Sau khi đã quá mệt mỏi trước sự theo đuổi của chàng trai đến từ Pháp Nicholai (Thúc Lĩnh), Thúy Hạnh (Katleen) tình cờ quen biết được Nhân Kiên (Đình Hiếu) – một anh chàng nhạc sĩ guitar chính hiệu. Ban đầu, Thúy Hạnh tiếp cận Nhân Kiên là vì nghe cô bạn thân đồn anh chàng này là đại gia, đi hát ở phòng trà chỉ vì đam mê chứ không phải vật chất.
Sau đó, sự thật vỡ lẽ, Nhân Kiên đúng là nghèo thật nhưng lúc này, không phải Nhân Kiên bị “dính thính” Thúy Hạnh mà ngược lại, chính cô nàng đã gục ngã trước sự chân thành của anh chàng nhạc sĩ mất rồi. Thế là Thúy Hạnh cứ mải miết tìm đủ mọi lý do để tiếp cận Nhân Kiên nhiều hơn. Khi thì bắt đền tiền mua đồ, khi thì nhờ đi tiệm giặt ủi… Phải chăng Nhân Kiên – anh chàng bản tính vốn lạnh lùng, chậm chạp cuối cùng cũng bị trái tim của Thúy Hạnh chinh phục?
Ở một diễn biến khác, sau vụ tai nạn do Thiên thạch Khoai Tây rơi, Khánh Toàn (Nhan Phúc Vinh) cuối cùng đã tỉnh dậy nhưng bỗng “trẻ hóa” thành một đứa trẻ con 7 tuổi không hơn không kém. Anh cũng không nhớ những gì diễn ra trước đó và đặc biệt không hề nhận thức được mình có đứa em gái tên Thúy Hạnh. Khánh Toàn khiến cả nhà hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau vụ việc Thiên thạch Khoai Tây rơi xuống, mọi thứ trong gia đình ông Sang xáo trộn hẳn.