Dưới tay đạo diễn tên tuổi Guy Ritchie, Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá đã thổi một làn gió mới lạ, hiện đại vào truyền thuyết nổi tiếng nhất của xứ sở sương mù, gây ấn tượng mạnh với người xem ở rất nhiều khía cạnh. Cùng tìm hiểu những lí do tại sao Huyền Thoại Vua Arthur là một siêu phẩm hành động bạn không thể bỏ qua trong tháng 5.
Hình tượng chàng Arthur cá tính, ngỗ ngược
Khác với những phiên bản điện ảnh trước đây, Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá mở ra quãng thời gian khi Arthur còn là một thanh niên cầm đầu băng nhóm chuyên thực hiện những hành động trái pháp luật trên các con đường của thành Londinium, không hề hay biết gì về xuất thân hoàng tộc của mình. Đó chính là lí do khi nhận ra dòng máu vương quyền chảy trong mình, anh trở thành một vị vua bất đắc dĩ, sở hữu tính cách láu cá, hài hước và “xã hội đen” của một kẻ sinh ra từ đường phố.
Dàn sao điển trai khắp thế giới trai hội tụ
Dù lấy bối cảnh thời Trung cổ, Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá hội tụ dàn tài tử ở khắp thế giới: Charlie Hunnam, Jude Law đến từ Anh, Eric Bana từ Úc, và Djimon Hounsou từ Benin.
Hình ảnh đỉnh cao và âm nhạc mới lạ, kịch tính
Những phân đoạn hành động luôn là thế mạnh của đạo diễn Guy Ritchie. Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá sở hữu những cảnh quay vô cùng đắt giá, đặc biệt là 30 phút hành động liên hồi cuối phim, chắc chắn sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên trong rạp chiếu. Giám đốc hình ảnh của phim là John Mathieson, từng đã nhận đề cử Oscar ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất với “Gladiator” và “The Phantom of the Opera”.
Âm nhạc nắm một vai trò không hề nhỏ trong việc định hình bộ phim. Phá vỡ những khuôn khổ truyền thống của một bộ phim sử thi, bộ phim mang đến những bản nhạc dồn dập, chất lừ âm hưởng đương đại. Nhà soạn nhạc của phim là Daniel Pemberton, từng nổi tiếng với đề cử Quả Cầu Vàng cho “Gold” và “Steve Jobs”.
Yếu tố hành động, phiêu lưu pha trộn huyền ảo, kỳ bí
Sự tích về Vua Arthur huyền thoại chưa bao giờ hoành tráng hơn thế, khi Hollywood đã có thể đem tất cả mọi thứ lên màn ảnh rộng. Cuộc phiêu lưu của Vua Arthur chắc chắn sẽ không dừng tại đây, khi nhà sản xuất đang toan tính kế hoạch xây dựng một vũ trụ điện ảnh về những hiệp sĩ bàn tròn. Vậy là chúng ta đã có lý do để trông đợi những phần tiếp theo của loạt phim bom tấn này.
Phục trang và đạo cụ cũng góp phần lớn vào sự hoành tráng của phim
Để mang lại đúng màu sắc và bầu không khí của thời Trung cổ, nhóm phụ trách phục trang đã dành rất nhiều tâm huyết để làm nên những bộ trang phục ấn tượng cho các diễn viên chính cùng toàn thể dàn diễn viên phụ. Để có thể hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ đó, nhà thiết kế Annie Symons cho biết mình đã bắt đầu công việc bằng cách nghiên cứu các tư liệu lịch sử, các bức vẽ và cả những hình chạm khắc.
Màu sắc của các bộ trang phục cũng rất được chú trọng. Với Arthur, nhà thiết kế đã lựa chọn tông màu trung tính và áo sơ-mi trắng. Còn các mẫu trang phục mà Đức vua Uther khoác trên người đều thể hiện sự giàu có vương quyền với sắc vàng và có gắn nhiều loại đá quý như rubi và ngọc lục bảo. Còn với bạo chúa Vortigern, Symons đã quyết định sẽ kết hợp màu xanh lá cây, xanh da trời và màu bạc cùng với những món phụ kiện được làm từ chất liệu da có màu đen. Còn The Mages sẽ có một tạo hình đơn giản và thanh lịch với tông màu tối nhằm nêu bật sự bí ẩn của nhân vật này.
Bên cạnh đó, quá trình thiết kế nên thanh gươm Excalibur cũng là một “kì tích”. Một nhóm khoảng 9 người đã góp sức để làm nên những bộ phận khác nhau của thanh gươm này. Một người làm lưỡi của thanh gươm, người khác lo chạm khắc lưỡi gươm, tay cầm, chuôi gươm hay bao gươm được phụ trách bởi những người khác nữa. Sản phẩm được hoàn thiện bởi đôi bàn tay tài hoa của rất nhiều chuyên gia thiết kế đạo cụ khoảng 4 ngày trước khi quá trình bấm máy chính thức diễn ra.
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá đang chiếu trên các rạp trên toàn quốc.
Quế Châu/VDT