Tập 12 của chương trình “Duyên dáng Bolero 2018″có chủ đề Cơ hội cuối cùng phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 25/6 trên THVL1, Thiên Hương đã đưa khán giả đi từ cảm giác nghẹn ngào, tiếc nuối và thán phục giọng hát của “Thiên thần Bolero”
Cách đây 3 tháng, Thiên Hương quyết định tham gia Duyên dáng Bolero và nghĩ đây là cơ hội cuối cùng và đến đêm thi Cơ hội cuối cùng, đó là phép màu cuộc sống.
\Thiên Hương cho biết mình từng chết 1 lần khi bến đỗ tình yêu từng xem là mãi mãi trong phút chốc chợt tan biến. Khi biến cố xảy ra, Thiên Hương từng nghĩ phải tha thứ để níu kéo cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn vài tháng, không phải chỉ cho tôi mà cho cha mẹ, cho những người thân của tôi, họ xót xa cho tôi.
“Lúc đó, tôi nhẹ tênh, chông chênh và quỵ ngã. Để tiếp tục cân bằng cuộc sống, bằng nước mắt, tôi làm bạn với Bolero và chính cơ duyên này đưa tôi đến với Bolero. Tôi hát bằng chính đớn đau của người đàn bà thất bại trong tình yêu, bằng sự trải nghiệm của người đàn bà trẻ con trong tôi và tôi phải sống”, Thiên Hương tâm sự.
Tình đời (sáng tác Minh Kỳ – Vũ Chương) khi cô đau khổ trong tình yêu cô phải trải qua. Bài không tên cuối cùng (sáng tác Vũ Thành An) cùng hát cho tình yêu đã mất của mình. Thiên Hương đã quyết định cắt đi mái tóc dài của mình để chứng minh Thiên Hương yếu đuối không còn nữa mà hôm nay là cô gái mạnh mẽ.
Thiên Hương thực hiện 1 điều mà cuộc đời cô chưa bao giờ dám nghĩ là tham gia cuộc thi lớn về ca hát trong Duyên dáng Bolero, đứng trên sân khấu hát, trải nghiệm nhiều điều ở cuộc thi này và đối mặt với 3 người bạn Bích Ly trẻ trung, nhiệt huyết, Trương Diễm khao khát nồng nàn, Mỹ Ngọc duyên dáng rực lửa.
“Tôi là Thiên Hương say đắm và đắm say. Nếu phụ nữ chúng ta không ai lựa chọn cho mình 1 cơ hội, trót mang trên vai gánh nặng tình yêu, mong mọi người hãy tìm đến tôi, hãy nghe Bolero và nhớ đến Thiên Hương. Tin rằng những cố gắng ngày hôm nay, đớn đau tôi trải qua, tình cảm tôi đặt vào bài hát sẽ là nguồn cảm hứng cho các bạn“, nữ ca sĩ tâm tình.Thiên Hương đã lột xác hình ảnh cô gái dễ thương, yếu đuối của mình thành cô ca sĩ quyến rũ trên sân khấu thể hiện Kiếp cầm ca (sáng tác Huỳnh Anh)
Thiên Hương cho biết lâu nay cô sợ tổn thương gia đình vì cô che giấu nỗi đau của mình. Trước mặt mọi người, Thiên Hương luôn tỏ ra mình hạnh phúc, được yêu thương và nuông chiều nhưng thật sự những nỗi niềm và cô đơn luôn nuốt trọn vào trong. Ban giám khảo không thể ngờ Thiên Hương trải qua cuộc tình đau đớn như vậy và rơi nước mắt với hành động cắt đi mái tóc của cô.
Ca sĩ Mỹ Huyền thán phục: “Chị nghẹn ngào, phục sát đất hành động cắt đi mái tóc dài thật của em. Chị không thể tưởng tượng được, chị hy vọng rằng em cắt tóc giả để cho có kịch tính trong tiết mục. Em không còn lúng túng, tiếng hát đã thăng hoa cùng nhan sắc của em, em không còn yếu đuối, mạnh mẽ và mong rằng em sẽ bản lĩnh để bước đi trên con đường nghệ thuật”.
Ca sĩ Quang Hà: “Anh cũng không thể cầm được nước mắt khi nghe Thiên Hương trải lòng và cắt đi mái tóc thật của mình. Cả cuộc đời ca hát của anh chưa dám làm những điều như em đã làm hôm nay trên sân khấu. Dù chuyện gì xảy ra với cuộc đời xảy ra cũng không bao giờ được làm hại đến bản thân mình bởi bản thân mình là do cha mẹ cho mình, không việc gì phải cắt tóc, nếu có cắt thì cắt tóc giả. Hôm nay em là cú lội ngược dòng, mặc dù Bích Ly và Trương Diễm hát rất hay nhưng anh bị chinh phục bởi phần trình diễn của em”.
NSƯT Vũ Thành Vinh: “Thiên Hương cắt mái tóc của mình không đơn giản chỉ là cắt ngắn đi mái tóc. Giọng hát của em tình cảm hợp với Bolero, em có thế mạnh là mỗi lần xuất hiện làm cho người ta dễ rung cảm. Anh khuyên em phải mạnh mẽ và vững tin và trau dồi hơn về giọng hát”.
Nhà báo – MC Trác Thúy Miêu: “Xin 2 vị giám khảo Quang Hà và Mỹ Huyền hãy ngưng dòng lệ vì tóc sẽ mọc dài, phụ nữ chúng tôi luôn tranh thủ lúc bị các anh bỏ rơi để cắt tóc 1 tí để nhẹ nhõm và đổi mốt tóc. Mãnh lực của 1 cô gái trẻ như thế này, ngã thì đứng dậy, chia tay thì quen người mới, tóc ngắn sẽ mọc dài, điều quan trọng nhất là em giữ gìn in dấu trong lòng khán giả hình ảnh dịu dàng, đằm thắm, có câu chuyện buồn không sần sùi, gai góc”.
Thiên Hương sinh năm 1993 được khán giả yêu mến gọi với biệt danh “Thiên thần Bolero”. Hiện tại, Thiên Hương đang là nữ doanh nhân và ca sĩ tự do. Cô theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng và dòng nhạc trữ tình, dân ca.
Đức Quỳnh/VDT


















