Dù tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ nhưng anh vẫn cứ đòi phải dứt khoát.
Tôi biết được nên góp ý rằng việc vợ chồng hãy để cả hai giải quyết, chén bát còn khua nhau huống hồ là vợ chồng, tuy nhiên anh vẫn chứng nào tật nấy. Điều nay làm tôi mệt mỏi vô cùng. Trước khi cưới nhau, anh có số tiền nợ ngân hàng cần phải trả, vì vậy việc tổ chức tiệc cưới làm tài chính của gia đình anh có chút khó khăn. Cưới nhau một thời gian tôi chủ động có nhã ý phụ anh trả nợ ngân hàng nhưng anh không đồng ý. Anh cho rằng, tôi không có thành ý vì đáng lẽ hồi tổ chức cưới tôi nghe được thế thì nên chủ động giúp đỡ. Lúc mới cưới về tôi còn nhiều bỡ ngỡ, làm sao có thể suy nghĩ ngay thế được. Tôi và anh sống cùng bà nội anh, mọi thứ chi tiêu trong gia đình tôi phụ anh trang trải dù hàng tháng anh không đưa tiền sinh hoạt phí cho tôi. Tôi nghĩ mình cũng đi làm và có lương, đỡ đần chi phí trong nhà anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thái độ anh càng ngày càng lạ, lạnh lùng, không quan tâm đến tôi như phút ban đầu. Nếu có nói chuyện hay nhắn tin với nhau chỉ là những lời chỉ trích, chì chiết làm tôi gần như bị khủng hoảng tinh thần. Riêng về gia đình bên vợ, càng ngày anh càng xa cách, không gọi điện cũng như về thăm hỏi như trước đây, dù nhà anh và gia đình bên tôi cách nhau 16km. Mới đây, tôi nói đến việc đăng ký kết hôn, vì bận rộn sau cưới chúng tôi chưa có thời gian đi làm thủ tục, anh lại khó chịu và nói rằng việc đăng ký kết hôn không cần thiết nữa, anh chủ động nói lời chia tay. Dù tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ nhưng anh vẫn cứ đòi phải dứt khoát. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Linh/VNE