Tuyển thủ Olympic cùng những vận động viên lập kỳ tích cho rowing, điền kinh, võ thuật và bơi lội chia sẻ cảm xúc ngay khi trở về từ Indonesia.
-
16h30
Lễ vinh danh các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Asiad bắt đầu từ 17h ngày 2/9, nhưng trước đó một tiếng, hàng nghìn cổ động viên đã lấp kín khán đài A sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lực lượng cảnh sát cơ động, công an được tăng cường từ ngoài cổng và lập chốt kiểm soát an ninh trước khi khán giả vảo sân. Vé vào cửa và áo đỏ sao vàng được Ban tổ chức phát miễn phí cho người tham dự trước cổng sân vận động.
Các bạn trẻ có mặt tại khán đài A, khuấy động không khí trước giờ bắt đầu buổi lễ mừng công cả tiếng. Ảnh: Ngọc Thành.
Nhiều người hâm mộ vẫy cờ Việt Nam – Hàn Quốc để bày tỏ lòng cảm kích với huấn luyện viên Park Hang Seo. Ảnh: Võ Hải
Một nhóm cổ động viên giơ băng rôn ghi dòng chữ: “Ngài Park là người Việt Nam”. Ảnh: Ngọc Thành.
-
16h45
Em bé mới vài tháng tuổi được bố mang đến sân vận động từ sớm. Ảnh: Ngọc Thành.
-
17h00
Chương trình mở đầu bằng ca khúc Việt Nam ơi do nhóm Oplus trình diễn. Tiếng nhạc vừa dứt, đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad trong trang phục vest đỏ tiến vào lễ đài giữa tiếng hò reo vang dội của cổ động viên.
Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội – hai đơn vị chủ trì tổ chức lễ vinh danh cùng đại diện nhiều bộ, ngành tham dự chia vui với các vận động viên. MC Nguyên Khang và Thuỳ Linh dẫn dắt chương trình.
Cả sân vận động đứng dậy làm lễ chào cờ, hát vang ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao.
Lãnh đạo các bộ Văn hoá, Công an, và UBND TP Hà Nội tham dự lễ vinh danh.
Cổ động viên hát quốc ca.
Đoàn vận động viên tiến vào lễ đài.
-
17h20
Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu, hơn hai tuần qua hàng triệu người hâm mộ nước nhà đã dõi theo đoàn thể thao Việt Nam tai Indonesia. Ai nấy đều xúc động vì các vận động viên đã nỗ lực đến kiệt sức mình. Nhiều vận động viên không giành được huy chương nhưng đã thể hiện ý chí nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc. “Tôi cám ơn các vận động viên, huấn luyện viên và toàn đoàn thể thao Việt Nam đã cống hiến hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc”, ông Thiện nói.
Toàn cảnh khán đài tổ chức lễ vinh danh.
-
17h30
Trên sân khấu, Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại Asiad 18. Lá quốc kỳ lớn được các tình nguyện viên căng ra dưới sân vận động.
Các vận động viên xếp hàng nhận kỷ niệm chương.
Tên từng vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các môn như điền kinh, pencak silat, rowing được xướng lên. Đặc biệt là thành tích của các cầu thủ Olympic Việt Nam khi lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết, xếp hạng tư môn bóng đá nam Asiad đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà.
“Tất cả các vận động viên đều là những người hùng của thể thao Việt Nam” – MC vừa dứt lời, trên khán đài cổ động viên đồng thanh hô vang hai tiếng “Việt Nam”.
Tiếp nối, ca sĩ Tạ Quang Thắng thể hiện bài hát Lá cờ trong khi hàng trăm tình nguyện viên trong màu áo đỏ sao vàng rước lá Quốc kỳ lớn tiến về sân khấu.
Tình nguyện viên rước cờ vào lễ đài.
-
17h40
Màn hình lớn trên sân khấu quay lại những pha bóng đẹp mắt của đội tuyển Olympic Việt Nam, khi Công Phượng ghi bàn vào lưới Bahrain ở trận tứ kết, đưa Việt Nam lần đầu vào bán kết Asiad; bàn thắng của Văn Quyết vào lưới UAE trong trận tranh huy chương đồng…
Các vận động viên xem lại những khoảnh khắc khó quên tại Asiad vừa qua.
-
17h45
Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Huy Hoàng và Dương Thị Thanh Minh lên giao lưu cùng khán giả.
Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng môn Điền kinh với thành tích nhảy xa 6,55 mét. “Em rất vui mừng và sung sướng, muốn chia sẻ niềm vui đó cùng gia đình, người hâm mộ và tất cả mọi người”, Thảo chia sẻ. Ở Asiad 2014, cô đã giành huy chương bạc với nhiều tiếc nuối. “Sau bốn năm nỗ lực, được sự quan tâm của mọi người, em đã tập luyện thật tốt để mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Thảo nói lời cảm ơn các huấn luyện viên và người hâm mộ.
Mới 18 tuổi, Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương bạc môn bơi lội. “Bơi 1.500 m em thấy rất hồi hộp khi có đối thủ cao 1,98 m, còn em chỉ cao 1,68 m. Nhưng em đã làm hết sức mình, cố gắng hết mình và đã vượt qua được bản thân”, chàng trai Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.
Cô gái nhỏ bé Dương Thị Thanh Minh (huy chương đồng môn Jiu Jitsu đầu tiên của Việt Nam) chia sẻ cô gặp nhiều khó khăn khi thường xuyên phải ra ngoài tập, mà mỗi lần chỉ tập luyện được 1,5 tiếng. “Em rất xúc động khi mình đã mang về một chút thành tích cho thể thao Việt Nam”, Minh nói.
Ba vận động viên làm nên lịch sử cho các môn bơi lội, điền kinh và Jiu Jitsu (Nhu thuật).
-
Huấn luyện viên Park Hang Seo nhận kỷ niệm chương.
Ông Park cùng các cầu thủ Olympic xem lại những khoảnh khắc ấn tượng tại kỳ Asisad vừa qua.
-
-
18h15
Các vận động viên đội rowing nữ Việt Nam: Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử rowing Việt Nam giành huy chương vàng ở một kỳ Asiad.
-
18h25
Khi trời đã tối, hàng chục nghìn khán giả cùng bật điện thoại lấp lánh trên khán đài. Sau phần giao lưu nhiều cảm xúc của bốn cô gái vàng rowing, ca sĩ Tùng Dương xuất hiện trên sân khấu với bài Con cò quen thuộc. Nối tiếp là một tiết mục của ca sĩ Thu Minh.
-
18h45
Cả sân vận động bùng nổ khi các tuyển thủ Văn Toàn, Minh Vương, Bùi Tiến Dũng tiến lên sân khấu giao lưu cùng khán giả. Mỗi khi các tuyển thủ cất lời thì khán đài cũng rộn lên tiếng reo hò.
Văn Toàn chia sẻ, trước ghi được bàn thắng vào lưới Syria là nỗ lực của toàn đội. “Em rất hạnh phúc”, Toàn nói.
Ba tuyển thủ Olympic có thành tích nổi bật ở Asiad.
Còn chàng “thủ môn quốc dân” Bùi Tiến Dũng nói, tập thể đội bóng đã cố gắng đến trận cuối cùng. Đội tuyển giữ sạch lưới đến trận bán kết là sự cố gắng của tất cả các anh em trong đội và ban huấn luyện.
Chàng trai Minh Vương với cú sút phạt thần sầu vào lưới đội tuyển Hàn Quốc trong trận bán kết gửi lời cảm ơn người hâm mộ luôn theo dõi và ủng hộ đội tuyển. “Được chơi bóng cùng các anh, các bạn trong tuyển Olympic là hạnh phúc. Sau bàn thắng vào lưới Hàn Quốc em nuối tiếc vì đội tuyển không được vào Chung kết”, Vương chia sẻ.
-
18h55
Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng tất cả tuyển thủ Olympic Việt Nam lên sân khấu gửi lời cảm ơn người hâm mộ luôn dành tình yêu cho đội tuyển. “Chúng tôi hy vọng sẽ mang huy chương đồng về cho khán giả Việt Nam, nhưng chúng tôi đã thất bại. Tôi hy vọng thất bại lần này là bài học giúp chúng tôi nỗ lực hơn nữa ở AFF cup vào cuối năm nay”, ông nói những lời xúc động.
Đoàn tuyển thủ Olympic Việt Nam cùng thầy Park Hang Seo chia sẻ cảm xúc sau kỳ Asiad.
Buổi lễ vinh danh khép lại lúc 19h trong lời hát Đường đến vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập.
Cổ động viên ở lại đến những phút cuối chương trình để vẫy chào đến khi các vận động viên khuất bóng sau hậu trường.
Các vận động viên hoà chung lời bài hát Đường đến vinh quang.
Theo VNE