Sau thành công của seri phim hoạt hình nhiều tập trên truyền hình, “The Jungle Bunch” (Hổ cánh cụt và biệt đội rừng xanh) phiên bản điện ảnh đã ra mắt trên màn ảnh rộng. Phải mất vài năm sau khi bộ phim hoạt hình đầu tay của Alaux và Tosti được phát hành vào năm 2008, biên kịch Jean-Francois Tosti và đạo diễn David Alaux mới có đủ tư liệu để cho ra đời kịch bản khiến họ thực sự hài lòng. Cuối cùng, mong muốn được làm một bộ phim điện ảnh đúng nghĩa đã thành sự thực!
Quay trở lại bộ phim hoạt hình nhiều tập “Hổ cánh cụt và biệt đội rừng xanh”, đạo diễn và nhà sản xuất lấy cảm hứng từ những bộ phim, seri phim truyện của Mỹ và Nhật thập niên 70 và 80 như: Mac Gyver, Goldorak, Indiana Jones… pha cùng chút hài hước mang tính cá nhân, để tạo ra các nhân vật đầy cá tính và rất đáng yêu trong phim.
Khi ra mắt phiên bản điện ảnh, để khán giả không bị nhầm lẫn bộ phim là một biến thể “siêu tập” từ seri phim truyền hình, đạo diễn và nhà sản xuất muốn hướng đến một nội dung có chiều sâu hơn và có thể tiếp cận tới lượng khán giả chưa từng biết đến seri phim “Hổ cánh cụt và biệt đội rừng xanh”.
Vì vậy nội dung chính đã được lựa chọn tập trung vào gia đình nhà hổ và ba thế hệ: hổ mẹ Natasa – mẹ của Maurice, Maurice, chú chim cánh cụt là con nuôi của Natasa và Junior, chú cá-hổ là con nuôi của Maurice. Bộ phim đưa ra sự “so sánh các thế hệ anh hùng rừng xanh bằng việc đan xen những “vết thương cũ” của gia đình khi khám phá bộ phim”.
Thế hệ anh hùng cũ đại diện bởi Fortiches (mẹ nuôi Maurice là một thành viên) có khả năng điền kinh tuyệt vời, có võ. Họ là những mẫu anh hùng “truyền thống”, rất nghiêm túc và hiếm khi phạm sai lầm.
Với thế hệ anh hùng mới – “Biệt đội rừng xanh”, một khái niệm mang tên “không chắc chắn” được hình thành, họ thường xuyên mắc lỗi hoặc liên tiếp làm điều dại dột. Với họ, không gì có thể diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, đó là những kiểu anh hùng – phi anh hùng nực cười. Tuy nhiên họ đều gặp nhau ở một điểm tương đồng với thế hệ lớn tuổi: cả hai thế hệ sẽ phải đối mặt với một kẻ thù chung đặc biệt đáng gờm là Igor, một con gấu túi xảo quyệt có thù oán đối với Fortiches và tìm mọi cách phá hủy khu rừng.
Bộ phim làm nổi lên giá trị của tập thể và tinh thần đoàn kết. “Mỗi nhân vật đều có ưu điểm và cả những khuyết điểm lớn, và chỉ có cùng nhau hành động họ mới có thể vượt qua khó khăn. Làm việc theo nhóm, đó là cơ sở tồn tại của các anh hùng rừng xanh, và ngược lại khi họ chia cắt, không có phép màu nào có thể xảy ra” – đạo diễn của phim chia sẻ.
Về âm nhạc trong phim, điều thú vị là nhà sản xuất đã sử dụng bài hát “Eye of the Tiger” (Tạm dịch “Mắt hổ”) cho bộ phim của mình. Giải thích về điều này, David Alaux cho rằng ý tưởng này đến một cách tự nhiên ngay sau phiên bản đầu tiên của kịch bản: “Chúng tôi đã có nhân vật anh hùng, một chú hổ – cánh cụt; tại thời điểm khủng hoảng nhất của mình, Hổ-cánh cụt không dám tự tin nhận mình xứng đáng với danh hiệu Con hổ, nó phải đi lấy lại bộ lông thú, lấy lại Mắt của hổ! (Eye of the Tiger là bài hát truyền cảm hứng được nghe nhiều nhất) Mặc dù có rất nhiều bản phối khác nhau nhưng chúng tôi không thể bỏ qua bản gốc “Eye of the Tiger” trình bày bởi Survivor!”.
Bộ phim đã được sản xuất trong 2 năm với sự tham gia của hơn 200 cá nhân trong quá trình từ tiền kỳ tới hậu kỳ. Jean Francois Tosti tin rằng bộ phim đã có được thành công ngoài mong đợi bởi câu chuyện phim đã thực sự tạo ra cảm xúc cho không chỉ trẻ em mà mọi thành viên, mọi lứa tuổi trong gia đình. Bộ phim mang đến cho họ tiếng cười sảng khoái, và trên tất cả là tinh thần đoàn kết và tình thương kết nối các thành viên trong gia đình.
Phim được khởi chiếu từ 21-7 trên toàn quốc.
Hiền Trang/VDT