Lý giải việc không đến công an phường trình báo khi bị giang hồ ép ký giấy nhận tiền, Hoa hậu Phương Nga nói vì tin tưởng bà Mai Phương, nghĩ có “sếp PC45 chống lưng rồi”.
Phương Nga đến tòa. Ảnh: Quỳnh Trần. |
Sáng 27/6, cười nhiều hơn những lần ra tòa trước và không còn “giữ quyền im lặng”, Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) cùng Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi) tiếp tục phiên xử.
Bị tòa ra lệnh áp giải từ hôm qua, song bà Nguyễn Mai Phương – người bị Nga và Dung tố dàn dựng kịch bản lừa họ bị bắt – vẫn không đến.
Khi luật sư bảo vệ bị hại Cao Toàn Mỹ hỏi “trước đây làm MC và diễn viên đúng không?”, Phương Nga nhìn thẳng ông này, giọng rành rọt: “Tôi hỏi luật sư, câu hỏi này có liên quan gì đến vụ án? Tôi sẽ trả lời, nhưng có phải ý luật sư là tôi làm diễn viên thì diễn tốt đúng không?”.
Về lý do không báo công an phường khi bị nhóm người đưa vào quán karaoke ép viết giấy nợ, Nga bảo vì tin tưởng bà Mai Phương (đang đứng về phía mình) báo việc này “cho các sếp bên PC45”. “Tôi tin chị Mai Phương, nghĩ mình có PC45 chống lưng, việc gì phải báo với ông an phường nữa”, Nga nói.
Về đoạn ghi âm luật sư của ông Mỹ công bố trước tòa, Nga thừa nhận đó là cuộc nói chuyện với ông Yên (người được cho là Nga thuê đóng giả chủ nhà trên đường Nguyễn Trãi bán cho ông Mỹ) trong bệnh viện, có cả vợ ông Yên chứng kiến. Tuy nhiên, đoạn ghi âm chỉ là phần nhỏ câu chuyện.
“Tôi không ghi âm, vợ chồng ông Yên không ghi âm, vậy là chị Mai Phương đã ghi âm?”, Nga đưa ra nghi vấn, khán phòng rộ tiếng xầm xì.
Phương Nga vặn luật sư của ông Cao Toàn Mỹ. Ảnh: Quỳnh Trần. |
Nói rõ hơn về email thỏa thuận tình cảm với ông Mỹ, Nga cho biết đó không phải là hợp đồng tình cảm. Thực tế là hai người có tình cảm với nhau, ông Mỹ cho cô tiền nhưng không tin tưởng, muốn cô viết cam kết thành văn bản. “Với bị cáo văn bản này không quan trọng nhưng vì anh Mỹ cần nên làm thỏa thuận”, Nga nói.
Ngồi phía dưới, bên trái, cách Phương Nga vài bước chân, ông Mỹ vẻ chăm chú nghe. Ông nhìn Phương Nga khá nhiều, song không biểu lộ cảm xúc.
Nga cũng cho biết, khi cô bị ông Mỹ tố cáo bà Mai Phương xúi cô trốn đi nước ngoài “để các sếp bên PC45 có lý do không bắt em”. Vì vậy, dù đang ở Việt Nam nhưng vẫn phải đăng lên Facebook là đang ở Thái Lan hoặc nước nào đó.
“Chị Phương nói tôi có thể bị xử về tội bán dâm nên sẽ thay thế là thỏa thuận mua bán nhà. Lúc đó tôi cứ nghĩ bán dâm sẽ bị xử tù nhưng về sau thì mới biết chỉ môi giới mại dâm mới đi tù”, Nga nói và cho rằng ông Mỹ nhiều lần nhắn tin đe dọa “sẽ làm cho cô không dám ngẩng mặt lên nhìn ai” – giống như một hoa hậu phải ra tòa vì mại dâm trước đó.
Những bức thư Nghĩa cung cấp cho tòa. Ảnh: Quỳnh Trần. |
Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (người yêu của Dung) mang theo 5 bức thư Dung viết trên bịch nylon gửi từ trại giam cho mình, thông qua điều tra viên do bà Mai Phương giới thiệu, giao nộp cho HĐXX.
Là người thẩm vấn đầu tiên, luật sư Nguyễn Văn Quynh (bào chữa cho Phương Nga) đề nghị bị cáo Dung nhắc lại nội dung những bức thư. Cô cho biết gửi khoảng 10 bức, tâm sự với người yêu đã hoảng loạn thế nào trong trại giam và về mối quan hệ tình cảm của Nga và Mỹ.
Nghĩa khai mỗi lần nhận thư đều hẹn gặp bà Mai Phương đến quán cà phê cùng đọc “vì chị Phương là người giới thiệu điều tra viên cho tôi”. Trả lời luật sư bảo vệ bị hại Cao Toàn Mỹ, anh này nói lý do thay đổi toàn bộ lời khai không nhằm bảo vệ người yêu, mà vì “sự thật vụ án”.
Cuối buổi làm việc sáng nay, HĐXX ghi nhận kiến nghị của luật sư bảo vệ ông Mỹ, xem xét các chứng cứ mà luật sư của Nga cung cấp nếu đưa vào hồ sơ vụ án.
Hai bị cáo tỏ ra khá thoải mái. Ảnh: Quỳnh Trần. |
Trong những phiên tòa trước đó, Nga và Dung kêu oan, nhiều lần khẳng định không có chuyện mua bán nhà hay mượn tiền mở Spa. Số tiền Nga nhận của ông Mỹ là để thực hiện hợp đồng tình cảm trong 7 năm. Tuy nhiên, do cả hai xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ muốn đòi lại tiền nên đã làm đơn tố cáo Nga lừa đảo.
Theo các bị cáo, bà Mai Phương đã đóng vai “người hùng” giúp Nga và Dung giải quyết mọi chuyện, để dụ Nga viết vào giấy biên nhận 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ cùng nhiều giấy tờ giả khác. Lời khai ban đầu của họ tại cơ quan điều tra cũng do bà này hướng dẫn khai. Những tài liệu này sau đó thành bằng chứng cáo buộc lừa ông Mỹ.
Lữ Minh Nghĩa lần đầu được triệu tập đến tòa hôm qua, hé lộ nhiều tình tiết mới trong vụ án. Nhân chứng này cũng khẳng định bị ông Mỹ và bà Mai Phương tác động nên ban đầu đã khai không đúng sự thật với cơ quan điều tra về mối quan hệ giữa Nga và ông Mỹ.
Nghĩa còn cho biết, bà Mai Phương là người đã giới thiệu cho anh gặp điều tra cũng tên Nghĩa để nắm bắt thông tin của người yêu những ngày đầu bị giam. Cảnh sát này đã giúp anh và Dung gửi thư qua lại. Nhân chứng Nghĩa cũng nhiều lần gặp bà Mai Phương tại quán cà phê và quán cơm cùng với Nga và Dung, nên biết chuyện bà này đứng ra dàn xếp mọi chuyện.
Sau khi Nga và Dung bị bắt, Nghĩa cùng nhiều lần trao đổi với bà Mai Phương về việc tìm cách giúp hai người được tại ngoại.
- Tiếp tục cập nhật
-
10h45
HĐXX quay lại làm việc. Chủ tọa cho biết đã ký giấy triệu tập bà Mai Phương, yêu cầu công an áp giải đến tòa. Cũng như Lữ Minh Nghĩa, bà Mai Phương là nhân chứng của vụ án, được triệu tập trước đó nhiều lần nhưng không đến tòa.
Tòa tiếp tục thẩm vấn Nga về việc sau khi nhận tiền của ông Mỹ đã nhờ Dung nhận giùm và rút ra như thế nào. Nga từ chối trả lời về việc để số tiền này ở đâu.
Ông Mỹ trả lời thẩm vấn. Ảnh: Quỳnh Trần.
Ngay sau khi tòa đề nghị các luật sư tham gia thẩm vấn, ông Cao Toàn Mỹ được mời lên trả lời các câu hỏi của người bảo vệ cho Phương Nga. Vẫn giữ thái độ bình thản, ông này từ chối trả lời luật sư ở nhiều vấn đề vì “đã nói nhiều lần rồi”, hoặc đề nghị luật sư “đừng cắt ngang lời tôi”.
Ông Mỹ nói từng bị Nga dọa “quen thân với Bộ Công an, sẽ hủy hết các chứng cứ của tôi”.
Cho rằng các chứng cứ Nga nhận tiền của Mỹ có mâu thuẫn, luật sư của hoa hậu hỏi khá kỹ về các con số. Ông Mỹ trả lời rành rọt, hay “luật sư xem rõ lại chứng cứ đi”. Luật sư của ông cũng phản đối đồng nghiệp khi lặp lại các câu hỏi đã được thân chủ trả lời.
Ông Mỹ thừa nhận sau khi làm đơn tố cáo vẫn gặp Nga nhưng không nhớ thời điểm nào. Câu trả lời này cũng được bị hại nói khi được hỏi về giấy tờ xác nhận mua bán nhà giữa hai bên.
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần.
Luật sư của Phương Nga đề cập tình tiết, ngày 18/7/2013 ông Mỹ xuất cảnh đi nước ngoài ở sân bay Nội Bài, trong khi ông sống ở Sài Gòn (phải xuất cảnh tại Tân Sơn Nhất), rồi đặt nghi vấn: “Ngoài quen biết Nga và Dung, ông có bạn gái nào khác ở Hà Nội không?”.
“Không”, ông nói. Tuy nhiên, luật sư khẳng định “có một cô gái khác nữa” và định công bố tên nhưng sau đó dừng lại “vì không tiện”. Khán phòng rộ tiếng bàn tán.
Tòa tạm nghỉ đến 14h.
-
9h50
Phương Nga được gọi thẩm vấn. Cô nói nhiều lần đi nước ngoài với ông Mỹ và “luôn luôn ở chung phòng, chỉ có ở trong nước mới khác phòng”.
Cô xác nhận toàn bộ nội dung email về thỏa thuận tình ái phát tán trên mạng là do ông Mỹ gửi cho mình. “Anh Mỹ đã sử dụng rất nhiều email để gửi cho bị cáo nên bị cáo không nhớ hết. Nhưng trong đó có Mycaotoan, Garrycao..”, Nga nói.
Theo Nga, email về hợp đồng tình ái thật ra là mong muốn tình cảm của 2 bên sẽ thế nào trong thời gian sắp tới. Tất cả được cô lưu giữ trong máy tính nhưng hồ sơ vụ án lại không cho thấy cơ quan điều tra thu giữ chiếc máy này nên tài liệu này hiện ở đâu cô không biết. Nó cũng có trong máy ảnh ở nhà cô, song không biết cơ quan điều tra có thu giữ không.
Giải thích về lý do im lặng trong quá trình điều tra Nga cho biết sợ khai ra sẽ bị cơ quan điều tra hủy hết các chứng cứ. “Những gì bị cáo khai ra đều không được điều tra viên làm đến nơi đến chốn”, cô nói bằng giọng mất bình tĩnh.
Phương Nga: “Tôi im lặng vì sợ cơ quan điều tra hủy hết các chứng cứ”. Ảnh: Quỳnh Trần.
Gương mặt căng cứng, giọng khá gay gắt, Phương Nga nói: “Sau khi đọc lại kết luận điều tra bị cáo mới biết những gì bị cáo khai không được chấp nhận… Bị cáo mất lòng tin, phải mất một thời gian rất dài bị cáo mới tin tưởng vào luật sư”. Cô tái khẳng định với HĐXX “hoàn toàn không có chuyện mua bán nhà, tất cả là do người phụ nữ tên Mai Phương tạo dựng lên”.
Giọng rành rọt và bình tĩnh hơn, Nga đề nghị HĐXX cho mình xem tài liệu thể hiện cô nhận tiền của Cao Toàn Mỹ. Cầm văn bản trên tay, cô nói “đây là nội dung chị Mai Phương hướng dẫn bị cáo viết” để chống lại cáo buộc lừa đảo của ông Mỹ. Cô cũng khai chi tiết đã gặp Mai Phương ở 2 quán cà phê, bà này nói phía Cao Toàn Mỹ đã “tác động lên trung ương” nên cơ quan điều tra (Công an TP HCM) muốn giúp cô cũng phải “vuốt mặt phải nể mũi”…
“Đó là lý do vì sao bị cáo lại tin tưởng chị Mai Phương đến vậy”, Nga nói.
10h, HĐXX tạm nghỉ giải lao 15 phút.
-
9h30
Trả lời VKS về những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, Nghĩa cho biết khoảng tháng 3/2015, sau khi Nga và Dung bị bắt đã cùng họ đến cơ quan điều tra lấy lời khai. Nội dung buổi làm việc giữa cảnh sát với Nga, Dung thế nào anh này không rõ.
VKS công bố lời khai của Nghĩa trước đó rằng “không rõ mối quan hệ của Nga và Mỹ”, đồng thời từng biết luật sư Duy người tư vấn giúp Nga và Dung tạo lập chứng cứ giả. Nghĩa thừa nhận chữ ký trong bản khai đó là của mình, song nhiều nội dung không chính xác.
“Những lời khai đó không đúng sự thật do ông Mỹ tác động tôi. Ông ấy nói làm cho Nga và Dung trả tiền, sẽ lo cho hai người được tại ngoại”, Nghĩa trả lời.
“Lúc đó tôi không tin cơ quan điều tra bởi những gì buổi sáng làm việc với cơ quan điều tra thì buổi chiều ông Mỹ đều biết hết”, Nghĩa tiếp tục giải thích lý do thay đổi toàn bộ lời khai tại tòa hôm nay.
Ông Cao Toàn Mỹ tại tòa sáng nay. Ảnh: Quỳnh Trần.
Ngồi cách vị trí Lữ Minh Nghĩa trả lời tòa chỉ vài mét, ông Mỹ không biểu lộ cảm xúc.
Được hỏi về nội dung bạn trai Lữ Minh Nghĩa nói trước tòa hôm nay, Nguyễn Đức Thùy Dung cho biết: “Anh ấy đã khai đúng sự thật”.
Trước đó, trong phiên xử hôm thứ 6, VKS hỏi Dung về việc khai với cơ quan điều tra Nghĩa nói rằng không gặp người phụ nữ tên Mai Phương. “Bị cáo thấy giữa mình và Nghĩa có vấn đề gì không?”, VKS thắc mắc. “Hai chúng tôi có vấn đề từ khi tôi bị bắt”, Dung đáp và cho biết từ đó Nghĩa không đến thăm mình, dù họ đã chung sống 4 năm. “Bị cáo không biết Nghĩa có chịu áp lực từ ai đó không”, Dung nói.
-
9h15
Trước khi bước sang phần xét hỏi của các luật sư, HĐXX thẩm vấn nhân chứng Lữ Minh Nghĩa – bạn trai Dung. Trong các phiên xử trước đó, Dung khai Nghĩa là người biết mối quan hệ giữa ông Mỹ và Nga. Nghĩa cũng là người chứng kiến bà Mai Phương gặp Nga và Dung tại quán cà phê để hướng dẫn lời khai giả với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện anh này phản bác tất cả.
Trả lời tòa, Nghĩa cho biết sống như vợ chồng với bị cáo Dung trong 4 năm, biết Hoa hậu Phương Nga. Anh được Nga nhờ sao chép bản di chúc liên quan đến căn nhà trên đường Nguyễn Trãi và giấy xác nhận di chúc này là thật (căn cứ cơ quan điều tra buộc tội Phương Nga). Tuy nhiên, Nghĩa nói “không biết Nga nhờ làm giấy tờ này để làm gì”, không nhớ rõ thời điểm giúp Nga.
“Tôi từng gặp ông Mỹ vài lần tại nhà Nga”, Nghĩa nói và xác nhận “giữa Nga và ông Mỹ có quan hệ tình cảm”.
Nhân chứng Nghĩa. Ảnh: Quỳnh Trần.
HĐXX nhắc lại lời khai của Dung trước đó – khi lên cơ quan điều tra làm việc cô có gặp Nguyễn Mai Phương và được người này đưa cho tờ giấy A4 và hướng dẫn khai theo. Trong buổi gặp gỡ có sự chứng kiến của Nghĩa.
“Tôi có gặp người phụ nữ tên Mai Phương tại quán cà phê Sài Gòn Phố cùng với Nga và Phương”, Nghĩa trả lời nhưng bảo không rõ buổi gặp gỡ nói về vấn đề gì, chỉ nghe loáng thoáng liên quan đến ông Mỹ. “Trên đường về tôi nghe Dung nói chị Mai Phương đứng ra dàn xếp mọi việc giúp Nga và Dung”, Nghĩa khai.
Hai bị cáo tỏ ra khá thoải mái trước phiên xử. Ảnh: Quỳnh Trần.
-
09h00
Sáng 26/6, Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi) và Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn Nga) được đưa đến tòa muộn hơn mọi ngày. Hai mắt thâm quầng, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 trông khá nhợt nhạt.
Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của Dung) lần đầu xuất hiện tại tòa. Trước đó, dù được HĐXX triệu tập nhiều lần, anh này vẫn không đến.
Phương Nga đến tòa sáng nay. Ảnh: Quỳnh Trần.
Trong những ngày làm việc trước, Nga khẳng định lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra là do người phụ nữ tên Mai Phương hướng dẫn, việc mua bán nhà là “kịch bản” người này dựng lên và yêu cầu cô khai theo.
Phương Nga liên tục lặp lại điệp khúc “xin giữ quyền im lặng”, từ chối trả lời HĐXX và cả luật sư bào chữa cho mình.
Bị HĐXX truy vấn về mối quan hệ với Phương Nga, ông Mỹ phủ nhận chuyện tình cảm và một lần nữa khẳng định hai người chỉ là bạn bè thân, mượn tiền qua lại. Họ từng hợp tác làm sự kiện và có nhiều lần xuất ngoại cùng. Tuy nhiên, ông chỉ ở chung khách sạn chứ không ở chung phòng với người đẹp.
Liên quan đến việc nhờ Nga mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ thừa nhận với HĐXX chỉ biết những giấy tờ nhà do Nga làm giả thông qua cơ quan điều tra.
Nhân chứng Nguyễn Văn Yên – người được cho là Nga thuê đóng giả chủ căn nhà trên đường Nguyễn Trãi để lừa bán cho ông Mỹ, cho biết được Nga và người phụ nữ tên Mai Phương thuê ký giấy vào khoảng năm 2015.
Luật sư bào chữa cho Phương Nga cũng đặt ra nghi vấn những tài liệu này được tạo ra sau khi ông Mỹ có đơn tố cáo cô lừa đảo. Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng có sự sao chụp lời khai giữa ông Mỹ và Nga khi làm việc với cơ quan điều tra vì chúng gần như giống nhau cả về nội dung, hình thức.
Trong phiên xử sơ thẩm hồi năm ngoái, Nga phản cung nói số tiền 16,5 tỷ đồng nhận của ông Mỹ là để thực hiện hợp đồng tình ái. Tuy nhiên, quá trình điều tra cơ quan công tố giữ nguyên quan điểm xác định cô dụ ông Mỹ mua nhà giá rẻ chiếm đoạt tiền.
Hải Duyên/Vnexpress