Quân đội Nga dọa có hành động pháp lý với một trang tin độc lập tại St. Petersburg vì tiết lộ lương phi công thiệt mạng ở Syria tuần trước.
Người dân đặt hoa tưởng niệm phi công Roman Filipov phía ngoài Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: TASS. |
Thiếu tá Roman Filipov dùng lựu đạn tự sát để tránh bị phiến quân bắt, sau khi cường kích Su-25 anh lái bị bắn hạ hôm 3/2 ở tỉnh Idlib, Syria, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.
Trang tin Fontanka.ru, trụ sở St. Petersburg, ngày 5/2 đưa tin Filipov nhận lương trung bình 100.000 ruble (1.700 USD) một tháng dựa vào kết quả tìm kiếm trên website Bộ Quốc phòng Nga với từ khóa là tên phi công, ngày sinh và số thẻ căn cước, Moscow Times đưa tin.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Fontanka.ru vi phạm “đạo đức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp”. “Chúng tôi tin các cơ quan hành pháp sẽ có đánh giá về hành động này theo luật pháp Nga”, theo thông báo trên website Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/2.
Roman Filipov sinh ngày 13/8/1984 tại Voronhez, trong một gia đình có truyền thống phi công quân sự. Năm 2001, anh tốt nghiệp trường phổ thông số 85 Voronhez. Theo Galin Klepikov, hiệu trưởng trường số 85, Filipov học rất giỏi, đam mê thể thao và luôn mơ ước trở thành phi công.
Trong thời gian phục vụ quân ngũ, Filipov được đánh giá là phi công giỏi, dày dạn kinh nghiệm, từng giữ các chức vụ phi công chính, chỉ huy phó phi đội bay cường kích của quân khu phía Đông.
Như Tâm/VNE