Thí sinh được yêu thích nhất của Mãi Mãi Thanh Xuân tập 2 không ai khác chính là fashionisto Thuận Nguyễn. Bên cạnh đó, khán giả còn bất ngờ hơn với tài năng bắn cung “cực đỉnh” của chú Quan Vân Triều.
Fashionisto Thuận Nguyễn và câu chuyện thời trang của riêng mình
Chú Thuận Nguyễn, 66 tuổi – một Fashionisto. Những năm đầu tiên từ khi chú từ Paris về Việt Nam, chú Thuận Nguyễn làm stylist cho những ca sĩ nổi tiếng trong nước như Lê Hiếu, Quốc Thiên, Đăng Khôi… sau này khi được nhiều người biết đến chú mới dần bắt đầu công việc của một người mẫu ảnh, chụp hình cho các tạp chí thời trang như ELLE MAN, HARPER’S BAZAAR,… Đối với chú Thuận Nguyễn, việc có trách nhiệm với chính cuộc sống và hạnh phúc của mình mới có thể khiến những người con đang sinh sống cách chú cả ngàn kilomet mới có thể an tâm mà phát triển sự nghiệp và chăm lo cho cuộc sống nhỏ của riêng mình.
Đã 66 tuổi, nhưng trong chú Thuận Nguyễn vẫn là một người đàn ông luôn có trong mình những thú vui về thời trang, về lối sống. Sinh sống ở Paris gần 50 năm, hằng ngày đều nhìn thấy những on người phong cách ở một thành phố hoa lệ, nên dù chưa từng được qua trường lợp đào tạo nhưng trong chú Thuận Nguyễn đã sớm “nảy mấm” tình yêu với thời trang vô cùng mãnh liệt.
Tiếp theo đó, chú Thuận Nguyễn đã trổ tài stylist của mình, chú thử phối đồ cho cả 3 bình luận viên Quyền Linh, Ốc Thanh Vân, Ngô Kiến Huy và Sam ngay trên sân khấu. Không những vậy mọi người còn cùng nhau đi catwalk, tạo dáng “chất lừ” như một màn trình diễn thời trang nho nhỏ khiến khán giả vỗ tay không ngừng.
“Bà già số 1 Việt Nam” và màn khiêu vũ khiến cả Ban bình luận thán phục
Thí sinh thứ 2 là cô Đặng Lệ Dung, 85 tuổi. Xuất hiện trên sân khấu với trang phục khiêu vũ và đôi giày nhảy chính là đáp án mà cô muốn cho khán giả biết rằng dancesport chính là tài năng của mình. Nhưng càng bất ngờ hơn, cô Dung đã thật sự trổ tài bằng một vũ điệu trên nền nhạc Mambo sôi động, vui tươi, vô cùng khỏe khoắn. Quyền Linh và Ốc Thanh Vân không ngừng bày tỏ sự bái phục của nữ thí sinh 85 tuổi nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, dẻo dai hiếm có. Chia sẻ về cơ duyên đến với bộ môn khiêu vũ, cô Dung tâm sự đã tập dancesport được 10 năm.
Cô Dung tràn đầy tự tin với khả năng khiêu vũ của mình, và tự hào với danh xưng “bà già số 1 nước Viêt Nam”.
“Cụ bà xì teen” – cô Trung Tuyết tái xuất Mãi Mãi Thanh Xuân khiến khán giả phát cuồng
Tiếp theo là một thí sinh vô cùng quen thuộc, người từng tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 2 – cô Trung Tuyết. Đã hơn 80 tuổi, nhưng cô trung Tuyết vẫn chưa “an hưởng tuổi già” cô vẫn rong ruổi khắp nơi, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, cống hiến hết mình cho xã hội.
Hiện cô là tổ trưởng tổ công tác giảm nghèo của khu phố, trong cô luôn cháy bỏng tình yêu thương người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, “tất cả mọi người mình nên yêu thương nhau nhiều hơn, đùm bọc nhau nhiều hơn” cô Trung Tuyết chia sẻ. trước đây, cô từng là lính giao liên nên cô thích văn nghệ, mê ca hát. Đối với cô, ca hát như một liều thuốc tinh thần để cho mình trẻ mãi không già.
Lần này đến với Mãi Mãi Thanh Xuân, cô Trung Tuyết đã thể hiện tài năng ca hát của mình với ca khúc Kiên Giang mình đẹp lắm.
Chú Quan Vân Triều và tài bắn cung thần sầu ở tuổi 69
Chú Vân Triều 69 tuổi là thí sinh tiếp theo của chương trình. Xuất hiện trong clip giới thiệu như một thợ chụp ảnh lành nghề, nhưng chú Vân Triều bước lên sân khấu và thể hiện tài bắn cung. Từ quả táo Mỹ to đến quả chanh bé xíu đều được chú giương cung bắn “trúng phóc” khiến Quyền Linh, Ngô Kiến Huy “mắt tròn mắt dẹt”.
Đặc biệt là mũi tên bắn xuyên qua lửa làm nổ bong bóng của chú Vân Triều khiến Quyền Linh khen không ngớt lời. Đồng thời cả 3 bình luận viên cũng “rung bần bật” khi đoán sai tài năng của chú, và tự phạt mình Quyền Linh đã hát tặng chú Vân Triều một bài trong khi Ngô Kiến Huy chơi beatbox.
Được biết, chú Vân Triều thật ra là huấn luyện viên của CLB bắn cung Trần Quan Brother, ngoài ra chú còn là huấn luyện viên trưởng của võ phái Nam Tông và hiện là Ủy viên ban chấp hành của Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM.
Chú Trần Quang Lợi – người lấy thể thao, võ thuật và niềm vui ca hát duy trì tuổi thanh xuân
Thí sinh cuối cùng là chú Trần Quang Lợi, 78 tuổi xuất hiện trong trang phục của chú bộ đội và micro tay chứng tỏ ca hát chính là tài năng thật sự của chú. Phần trình diễn Cô gái mở đường càng thêm đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của cháu ngoại chú Quang Lợi.
Về cuộc sống thường nhật, mỗi ngày chú đều chạy xe đạp để rèn luyện sức khỏe và đôi khi vừa chạy vừa hát nghêu ngao. Và thỉnh thoảng chú còn thổi harmonica và chơi đàn ghita, nhưng chú có một niềm đam mê ca hát và thường xuyên hát những lúc rãnh rỗi, hát với vợ, với con cháu trong nhà. Đối với chú được đứng trên sân khấu lớn và hát cùng cháu ngoại là một điều hạnh phúc và mãn nguyện. Không những vậy, chú Quang Lợi còn rất đam mê võ thuật, hầu như môn võ nào chú cũng đều học qua. Mỗi ngày chú còn dành tận 45 phút để luyện võ. Đến với chương trình, trong đầu chú lúc nào cũng nghĩ ở tuổi già thì lúc nào cũng phải thanh xuân, luôn giữ gìn sức khỏe dẻo dai và chơi thể thao điều độ.
Kết thúc phần thể hiện của 5 thí sinh, 100 khán giả tại trường quay sẽ phải bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Với tổng lượt bình chọn là 78, chú Thuận Nguyễn đã trở thành thí sinh được yêu thích nhất tuần này. Nhưng chú Thuận Nguyễn đã dành tặng phần thưởng trị giá 20 triệu đồng cho 4 cô chú còn lại của chương trình. Hành động đẹp ấy làm cho Ốc Thanh vân và tất cả mọi người vô cùng cảm động “yêu thương là cho đi nhiều hơn nhận lại”.
Đón xem tập 3 của Mãi Mãi Thanh Xuân sẽ được phát sóng vào lúc 19h Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 trên kênh HTV7.
Quế Châu/VDT