Những sự quan tâm của em dành cho cậu ấy làm tôi không biết cái thai đó có phải của tôi không nữa?
Tôi và em gặp và yêu 4 năm về trước. Lúc đó em là học sinh lớp 11 còn tôi đang theo học một trường cao đẳng. Chúng tôi yêu nhau và em đã cho tôi cái ngàn vàng. Tôi rất vui vì điều đó nhưng chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu chán nản và vô tâm với em, em tổn thương nhiều lắm. Tôi bỏ lại em để chạy theo đam mê tuổi trẻ, chính xác hơn là bỏ em vì chiếc điện thoại tôi thích. Thời gian qua đi, em yêu một người mới, còn tôi không yêu ai từ khi bỏ em. Gần đây chúng tôi liên lạc lại với nhau. Em nói lời chia tay với người yêu 4 năm để quay lại với tôi. Tôi vui mừng và xác định có mối quan hệ nghiêm túc với em.
Rồi em mang thai khi còn học đại học, em nói còn tương lai và chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, chúng tôi quyết định bỏ thai. Tôi ở quê nên không tiện đi, bảo em từ Hà Nội về quê để bỏ thai. Ngày hôm đó em đi cùng một bạn nam bằng xe máy về nhà. Tôi lo lắm nên gọi em rất nhiều nhưng em không nghe. Rồi em nói dối rằng đi ô tô mệt quá nên ngủ, tôi không hỏi gì nữa. Tôi muốn tạo cho em cảm giác thoải mái để hôm sau đi bỏ thai nên chuẩn bị một món quà nhỏ. Tôi nói tối đó đón em đi chơi nhưng em từ chối dù bản thân gọi thuyết phục nhiều. Em nói phải ở nhà vì có bố nuôi mới tới chơi và nhất quyết không đi. Tối đó tôi tới nhà em, hy vọng gặp em một chút nhưng thực sự sốc khi biết chẳng có bố nuôi nào hết. Là bạn em, em lấy bạn nam bằng tuổi đó làm bố nuôi. Em đâu có biết tôi đứng ngoài cổng đã thấy hết. Tôi về nhà với món quà nặng trĩu và sốc vô cùng. Tôi biết bạn nam đó qua lời em kể, cậu ấy là bạn học cùng trường em.
Những sự quan tâm của em dành cho cậu ấy làm tôi không biết cái thai đó có phải của mình không. Tôi nhắn tin tỏ thái độ, em nói mệt nên ngủ. Sáng hôm sau tôi đưa em đi, không nói với em một câu suốt chặng đường. Em biết thái độ đó nhưng không biết rằng tôi đã biết sự thực, em ôm tôi. Tới nơi em không hài lòng với phòng khám, nói tôi không chịu tìm hiểu nọ kia. Tôi thất vọng và cáu nên đưa em về. Không hiểu sao đường về tôi chủ động làm lành mà em lại nói hãy kết thúc tất cả. Chiều hôm đó em nhờ bạn nam kia đưa đi. Em nhắn tin bảo đang làm, rồi bảo tôi yên tâm không phải tới. Tôi hỏi mãi em mới nói chỗ phá thai, hóa ra vẫn là chỗ sáng tôi đưa em đến. Từ cậu ta tôi mới biết em nói dối tôi rất nhiều, cậu ta không học cùng trường em. Cậu ta đã bỏ học và đang đi làm, mới quen em qua một vài người bạn.
Tối hôm đó em muốn ăn canh gà nên tôi nấu và mang cho em. Em bảo lý do nói dối vì tôi còn quan trọng nên mới thế. Em không xin lỗi tôi và chấm dứt mối quan hệ, em còn rung động bạn nam kia. Người đó quan tâm, chăm sóc em rất nhiều. Em về trường cùng cậu ta và đi ăn, đi chơi, chụp ảnh… Em dành rất nhiều thời gian bên bạn nam ấy. Những cử chỉ của em như trêu ngươi tôi hay là quan tâm cậu ấy thật? Khi tôi nhắn tin thì em trả lời cho xong dù không bận gì cả. Em chụp ảnh cùng cậu ta rồi đăng lên mạng xã hội. Tôi biết nếu níu kéo thì cuộc tình này có thể cứu vãn được, nhưng lừa tôi như vậy có nên níu kéo không? Thật khó chấp nhận khi bị lừa, nhưng tôi còn yêu em rất nhiều. Mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn bạn đọc.
Khải/VNE