Vợ có lẽ không ngừng hy vọng chúng tôi có thể trở lại như trước nên cố gắng vun vén, chăm sóc chồng con.
Tôi 36 tuổi, kết hôn được 8 năm. Vợ bằng tuổi tôi, đều là du học sinh, quen nhau khi học ở châu Âu rồi cùng về nước làm việc. Chúng tôi đều có được công việc ưng ý và đã có hai cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình theo cảm nhận của tôi thì rất đơn giản và hạnh phúc, vợ chồng đều là kiểu người yêu gia đình và lãng mạn. Nửa năm gần đây tôi cảm thấy vợ dường như đã đổi khác, hay trầm tư và ít tâm sự hơn. Tôi lén theo dõi vợ thì biết được cô ấy đang qua lại với đồng nghiệp, người này tôi cũng không xa lạ gì, là du học sinh cùng tuổi vợ chồng tôi.
Tôi đã nói chuyện với nhiều đồng nghiệp của vợ, họ đều nói vợ tôi và người ấy rất thân mật, quấn quýt nhau ở công ty; buổi trưa thường đi ăn cùng nhau, có người mới vào làm còn tưởng họ là vợ chồng. Bị tôi chất vấn, vợ thú nhận việc ngoại tình rồi cầu xin, khóc lóc, cô ấy đã nghỉ việc dù tôi không yêu cầu. Tôi lớn lên trong sự yêu thương và bao bọc của bố. Trong ký ức tôi vẫn nhớ vẻ nhẫn nhịn, cam chịu của bố khi mẹ qua lại với hết người này đến người khác, rồi lại van nài, cầu xin tha thứ, vì thế tôi không muốn có một cuộc đời bi kịch như bố. Dù còn nhiều tiếc nuối và rất yêu vợ, trong lòng tôi đã thầm quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Sau khi trao đổi với sếp, ông hứa sẽ sắp xếp cho tôi năm tới chuyển công tác vào Sài Gòn. Tôi ngừng oán hận, trách móc vợ từ lâu, sau này có lẽ chúng tôi sẽ thành kẻ Nam người Bắc, chẳng mấy khi gặp mặt nữa nên tôi rất trân trọng từng khoảnh khắc bên cô ấy.
Vợ có lẽ vẫn không ngừng hy vọng chúng tôi có thể trở lại như trước nên cố gắng vun vén, chăm sóc chồng con. Trong một nỗ lực hàn gắn, cô ấy đã mua tour du lịch châu Âu, nơi lúc trước chúng tôi gặp mặt, cùng sống những năm tháng sinh viên đầy ắp những kỷ niệm. Lần trở về này, với tôi có lẽ sẽ chỉ là những giây phút cuối cùng vợ chồng bên nhau trước khi ly hôn, nhưng thấy niềm háo hức và hy vọng trong mắt vợ, tôi rất day dứt, phiền não vô cùng. Chỉ vài ngày nữa là khởi hành, giờ có phải lúc tôi dứt khoát nói lời chia tay không?
Phong/VNE