Từng bị địch tra tấn, tù đày trong kháng chiến chống Mỹ, trở về cuộc sống đời thường, là một trong những thương binh nặng làm kinh tế giỏi theo lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Đó là hình ảnh ông Nguyễn Văn Tào sinh năm 1947, ở xóm An Thành (xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).
Chúng tôi tìm đến trang trại của ông Tào nằm ở ven đê sông Hồng. Người đàn ông nhỏ bé, chân đi chống nạng, mái tóc màu pha sương, nhưng bằng nghị lực phi thường, ông đã tự mở cho mình một con đường tươi sáng hơn.
26 năm gian nan khắp chiến trường
Tiếp chúng tôi trong căn lều khoảng 100m2 nằm giữa trang trại; ông vừa rót nước, vừa chia sẻ câu chuyện về quá khứ chiến tranh và con đường làm kinh tế của ông cho tôi nghe.
Tháng 9/1965 (lúc đó ông 18 tuổi – PV), cũng như nhiều thanh niên sinh ra trong thời chiến tranh, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, ông lên đường nhập ngũ tại đơn vị C5, tiểu đoàn 5, trung đoàn 24, sư đoàn 304 (chiến trường miền Nam), tham gia chiến đấu trong mặt trận B5 (Quảng Trị).Trong thời gian tham gia chiến đấu và làm việc tại đơn vị, ông được đơn vị 3 lần thăng quân hàm và giao nhiệm vụ quan trọng, giữ nhiều chức vụ lớn.
Đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Thân (1968) cả sư đoàn của ông thắng lớn trong trận đánh cung đồn làng Vây (là một tập đoàn cứ điểm thuộc hệ thống phòng thủ Khe Sanh của Mỹ) nằm ở huyện Hướng Hoá – Quảng Trị và ông đã vinh dự được nhận Huân chương Chiến công loại III.
Đến 11/ 2/1971, trong trận đấu đường chín nan Lào ông bị thương nặng và kết thúc cuộc đời chiến binh. Ông chia sẻ rằng: “Niềm vui trong đời lính của bác là đã cùng đơn vị bắn rơi được 1 chiếc máy bay trực thăng của đế quốc Mỹ”.
Năm 1973, ông xuất ngũ với quân hàm Trung uý và từ đó trở về địa phương an dưỡng, tiếp tục tham gia lao động sản xuất. Cho đến nay sau khi rời chiến trường về ông mang trong mình thương tật loại A, hạng ¼, mất sức 81%.
Nghị lực vươn lên thành triệu phú
Mặc dù, mất sức 81% nhưng bằng ý chí và nghị lực của một người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, ông đã mạnh dạn chuyển đổi gần 13 nghìn m2 đất nông nghiệp nằm khu vực ven đê để mở trang trại nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá và kết hợp trồng nhiều cây lâu năm và cây ngắn ngày cho thu nhập tốt.
Trong đó, ông đang trồng cây Hoè là cây chủ lực do đỡ tốn chi phí, dễ bảo quản và cho kinh tế cao. Trung bình 1 cây Hoè cho thu nhập 3 – 4 cân/cây/năm với mức giá hiện tại là 140 nghìn đồng/1cân.
Sau khi trừ tất cả mọi chi phí trang trại, mỗi năm gia đình ông thu nhập về hơn 400 triệu đồng; một số tiền không hề nhỏ so với mức sống vùng nông thôn, không phải ai cũng làm ra được số tiền đó như ông Tào.
Khi chúng tôi hỏi động lực nào giúp ông phấn đấu làm kinh tế giỏi từ hai bàn tay trắng. Ông trả lời dõng dạc, dứt khoát, đúng phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ: “Một là tự túc khắc phục khó khăn trong cuộc sống của mình, hai là để cho con cháu quý giá trị thực của lao động”. Đối với ông, ở cái tuổi trung thọ làm lao động chỉ là để cho đỡ nhàm chán với cuộc sống.
Bên cạnh đó, ông không chỉ mạnh dạn làm kinh tế giỏi mà còn đi đầu trong phong trào hoạt động của địa phương với phương châm: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Năm 2011, khi có chủ trương của Đảng uỷ, UBND xã về chính sách dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp, ông tích cực tham gia và hiến hơn 950m2 đất (diện tích hiến đất lớn nhất cả tỉnh Nam Định – PV), từ đó tạo thuận lợi cho việc xây dựng giao thông thuỷ lợi, phục vụ tốt trong sản xuất nông nghiệp với người dân nơi đây.
Ông chia sẻ: “Việc hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, bác coi đó là trách nhiệm với địa phương, nghĩa vụ công dân và mình làm nghĩa vụ nhưng mình được hưởng lợi trực tiếp từ nghĩa vụ đó”.
Ông là một trong những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi của xã và được nhiều người noi gương theo. Ông cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm cho những người có ý chí, có nghị lực làm giàu…
Trước khi ra về, ông còn nói với chúng tôi vỏn vẹn một câu mà ông đã đúc kết được qua 22 năm trong quá trình làm kinh tế: “Thừa thì thiếu, thiếu thì thừa, vừa thì đủ ăn”. Ông muốn chúng tôi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Xuân Hạnh (phó chủ tịch UBND xã Trực Chính) cho biết: “Đồng chí Nguyễn Văn Tào là một thương binh nặng có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực lao động, luôn luôn có ý nghĩ phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương”.
Với những thành tích mà ông đã đạt được trong phong trào sản xuất, làm kinh tế giỏi. Ông đã vinh dự được UBND tỉnh Nam Định 3 lần tặng Bằng khen, ngoài ra ông còn được Hội Nông dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen…
Sơn Nguyễn
Theo Gia đình và Xã hội