Có lúc tôi mơ thấy cảnh mình bên người đàn ông khác, tỉnh dậy thấy có lỗi với chồng nhưng trong mơ tôi rất hạnh phúc.
Thật xấu hổ khi viết ra mấy dòng này, thực sự giờ tôi thấy bị ức chế, cứ anh đụng vào người tôi là tôi thấy rạo rực, khó tả. Trước lúc tôi mang bầu thường là một tuần vợ chồng gần gũi một lần. Từ khi biết tôi mang bầu anh không đụng đến tôi (lần mang bầu trước cũng vậy), chắc do anh kỹ tính, sợ ảnh hưởng tới con. Giờ thì 2, 3 tuần anh cũng chẳng đụng đến. Tôi có chủ động rồi anh chỉ ôm tôi ngủ, không nói thêm lời nào.
Tôi muốn anh chia sẻ mà anh chỉ im lặng, đụng đến tôi khi anh thực sự cần thôi, mỗi lần gần nhau thì qua loa và kết thúc sớm nên tôi chưa kịp có cảm giác gì. Thật tồi tệ khi có lúc tôi mơ thấy cảnh mình với một người đàn ông khác, tỉnh dậy thấy có lỗi với chồng nhưng trong mơ tôi rất hạnh phúc. Tôi nhiều lần mơ như vậy, có khi là anh hàng xóm xưa theo đuổi, có khi chẳng biết đó là ai, tỉnh ngủ mà vẫn thấy lâng lâng. Giờ tôi phải làm sao để chuyện này được hòa hợp, chứ để mấy giấc mơ mà thành thật thì khổ. Mong mọi người chia sẻ giúp, mong là chồng sẽ đọc được sự chia sẻ của mọi người vì anh thường xuyên vào mục này. Xin chân thành cảm ơn.
Hoa/VNE