ duyên này, tụi mình mới có cơ hội trở thành bạn bè của nhau, tâm sự thâu đêm và chăm sóc cho nhau từng tí!
Đã gameshow, tất nhiên tụi mình chấp nhận quy tắc của trò chơi. Tham gia một chuyến hành trình chỉ dành 100% cho CẢM XÚC, KHÔNG CÔNG VIỆC, KHÔNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI, KHÔNG LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI NHÀ, tất cả thời gian của tụi mình dùng để trải nghiệm và chỉ dùng để trải nghiệm cảm xúc mà thôi!
Bạn đã bao giờ “bỏ cả thế giới nhỏ” để TÌM HIỂU một ai đó chưa? Toàn tâm toàn ý và sống hoàn toàn cảm xúc, không bị tác nhân nào chi phối ấy? Sống hoàn toàn bằng trái tim và để cho con tim mình dẫn lối? Bạn đã bao giờ thôi chờ đợi duyên đến duyên đi, không bị động chờ được đón đưa hò hẹn, chẳng trông đợi vào một ngày mai, mà CHỦ ĐỘNG cho chính mình một cơ hội?
Vì thế nên có những lúc, cảm xúc của các cô gái có lúc không thể kiềm giữ được! Họ thành thật với chính bản năng yêu thương của mình, VUI BUỒN GIẬN HỜN NHỚ NHUNG HẠNH PHÚC THẤT VỌNG MONG MỎI … Thú thật là một người ít có xúc cảm trong tình yêu và khá “lãnh cảm” như mình đã rung động thật lâu giữa chuyến hành trình này, vì nó THẬT và XÚC ĐỘNG và THAY ĐỔI mình nhiều lắm !
Ekip của The Bachelor, với GĐ Sản xuất, Đạo diễn, TEAM Biên tập cưng quý, Quản lý Thí sinh, Makeup, Stylist, Âm thanh, Ánh sáng, Quay phim, Hiện trường, Hậu cần, … đã luôn chăm sóc cho từng cô gái từng đầu đến chân, từ trong ra ngoài, 24g mỗi ngày! Chăm đến nỗi mình thấy mình trở thành celeb trong đời thực với ekip hùng hậu và không gì là không thể cả! Chẳng có KỊCH BẢN nào được biên dựng hay thúc đẩy , bởi tụi mình không ĐÓNG PHIM, chỉ có CẢM XÚC, CẢM XÚC VÀ CẢM XÚC đến từng phút giây!

Nhưng là CẢM XÚC thì không thể cân đo đong đếm, chẳng có tốt hay không, chỉ có PHÙ HỢP hay KHÔNG PHÙ HỢP. Nếu hợp, tụi mình nhận hoa hồng như một lời mời để có thêm thời gian và không gian để tìm hiểu nhau. Nếu KHÔNG, tụi mình quay về với cuộc sống thường nhật, bình tĩnh chờ đón mối DUYÊN của mình đến, vui vì đã có những ngày khác lạ với một chuyến đi LẠ trong những ngày qua. Thời lượng 45ph không đủ để kể hết toàn bộ câu chuyện, nhưng nếu xem cả tập phát sóng, mình tin là mọi người sẽ không nghĩ đây là một cuộc tuyển chọn mỹ nữ hay chờ đợi anh chàng bỏ ai lấy ai. Buổi lễ hoa hồng không hề dung tục hay phản cảm, nếu mọi người có xem trọn vẹn cả tập !
Chúng mình đều TRẺ, đều ưa thích những điều mới lạ, ưa trải nghiệm, thích khám phá và mê thử thách! Chúng mình ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY RẤT VUI bên nhau và một khoảng thời gian LẠ, cũng bên nhau! Mình tin, hành trình CẢM XÚC này là một kỷ niệm đẹp trong tuổi trẻ đầy lạ lùng của mình.
TẠI SAO KHÔNG KHI CHÚNG MÌNH ĐÃ RẤT VUI BÊN NHAU, NHỈ?
Cùng tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của Anh Chàng Độc Thân 2018- The Bachelor Viet Nam vào lúc 20h30 tối thứ ba hàng tuần trên HTV7, iflix, Zingtv và Youtube.
Đức QUỳnh/VDT