Cùng xuất sắc chinh phục khán giả và ban giám khảo trong đêm chung kết Tiếu Lâm Tứ Trụ, tuy nhiên vận may đã mỉm cười với Minh Dũng khi anh bất ngờ vượt qua Xuân Nghị trở thành quán quân của chương trình nhờ vào lá thăm may mắn. Xuân Nghị giành giải á quân còn Phúc Zelo và Phạm Yến đồng hạng ba.
Đem đến đêm chung kết thông điệp đầy tính nhân văn về câu chuyện tình yêu của giới tính thứ ba, đồng thời mở ra cho khán giả thấy những góc khuất sau ánh hào quang của người nghệ sĩ, Minh Dũng đã làm các đối thủ “nghiêng mình nể phục” với khả năng diễn xuất dày dạn kinh nghiệm của anh qua tiểu phẩm Chuyện của Dũng.
Chuyện của Dũng có nội dung xoay quanh cuộc sống tuột dốc không phanh của một nam nghệ sĩ được hàng triệu người mến mộ. Dũng là nghệ sĩ đồng tính còn Thành là người quản lý đồng thời là bạn trai của Dũng. Do sự cấm cản từ phía gia đình, trong lúc hoảng loạn, Dũng đã bỏ nhà đi, Thành đã đi tìm Dũng nhưng không may gặp tai nạn qua đời. Sau sự ra đi đột ngột của người yêu, suốt nhiều năm trời, Dũng không dám đối mặt với hiện thực, anh tự nhốt mình trong nhà với cuộc sống của một người… nửa tỉnh nửa mơ. Dũng chìm đắm trong những hào quang quá khứ để tự đánh lừa cảm xúc của bản thân.
Không có một “đội quân” trợ diễn hùng hậu, một mình Minh Dũng dù chỉ độc thoại trên sân khấu vẫn tỏa sáng bằng cái duyên riêng của một diễn viên bản lĩnh. Cũng không thể không kể đến sự góp mặt của NSND Hồng Vân trong vai chị gái của Dũng như một đôi cánh nâng bước diễn xuất của đàn em.
Chăm chú theo dõi phần trình diễn, nghệ sĩ Thanh Thủy nhận xét: “Đêm hôm nay, Dũng đã diễn hết mình, bạn làm cho tôi cười nhưng xen lẫn những phút xúc động. Tiếng cười ở đây khiến tôi và mọi người dù cười nhưng vẫn cứ đau nhoi nhói”.
NSƯT Đức Hải cho biết: “Vai diễn này rất khó, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có nội lực rất lớn, nhưng Minh Dũng đã xuất sắc vượt qua điều đó bằng bản lĩnh diễn xuất của mình. Đồng thời, thành công trong việc truyền cảm được cảm xúc của nhân vật đến khán giả”.
Sau tiết mục của Minh Dũng, đến lượt Xuân Nghị cũng không kém cạnh khi thể hiện Cậu bé rừng xanh. Tiểu phẩm kể về một cậu bé bị bỏ quên trong khu rừng già và lớn lên bằng sự nuôi dưỡng của con tinh tinh khổng lồ. Cho đến khi gã thợ săn (Minh Nhí trợ diễn) tình cờ xuất hiện đã khiến cậu bé nhận ra cơ thể mình lạc loài với các anh chị em khác. Từ đó dẫn đến nhiều chuyện bi hài khác nhau xoay quanh sự xung đột hình dáng này. Đồng thời, mẹ ruột của cậu bé tìm đến được khu rừng đã khiến bầy tinh tinh nổi cơn thịnh nộ.
Bên cạnh sự hoạt náo của Xuân Nghị, dàn diễn viên phụ diễn hùng hậu gồm Minh Nhí, Hoàng Linh, Thùy Dương, Tấn Nhật, Lê Như, Thảo Mập góp phần xây dựng nên rất nhiều tiếng cười cho tiểu phẩm. Nghệ sĩ Thanh Thủy khen ngợi: “Tôi rất cảm động với đội Hồng Vân, các bạn phụ diễn quá xuất sắc. Đây là dàn diễn viên đáng mơ ước”.
Với biểu hiện xuất sắc của mình, cả Xuân Nghị và Minh Dũng đều đạt được tổng điểm bằng nhau là 39.7 vì xét về nội lực và kỹ năng, cả hai đều “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Cả hai thí sinh đã phải thực hiện việc bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra ngôi vị quán quân Tiếu Lâm Tứ Trụ. Kết quả Minh Dũng may mắn đoạt được giải quán quân với phần thưởng 200 triệu đồng. Đồng thời, hài phái hoạt hình của Thánh hài Minh Nhí chính thức thống trị ngôi vị số một tại Tiếu Lâm Tứ Trụ. Với vị trí Á quân, Xuân Nghị cùng hài phái tỉnh queo của NSND Hồng Vân đoạt được giải thưởng 100 triệu đồng.
Đêm thi còn có sự góp mặt của Phúc Zelo (hài phái tạp kỹ) và Phạm Yến (hài phái trào phúng) với hai tiểu phẩm vui nhộn, tràn đầy tính nhân văn. Kết thúc đêm thi, Phúc Zelo và Phạm Yến đoạt đồng hạng 3 với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.
Trình diễn sở trường hài đường phố trong đêm chung kết, Phúc Zelo giành được rất nhiều tiếng cười từ khán giả. Tiểu phẩm Tết có nhà xoay quanh khao khát được có gia đình của cậu bé trôi sông lạc chợ, không cha không mẹ nhưng có tấm lòng nhân hậu, nghĩa hiệp. Tuy nhiên, tiết mục dàn trải quá nhiều mảng miếng hài cho các diễn viên phụ khiến Phúc Zelo chỉ đạt được tổng điểm là 39.1.
Lựa chọn thể hiện tiểu phẩm Tri ân thay cho lời cám ơn dành cho các vị sư phụ suốt hành trình của Tiếu Lâm Tứ Trụ, Phạm Yến nhận được rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả. Tương tự Phúc Zelo, phần thi của Phạm Yến cũng dàn trải quá nhiều tình tiết hài cho các diễn viên phụ. Kết thúc phần thi, Phạm Yến nhận được tổng điểm là 38.4.
Trong đêm chung kết, các môn sinh Trang Tuyền (hài phái trào phúng), Chu Thanh Vân (hài phái hoạt hình), Trương Du Kỵ (hài phái tạp kỹ) và Hoàng Linh (hài phái tỉnh queo) cũng đặc biệt nhận được phong bì lì xì từ bốn Thánh hài của Tiếu Lâm Tứ Trụ dành cho môn sinh tiềm năng.
Tiếu Lâm Tứ Trụ mùa 1 khép lại với nhiều tiết mục dự thi hài hước, mang nhiều thông điệp cuộc sống. Chương trình thu hút khán giả bởi sự nghiêm túc trong nghề nghiệp của các thí sinh cũng như sự hết lòng của bốn huấn luyện viên Minh Nhí, NSND Hồng Vân, NSƯT Đức Hải, Thanh Thủy trong việc truyền đạt hài thuật cho các học trò. Tiếu Lâm Tứ Trụ mùa 2 sẽ lên sóng vào tháng 11 tới.
Minh Dũng dùng ngôi quán quân để trả nợ lời hứa với thầy Minh Nhí
Không có một “đội quân” trợ diễn hùng hậu như các đối thủ Xuân Nghị, Phúc Zelo hay Phạm Yến, một mình Minh Dũng dù chỉ độc thoại trên sân khấu vẫn tỏa sáng bằng cái duyên rất riêng của mình. Những tràng cười và tiếng vỗ tay giòn giã của khán giả và giám khảo đã minh chứng cho sự sáng tạo nghiêm túc đáng được ghi nhận của Minh Dũng trên sân khấu.
Chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang ngôi vị quán quân Tiếu Lâm Tứ Trụ, Minh Dũng bày tỏ: “Chung kết là đêm thi tôi bình thản nhất suốt hành trình hơn 2 tháng trời của Tiếu Lâm Tứ Trụ. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý… đoạt giải ba. Tôi tự nhận thấy Chuyện của Dũng không hoành tráng được như tiết mục của Xuân Nghị, Phúc Zelo hay Phạm Yến nên không dám hy vọng đoạt được giải cao”.
Minh Dũng chia sẻ, trước đêm chung kết anh đã chọn lựa nhiều kịch bản khác nhau nhưng đến sát ngày thi mới quyết định thể hiện Chuyện của Dũng bởi vai diễn thấp thoáng hình ảnh của anh trong đó. “Tôi chưa diễn dạng vai này bao giờ nhưng nhân vật Dũng trong tiểu phẩm có nét tương đồng với cuộc đời tôi đến 30%. Đó đều là những góc khuất sau ánh hào quang của người nghệ sĩ, chỉ khác một điều là tôi chưa đạt đến đỉnh nổi tiếng như nhân vật này từng trải qua. Đến giờ cảm xúc của tôi với nhân vật Dũng vẫn còn, chỉ mới nghĩ đến thôi hay nghe bài nhạc Trò đùa tạo hóa là tâm trạng tôi liền lâng lâng”.
Sau đêm chung kết, bên cạnh những lời chúc mừng thì không ít ý kiến bàn luận về kết quả của cuộc thi, rằng Minh Dũng hay Xuân Nghị xứng đáng. Minh Dũng thật lòng bày tỏ: “Trong suốt chặng đường tại Tiếu Lâm Tứ Trụ, thầy Minh Nhí luôn nhắc nhở chúng tôi đừng quan tâm đến giải thưởng mà hãy cố gắng để có một tiết mục tử tế phát sóng trên truyền hình được khán giả đón nhận. Trước đêm thi tôi đã hứa với thầy và tự nhủ với chính mình phải diễn hết sức cho Chuyện của Dũng, bất chấp có đoạt giải hay không. Khi bốc thăm để tìm người thắng cuộc, tôi nghe được khán giả, bạn bè đồng nghiệp gọi tên mình. Không bỗng dưng mọi người đều đồng loạt làm điều đó, không chỉ các bạn chung đội với tôi mà tất cả các hài phái khác đều đứng lên ủng hộ nên vị trí quán quân này, tôi nghĩ là mình xứng đáng”.
Gia đình không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật, chỉ riêng Minh Dũng “lì lợm” bám trụ nghề này đến nay đã 17 năm. Minh Dũng tâm sự: “Đam mê là một chuyện nhưng chắc nghề chọn mình nên mới có đủ kiên trì để theo đuổi được đến tận bây giờ. Năm tốt nghiệp phổ thông, má tôi đang là đầu bếp bên ngành công an nên muốn con trai vào ngành này. Trong khi đó, tôi lại muốn thi vào trường nghệ thuật nhưng má không đồng ý vì sợ con theo nghề sẽ khổ cực”.
Trước sự phản đối quyết liệt từ gia đình, Minh Dũng lén đi học tại trường Cao đẳng Sân khấu TP.HCM được hơn một tuần thì bị phát hiện. Lúc đó, mẹ của Minh Dũng rất giận vì con trai cãi lời và nhất định không ủng hộ anh trở thành nghệ sĩ. “Dù tôi đã ra làm nghề bao năm nhưng vẫn chưa thuyết phục được má đến sân khấu xem tôi biểu diễn”, anh kể.
Suốt hơn hai tháng thi Tiếu Lâm Tứ Trụ, biết mẹ không ủng hộ nên Minh Dũng cũng lén giấu bà. Nhưng anh cũng giấu không được lâu vì mỗi lần anh xuất hiện trên truyền hình là hàng xóm lại sang hỏi thăm. Dù không ủng hộ con theo con đường nghệ thuật nhưng tối thứ tư nào mẹ anh cũng mở tivi lên xem anh diễn.
Đến hôm chung kết đem huân chương về nhà, anh nhận được nụ cười tủm tỉm của mẹ. Bà còn hóm hỉnh hỏi anh: “Được nhiêu?”. “Đến giây phút đó, tôi biết má đã hiểu con trai và dù không ra mặt nhưng tôi biết má tự hào về tôi. Với tôi, như vậy là đủ rồi. Giải thưởng lớn nhất không phải là hiện kim mà là tình cảm của khán giả, của thầy Minh Nhí, của các bạn đồng môn và đặc biệt là của má!”, anh xúc động nói.
Minh Dũng tên thật là Trịnh Minh Dũng, sinh năm 1978 tại TP.HCM, anh có 17 năm làm nghệ thuật, dù rất có duyên trong các vai hài và hóa thân rất tốt vào nhiều dạng nhân vật khác nhau nhưng cái tên Minh Dũng chỉ loay hoay trong các bộ phim sitcom hay những nhân vật tại sân khấu kịch Hồng Vân. Trong khi đó, những người bạn học cùng thời của anh đều đã thành danh.
Vào nghề từ năm 1999, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu TP.HCM, Minh Dũng bắt đầu đi diễn các vai quần chúng ở những sân khấu kịch thành phố. Đến năm 2000, về sân khấu Hồng Vân, trước khi làm diễn viên, Minh Dũng phải trải qua quá trình làm công việc từ hậu đài cho đến nhắc tuồng. “Lương của tôi ở sân khấu không cao, cát sê chỉ đạt ngưỡng bằng với các bạn trẻ. Nhiều lúc cũng chạnh lòng, hụt hẫng lắm nhưng tự “thôi miên” mình, mặc kệ sống vì đam mê”, anh nói.
Tình hình sân khấu bị bão hòa, thu nhập từ sân khấu không dư dả, nhiều diễn viên bỏ đi đóng phim truyền hình, riêng Minh Dũng vẫn “dại khờ” lựa chọn gắn bó với sân khấu. Trong khi bạn bè cùng thời ra đóng phim, đàn em thì chơi gameshow để tạo dựng tên tuổi thì Minh Dũng chỉ loay hoay trong bốn góc tường sân khấu với các vai diễn rất mờ nhạt. Vì sợ ảnh hưởng đến sân khấu, mỗi khi được mời đóng phim có bối cảnh xa thành phố, anh đều từ chối. Cuộc sống bấp bênh, nam diễn viên phải xoay xở nhiều nghề để trang trải. Nhờ đi bỏ mối đậu phộng và tóp mỡ rang, Minh Dũng cũng kiếm thêm đồng ra đồng vào trong những ngày không có suất diễn.
Minh Dũng tâm sự: “Khi tham gia Tiếu Lâm Tứ Trụ, tôi được khán giả cả nước biết đến và đón nhận. Bản thân tôi cũng ngộ ra được nhiều thứ và cảm thấy mình cần dũng cảm hơn để đón nhận các cơ hội mới. Cuộc sống ở sân khấu không đến mức khiến mình thiếu thốn nhưng để dư dả phụ giúp gia đình thì không thể. Nhà có ba anh em nhưng tôi là con út nên má thương nhất nhà, có chuyện gì cũng chờ về tâm sự với tôi. Má tôi năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn đạp xe đi làm chị nuôi. Nhiều lần năn nỉ má về nghỉ đi nhưng bà không chịu vì không muốn làm gánh nặng cho con cái. Nhiều hôm tôi đi làm sớm, tình cờ thấy má đạp xe đi làm mà thấy xót xa lắm nên chưa lúc nào ngừng tự nhủ bản thân phải cố gắng, ráng kiếm tiền để má yên tâm an dưỡng tuổi già”.
Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình, Minh Dũng chia sẻ năm 2017, anh quyết định sẽ sống cho bản thân của mình hơn chứ không còn gói gọn trong bốn bức tường sân khấu. Anh đang đảm nhận vai chính trong phim sitcom Xin chào ông chủ đang phát sóng trên VTV9. Vào tháng 3 tới, hàng loạt các dự án phim như: Xóm trọ 3D, Lô tô… mà anh tham gia sẽ được công chiếu. Song song đó, anh cũng sẽ tạo nên các sản phẩm kết hợp cùng các diễn viên trẻ hiện nay như: Huỳnh Lập, Hải Triều… để phát sóng trên online.
Bảo Quyên/VDT