Sự thật giờ tôi nhìn con thấy xót xa mà không biết phải làm gì khi công việc mình không đủ để nuôi con.
Tôi lớn lên cùng bố mẹ và chị gái, gia đình thuộc loại trung lưu, không phải là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng từ bé tôi cũng không thiếu một thứ gì. Khi lớn lên tôi bị tiếng sét ái tình với anh, chồng tôi bây giờ. Anh đã trải qua một đời vợ và có con trai 4 tuổi, anh kể là cuộc hôn nhân thứ nhất diễn ra vì chị kia lỡ mang bầu ngoài ý muốn, hai người sống với nhau đến khi thằng bé được 6 tháng tuổi thì ly dị. Tôi đã quá tin anh và cũng không hỏi han gì thêm nữa. Yêu nhau 2 năm tôi cưới, họ hàng 2 bên chúc phúc cho chúng tôi. Sau tròn một năm tôi sinh bé gái, cuộc đời tủi nhục bắt đầu. Khi nằm trong cữ, bố mẹ chồng cùng chồng cách ly mẹ con tôi trên tầng gác một mình, chồng tôi ăn riêng ngủ riêng, lý do là để còn đi làm. Một ngày chồng tôi lên chơi với con 5 phút rồi lại xuống nhà.
Rồi chồng tôi xuất hiện những ngày đi chơi xuyên đêm, sáng hôm sau nói rằng anh say quá nên ngủ lại nhà sếp, tôi vẫn tin. Cứ mỗi lần chồng không về tôi lại thức trắng đêm, có hôm mò xuống tận đường cái, bông còn bịt ở tai, cái rét Hà Nội lạnh căm căm mà chỉ lo chồng bị tai nạn ở đâu. Sau hết cữ, tôi về mẹ đẻ, lượt thăm của anh lại càng thưa thớt, tôi quyết định trở về nhà chồng sau 3 tuần để điều tra. Sự thật bị phanh phui, chồng tôi đi chơi đêm, ngủ với đồng nghiệp cả đêm tại khách sạn. Thất vọng ê chề nhưng con gái mới được một tháng rưỡi nên tôi lại tha thứ cho chồng lần này. Sau đó hơn 2 năm, tôi xảy ra biến cố công việc, chồng bị chuyển công tác. Lại một lần nữa chồng tôi ngoại tình, đòi ra ngoài thuê nhà ở riêng, bỏ mẹ con tôi ở lại, lần này tôi phát hiện không phải anh cặp với đàn bà mà là cặp với sếp nam của anh.
Sự thật giờ tôi nhìn con thấy xót xa mà không biết phải làm gì khi công việc mình không đủ để nuôi con. Tôi cầu mong một lời động viên hoặc một giải pháp từ mọi người, chân thành cảm ơn.
Thủy/VNE