Tập 3 của Người nghệ sĩ đa tài 2017 – mùa hai với vòng Tỏa Sáng vừa phát sóng vào tối chủ nhật ngày 3/12 trên kênh THVL đã mang đến cho khán giả những màn tranh tài hấp dẫn, đẹp mắt của bốn thí sinh: Ca sĩ Quốc Đại (cải lương) Khánh Phương (nhảy), MC Vũ Mạnh Cường (diễn xuất), diễn viên My Trần (hát).
Kim Tử Long và Hoàng Bách là hai giám khảo khách mời. Giám khảo chính Việt Hương sẽ giấu số điểm của mình và công bố khi kết thúc vòng.
Để chuẩn bị một tiết mục ấn tượng, Quốc Đại nhờ nghệ sĩ trẻ Trường Giang biên soạn vở giả sử “Đại chiến ma phong trận”. Ca cảnh nói một trận đánh đại chiến ma phong, từ đó khắc hoạ lên khí thế ra trận của các vị tướng xưa. Dù khó khăn vẫn không lùi bước.
Quốc Đại vào vai một vị tướng anh dũng thể hiện phần hát ca cổ và cải lương ngọt, mùi mẫn. Mặc trên người bộ giáp nặng nề nhưng anh lăn hoa cải ba bốn vòng khiến Kim Tử Long khâm phục.
Ca sĩ đầu tư khá lớn cho tiết mục khi may mới toàn bộ trang phục cho dàn diễn viên hỗ trợ 26 người trên sân khấu.
“Tôi trân trọng Quốc Đại vì chọn cải lương tuồng cổ để mở màn cho chương trình. Tôi khâm phục sức khỏe của em khi vừa mặc áo giáp, múa, lăn hoa cải như vậy. Em thật có sức bền”, Kim Tử Long nói.
Kim Tử Long góp ý thêm: “Làm võ tướng mà em không nên dắt lông, chỉ khi nào hát hồ quảng thôi. Làm tướng phải đội mão chóp nhọn. Múa cây giáo mình cầm là phải cầm 3/10 thì đẹp hơn”.
Việt Hương khen ngợi: “Tôi ngưỡng mộ Quốc Đại vì ca sĩ hát nhạc quê hương thường có phong thái điềm đạm. Để làm thần thái một vị tướng thì Quốc Đại phải luyện tập nhiều lắm. Tôi không nghĩ em là ca sĩ chuyên hát dân ca mà là một kép cải lương nào đó. Tôi len lén cho em 15 diểm rồi”.
“Anh làm chủ sân khấu hoàn toàn. Đây là tiết mục xuất sắc nhất mà tôi xem từ đầu đến giờ”, Hoàng Bách thêm lời. Quốc Đại nhận số điểm tuyệt đối từ hai giám khảo Kim Tử Long và Hoàng Bách.
Khánh Phương thể hiện điệu nhảy của Michael Jackson
Đến với Người nghệ sĩ đa tài 2017 – mùa hai, Khánh Phương thể hiện tài nhảy. Anh mang đến chương trình tiết mục có tên “Thức tỉnh”. Câu chuyện kể về giấc mơ của một cô gái mong ước gặp thần tượng của mình, được nhảy cùng thần tượng trong ngày sinh nhật. Với bản liên khúc “ Chiếc khăn gió ấm – Mưa thủy tinh – Bỗng dung yêu em “, Khánh Phương phá bỏ lối biểu diễn xưa cũ với những bài pop nhẹ nhàng mà có màn trình diễn phối hợp nhịp nhàng cùng với vũ đoàn. Trong tiết mục, Khánh Phương vừa nhảy vừa thể hiện ca khúc hit Chiếc khăn gió ấm, Mưa thuỷ tinh, Bỗng dưng yêu em một thời được khán giả yêu thích.
Việt Hương nhận xét: “Đây là tiết mục chào sân vui vẻ, đẹp đẽ để quay hình. Khánh Phương nhảy tốt, hát hay lại đẹp trai nên tôi không biết cái nào là sở đoản của em nữa”
Hoàng Bách góp ý: “Phần nhảy của anh hơi bị lu mờ. Tôi muốn phần solo nhảy nhiều hơn hát thì tiết mục sẽ trọn vẹn”
Kim Tử Long: “Em hát tuyệt vời còn chọn nhảy gần như sở trường rồi chứ không phải sở đoản. Em phải kết hợp phần nhảy với dòng nhạc không phải sở trường của em thì sẽ gây hiệu ứng hơn”.
Kim Tử Long dành cho tiết mục Khánh Phương: 9,75, Hoàng Bách là 9,5 điểm.
MC Vũ Mạnh Cường được khen diễn xuất tốt
Vũ Mạnh Cường với tiết mục “Hai lúa” cùng sự trợ diễn của Mai Phương, Thanh Phong, Hữu Đằng. Nội dung tiết mục kể về một chàng trai khờ khạo giao hết tiền tích kiệm của gia đình cho một cô gái lên Sài Gòn theo đuổi đam mê ca sĩ (Mai Phương đóng) khiến cho người chú của anh giận.
Vũ Mạnh Cường rũ bỏ vẻ đẹp trai của mình để vào vai một chàng trai quê, chân lắm tay bùn. Anh cũng khéo léo kết hợp với những diễn viên kịch chuyên nghiệp để mang tiết mục vừa hài hước vừa truyền tải nhiều thông điệp về việc đeo đuổi đam mê trong cuộc sống.
“Hôm nay em thể hiện vai anh chàng khù khờ rất tốt, chỉ tiếc một điều là em quá đẹp trai”, Kim Tử Long hài hước
Việt Hương nhận xét: “Kịch bản bị vấp một chút giá như không có cô gái mà chuyển sang nói về ước mơ lên thành phố làm MC của chàng trai khù khờ sẽ hay hơn”
Kim Tử Long dành số điểm: 9,75, Hoàng Bách: 9,25.
Hoàng Bách bị hớp hồn bởi sự xinh đẹp của My Trần
My Trần hát liên khúc Bang bang, Giận anh, Thời thanh xuân sẽ qua. Câu chuyện âm nhạc kể về hai đứa trẻ cùng lớn lên với nhau, yêu nhau và đến thời điểm cô gái phải đi học xa. Trong thời gian đó có ghen tuông, giận hờn, chàng trai vẫn ở nhà chờ cô gái trở về, hai người kết hôn và sống với nhau đến già.
My Trần khoe chất giọng khỏe, cách nhả chữ, lấy hơi điêu luyện. Khi trình diễn xong tiết mục nữ diễn viên xúc động khi các bạn trợ diễn đã cố gắng làm trọn vẹn phần dự thi.
Kim Tử Long nói. “Cách dàn dựng và hát của em rất tốt”. Còn Việt Hương cho rằng tiếng hát của My Trần chạm được trái tim cô. “Có những người hát rất hay nhưng không ai biết hoặc không phải ai thi hoa hậu cũng đẹp, có nhiều người rất đẹp nhưng không đi thi hoa hậu. Em đứng một mình trên sân khấu, không có dàn bè cầm micro trải lòng. Tôi cho em triệu lượt like”, Việt Hương nói.
Tiết mục của My Trần nhận được 9,75 từ Kim Tử Long và 9.5 từ Hoàng Bách.
“Thần đồng” bé Châu suýt bị loại khỏi Người nghệ sĩ đa tài.
Kết thúc tập 3, top 4 thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm: Bảo Kun, Nguyễn Huy, MC Liêu Hà Trinh, Vũ Mạnh Cường. Tuy nhiên, số điểm quy đổi của cả bốn bằng nhau. Kết quả không có ai bị loại, đồng nghĩa ở vòng sau sẽ có bốn thí sinh bị loại.
Trong vòng Tỏa sáng, “thần đồng” Bé Châu – Nguyễn Huy thể hiện khả năng ảo thuật qua tiết mục mang tên Joker. Anh lấy hình tượng nhân vật Joker trong một phi vụ đột nhập để trộm viên kim cương quý giá.rong tiết mục, Nguyễn Huy kết hợp các thể loại nhảy – sở trường của mình với ảo thuật. Anh thực hiện màn đâm xuyên người ngay trên sân khấu. Tuy nhiên tiết mục không nhận được sự đồng cảm từ ban giám khảo. Chính vì vậy mà anh rơi vào top nguy hiểm của chương trình.
Tập 4 chương trình với chủ đề “Lễ hội” sẽ phát sóng vào ngày 10/12 với màn trình diễn của 6 thí sinh: nghệ sĩ Bạch Long, diễn viên Tấn Bo, MC Liêu Hà Trinh,ca sĩ Khánh Phương, “Thần đồng bé Châu” Nguyễn Huy, diễn viên Hữu Tín,.
Chương trình Người nghệ sĩ đa tài 2017 – mùa hai do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Vietcom thực hiện. Dẫn chương trình là MC Nguyên Khang.
Bảo Quyên/VDT